- Vùng đất Ái Châu vốn là cái nôi của nhiều triều đại phong kiến Việt, không chỉ là nơi sản sinh nhiều bậc anh hùng, nam tử hán “đầu đội trời, chân đạp đất”, mảnh đất được ví “địa linh nhân kiệt” còn xuất hiện nhiều bóng hồng với khí tiết, tài năng, hết lòng vì nền tự chủ của nước nhà.
Trong suốt chiều dài của lịch sử, xứ Thanh - vùng đất của linh khí đất trời, núi sông hòa quyện, hun đúc nên khí chất, bản lĩnh của con người nơi đây những phẩm chất đặc biệt. Bên cạnh những đấng nam nhi, bậc anh hùng hào kiệt, công trạng và danh tính lưu truyền cho hậu thế, trên bia đá, trong những trang sử hào hùng của dân tộc. Mảnh đất huyền thoại ấy còn cho ra đời những “nữ tướng - bóng hồng” vang danh sử sách với những cống hiến, đóng góp cho nền độc lập, tự chủ của nước nhà.
“Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”
Tại vùng đất Cửu Chân, trước sự cai trị hà khắc, độc ác của nhà Ngô, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đói rách, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi lên nhưng đều thất bại. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, có thế lực ở quận Cửu Chân, vốn có chí lớn, căm thù giặc sâu sắc. Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) nhiều lần tập hợp binh sĩ, chọn vùng núi Nưa (nay thuộc huyện Triệu Sơn) làm nơi dựng cờ khởi nghĩa và luyện quân. Tại đây, ngày ngày Bà Triệu cùng quân sĩ luyện quân, tập võ nghệ, tiếng cồng chiêng vang khắp núi rừng... Tài năng cùng khí thế ngút trời của nghĩa quân Bà Triệu ngày một lan xa. Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của bà đánh thắng nhiều trận, khiến quân Ngô “kinh hồn bạt vía”. Bọn quan lại thống trị từ Thứ sử Giao Châu trở xuống đến các huyện lệnh đều bị giết hoặc chạy trốn. Nhà Ngô đành cử tướng Lục Dận sang làm Thứ sử Giao Châu, đem 8.000 binh mã sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân chiến đấu ngoan cường, nhưng vì tương quan lực lượng yếu, nên thất bại, Bà Triệu tuẫn tiết trên núi Tùng (Hậu Lộc). Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại, nhưng hình ảnh người con gái kiên trung, bất khuất, người phụ nữ siêu việt Triệu Thị Trinh vẫn luôn đọng mãi trong tâm thức phụ nữ Việt Nam.
Lễ hội đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Vị Quốc mẫu xả thân cứu dân, cứu nước
Nhà Hậu Lê - triều đại lâu dài nhất trong lịch sử, kéo dài 100 năm, bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa của Lam Sơn, do Lê Lợi (Lê Thái Tổ) lãnh đạo, lật đổ chế độ cai trị của nhà Minh. Xung quanh vị vua, vị anh hùng dân tộc này có rất nhiều truyền thuyết, giai thoại. Trong đó, không thể không nhắc đến bà Phạm Thị Ngọc Trần (vợ vua Lê Lợi) - người phụ nữ có đóng góp to lớn trong chiến thắng lịch sử của nghĩa quân Lam Sơn.
Bà vốn quê xã Quần Lai, huyện Lôi Dương (nay là xã Thọ Diên, Thọ Xuân). Theo sử sách, bà là người chịu thương, chịu khó, chắt chiu, tích trữ lương thảo giúp chồng nuôi quân. Bà cùng nhân dân ra sức tăng gia sản xuất, vận động phường đánh cá Đa Mỹ dùng thuyền ngược dòng sông Chu tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
Ngày 24/3 năm Ất Tỵ (1425), lúc này bà Ngọc Trần tay ẵm đứa con 3 tuổi, gạt nước mắt trao cho người hầu, đứng lên làm vật tế thần, xả thân vì nước, vì dân, đời đời sáng mãi như tấm gương Lê Lai nguyện liều mình cứu chúa...
Đến nữ anh hùng vác trên vai hai hòm đạn
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cô gái Ngô Thị Tuyển, SN 1946, tại làng Nam Ngạn (nay là P. Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa), đã không quản thân mình vác trên vai hai hòm đạn trên 98 kg, băng qua những làn mưa đạn, dưới bom sâu tiếp đạn cho bộ đội pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng lịch sử. Tròn 21 tuổi, được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em, tuổi nhỏ bà hàng ngày theo mẹ ra đồng, lớn lên theo anh chị bốc vác thuê tại cầu Hàm Rồng, sau đó tham gia dân quân làng Nam Ngạn. Năm 1965, giặc Mỹ điên cuồng ném bom đánh phá cầu Hàm Rồng, bắn hàng trăm tên lửa, điều động máy bay rải bom xuống các trọng điểm giao thông của Thanh Hóa. Trong 2 ngày, chiếc cầu lịch sử này phải hứng chịu hơn 2 quả bom, gần 3 quả rốc két. Trong lúc đoàn xe quân ta chở đạn từ thị xã Thanh Hóa ra tiếp đạn cho các trận địa pháo bờ Bắc cầu Hàm Rồng, khi chuyển có hai hòm đạn dính vào nhau nặng 98 kg, tình thế gấp rút. Lúc đó, cô dân quân Ngô Thị Tuyển đã nhờ hai dân quân đỡ hai hòm đạn lên vai, cứ thế băng băng qua trận địa, ra sông tiếp đạn cho bộ đội giữa lúc máy bay địch đang gầm rú trên bầu trời. Khi ấy, bà vừa tròn 19 tuổi, với vỏn vẹn 42 kg.
Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc nói chung, vùng đất xứ Thanh nói riêng, hình ảnh người phụ nữ trung kiên, gan dạ, không quản tuổi thanh xuân, thân mình hết lòng phục vụ vì nước, vì dân mãi không bao giờ quên đối với các thế hệ con cháu.
Trung Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét