Làm đồ cúng lễ tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Hòa (21 Hàng Mã). |
Hàng Mã chạy
từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng dài 339 m, đất cũ thuộc hai thôn
Vĩnh Hanh và Yên Phú thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương - hai thôn
xưa cách nhau bằng con sông Tô Lịch, sông đã bị lấp nên hai đoạn phố ở
hai bên bờ đối diện tưởng như xưa nay vẫn liền với nhau, nay thuộc
phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Là một trong 36 phố cổ Hà Nội,
rất gần với Hồ Gươm và chợ Đồng Xuân. Phố Hàng Mã kinh doanh nhiều mặt
hàng, lúc nào cũng nhộn nhịp luôn là điểm đến của khách du lịch trong
và ngoài nước.
Phố Hàng Mã
còn nổi tiếng với kiến trúc đặc sắc là nhà hình ống và nhà chồng diêm.
Nhà hình ống với chiều dài, bề rộng có hạn, nhưng người dân ở khu phố cổ
này đã sáng tạo nên không gian ở, thờ phụng, nghỉ ngơi, sản xuất và
buôn bán hợp lý, vẫn có cả
Phố Hàng Mã quanh năm tấp nập người mua kẻ bán. |
Dân ở
phố Hàng Mã chủ yếu là người làng Tân Khai xưa đến mở cửa hàng bán giấy
và đồ hàng mã nhỏ, đồ hàng giấy để trang trí như hoa giấy, đèn giấy các
kiểu... và đồ mã để cúng lễ như mũ Thổ thần, mũ ông Táo, vàng giấy...
Bài: Mai Phương - Ảnh: Đinh Công HoanHàng Mã, phố trang trí của người Hà Nội
Nhộn nhịp từ sáng sớm đến đêm
khuya, đủ cả 365 ngày trong năm, Hàng Mã được coi là con phố tấp nập và
màu sắc nhất cho mọi ngày lễ tại Hà Nội.
Cần mua đồ cho những ngày lễ hay trang trí cho gia đình, chẳng đâu bằng
phố Hàng Mã. Khắp các mặt hàng cho ngày vui đều có mặt trên con đường
vẻn vẹn vài trăm mét chiều dài này.
Đôi bạn trẻ chuẩn bị đám cưới: nào chữ Hỉ to, chữ Hỉ nhỏ, nào bóng các màu sắc và kiểu dáng, nào hộp trái tim đựng tiền mừng, nào phong bao lì xì, nào hoa cho xe cô dâu, cho phòng cưới, nào phông và đồ trang trí, xốp cắm hoa đều có hết. Cô bạn chuẩn bị quà sinh nhật cũng lên với Hàng Mã: những chiếc hộp đủ kích cỡ, giấy bọc các màu sắc, hình dáng, thiệp mừng cả trăm loại, ruy băng to nhỏ các cỡ các màu có đủ. Một đám ma vừa tổ chức - cần ngựa giấy, vàng mã, đến đây có cả.
Đấy là những mặt hàng quanh năm ngày tháng có sẵn ở Hàng Mã, còn vào
các dịp ngày lễ khác, Hàng Mã cũng có đủ các loại sẵn sàng.
Tết Trung thu với đèn ông sao, mặt nạ, đèn cù, đèn kéo quân, các loại đồ chơi, mũ công chúa, cánh bướm xinh... đủ các loại cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Lễ Giáng Sinh thì có đủ, từ ông già Noel, cây thông, quả trang trí trên cây cho đến ruy băng kim tuyến...
Tết Âm lịch, phố rực một màu đỏ của đèn lồng, của các loại dây trang trí đủ màu, của những bao lì xì đẹp mắt.
Hàng Mã có thể xem là một trong những con phố sầm uất và nhộn nhịp nhất Hà Nội. Ngày nào con phố này cũng đông đúc người qua lại, buôn bán vào ra. Bất cứ người Hà thành nào có ý định mua sắm hay đi dạo sẽ nhớ ngay đến con phố này.
Hàng Mã giáp gần chợ Đồng Xuân, nối một đầu với phố Hàng Đường nổi
tiếng là món ô mai và chạy dài đến tận đường Phùng Hưng. Vào dịp Tết,
con phố này đông nghẹt người, số người qua lại Hàng Mã đã đông, thêm một
đám đông khác dừng lại phố Hàng Đường và phía bên kia được quây kín bởi
chợ hoa Hàng Lược, chưa kể chợ Đồng Xuân sát gần đó. Cả khu vực tạo
thành một khu mua sắm liên hoàn. Người ta gửi xe từ chợ, rồi mua sắm hoa
đào ở Hàng Lược, ghé qua Hàng Mã mua đồ trang trí và dừng lại ở Hàng
Đường để mua quà ăn Tết.
Phố Hàng Mã còn nổi tiếng với kiến trúc đặc sắc là nhà hình ống và nhà chồng diêm. Nhà hình ống với chiều dài, bề rộng có hạn, nhưng người dân ở khu phố cổ này đã sáng tạo nên không gian ở, thờ phụng, nghỉ ngơi, sản xuất và buôn bán hợp lý, vẫn có cả khoảng không để đưa thiên nhiên vào trong nhà. Nhà chồng diêm là loại nhà hai tầng không hoàn toàn với gác xép có cửa giả hoặc cửa cỡ nhỏ, hoặc cửa tròn mở ra phố. Loại nhà này ngoài mái ngói nghiêng xuống mặt phố còn có mái tranh vẩy thêm ra hè.
Dân ở phố Hàng Mã chủ yếu là người làng Tân Khai xưa đến mở cửa hàng
bán giấy và đồ hàng mã nhỏ, đồ hàng giấy để trang trí như hoa giấy, đèn
giấy các kiểu... và đồ mã để cúng lễ như mũ Thổ thần, mũ ông Táo, vàng
giấy... Dần dần, những món hàng trang trí khác đổ bộ về đây, để con phố
này trong chục năm nay thành con phố của cả hạnh phúc và tang gia.
Đôi bạn trẻ chuẩn bị đám cưới: nào chữ Hỉ to, chữ Hỉ nhỏ, nào bóng các màu sắc và kiểu dáng, nào hộp trái tim đựng tiền mừng, nào phong bao lì xì, nào hoa cho xe cô dâu, cho phòng cưới, nào phông và đồ trang trí, xốp cắm hoa đều có hết. Cô bạn chuẩn bị quà sinh nhật cũng lên với Hàng Mã: những chiếc hộp đủ kích cỡ, giấy bọc các màu sắc, hình dáng, thiệp mừng cả trăm loại, ruy băng to nhỏ các cỡ các màu có đủ. Một đám ma vừa tổ chức - cần ngựa giấy, vàng mã, đến đây có cả.
|
Phố Noel. |
Tết Trung thu với đèn ông sao, mặt nạ, đèn cù, đèn kéo quân, các loại đồ chơi, mũ công chúa, cánh bướm xinh... đủ các loại cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Lễ Giáng Sinh thì có đủ, từ ông già Noel, cây thông, quả trang trí trên cây cho đến ruy băng kim tuyến...
Tết Âm lịch, phố rực một màu đỏ của đèn lồng, của các loại dây trang trí đủ màu, của những bao lì xì đẹp mắt.
Hàng Mã có thể xem là một trong những con phố sầm uất và nhộn nhịp nhất Hà Nội. Ngày nào con phố này cũng đông đúc người qua lại, buôn bán vào ra. Bất cứ người Hà thành nào có ý định mua sắm hay đi dạo sẽ nhớ ngay đến con phố này.
|
Con phố rực rỡ với những món đồ chơi Trung thu. |
Phố Hàng Mã còn nổi tiếng với kiến trúc đặc sắc là nhà hình ống và nhà chồng diêm. Nhà hình ống với chiều dài, bề rộng có hạn, nhưng người dân ở khu phố cổ này đã sáng tạo nên không gian ở, thờ phụng, nghỉ ngơi, sản xuất và buôn bán hợp lý, vẫn có cả khoảng không để đưa thiên nhiên vào trong nhà. Nhà chồng diêm là loại nhà hai tầng không hoàn toàn với gác xép có cửa giả hoặc cửa cỡ nhỏ, hoặc cửa tròn mở ra phố. Loại nhà này ngoài mái ngói nghiêng xuống mặt phố còn có mái tranh vẩy thêm ra hè.
|
Đủ loại đồ trang trí tết. |
Bài và ảnh: Lam Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét