(iHay) Tỉnh dậy sau giấc ngủ say sưa trong ngôi nhà dài ấm áp của đồng bào M’Nông, dạo một vòng quanh buôn Jun và ngắm bình minh trên hồ Lắk là những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Đắk Lắk.
Đến hồ Lắk, khoảng thời gian tuyệt vời nhất là khi được ngắm ánh bình minh của ngày mới. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương khổng lồ dần bừng sáng. Trên hồ, những chiếc thuyền độc mộc của người dân địa phương khẽ rẽ mái chèo lướt nhẹ trên mặt nước tạo nên cảnh tượng vừa nên thơ, vừa hùng vĩ tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình.
Nếu thuê thuyền đi trên hồ Lắk, bạn sẽ được hít hà thứ không khí trong lành hiếm có còn vương chút sương sớm. Theo nhịp chèo của những người dân địa phương, bạn sẽ được bơi một vòng ra giữa hồ, ngắm những vạt hoa sen, hoa súng cùng khoe sắc trắng, hồng nổi bật trên làn nước. Thuyền chầm chậm trôi trên mặt hồ, khẽ tay vớt làn nước mát lịm, ngọt lành cho bạn cảm giác như đang được hòa mình vào cùng sông nước.
Chọn thời điểm du ngoạn hồ Lắk vào lúc bình minh, bạn còn được chiêm ngưỡng hình ảnh những người dân địa phương thả câu, buông lưới trên mặt hồ. Vẻ thanh bình, nhịp sống chậm trôi tưởng chừng như đang ngừng lại.
Theo cánh tay chỉ của những người lái thuyền, hướng mắt lên cao là hình ảnh cánh rừng bạt ngàn với những thân cây cổ thụ. Người dẫn đoàn còn chỉ cho chúng tôi “bóng cây kơ-nia” nổi tiếng trong bài hát. Dáng cây lạ hơn tất thảy bởi tán lá lúc nào cũng xanh thẫm, tròn như một cây nấm khổng lồ. Trên núi cao đó còn có biệt điện Bảo Đại mặt hướng hồ trong xanh.
Đến với Hồ Lắk có hai trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua là cưỡi voi dạo quanh buôn Jun và ngủ trong những ngôi nhà dài của đồng bào M’Nông. Những người quản tượng ở hồ Lắk sẽ tận tình chỉ dạy cho bạn cách cưỡi những chú voi với thân hình khổng lồ. Từ trên lưng voi, bạn có thể được đằm mình dưới dòng nước mát lành của hồ Lắk hay được đi dạo quanh buôn Jun với những nếp nhà dài nối tiếp nhau.
Buôn Jun hiện nay có cả những ngôi nhà dài đậm chất truyền thống tức là được xây hoàn toàn bằng gỗ, phần dưới ngôi nhà dùng để chăn nuôi gia súc. Căn nhà dài có thể là nơi dừng chân cho vài chục khách. Bếp lửa được đặt ở phần cuối nhà nhưng lúc nào cũng tạo cảm giác ấm cúng.
Trong khi đó, nhiều người dân địa phương xây nhà dài theo kiểu hiện đại bằng bê tông cốt thép, có trang trí nhiều họa tiết mới lạ. Buổi sáng sau khi thức dậy đón bình minh trên hồ Lắk, nếu không chọn cưỡi voi bạn có thể dạo bộ một vòng quanh buôn Jun để quan sát cuộc sống của người dân bản địa. Những vạt khói len lỏi trong những ngôi nhà dài tỏa mùi ấm áp, hình ảnh những em bé dân tộc địu em, những chú bò ngoan ngoãn dưới nếp nhà khiến bạn có cảm giác như mình đang được trở về nhà.
Sau hồ Ba Bể (Bắc Kạn), hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ 2 tại Việt Nam và lớn nhất ở Đắk Lắk. Điều thú vị hơn xung quanh hồ được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn hay những buôn làng của người M’Nông với vẻ đẹp yên tĩnh, cuộc sống thanh bình.
Nguyễn Trực
“Hồ thủy quái” mùa đẹp như tranh vẽ
Hồ Lắk nằm bên thị trấn Liên Sơn (hay Lạc Thiện) thuộc huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk còn được mệnh danh là “hồ thủy quái” bởi chỉ cách đây mấy chục năm, theo hồi ức của người dân địa phương, dưới lòng hồ, đâu đâu cũng thấy cá sâu như những than cây mục lượn lờ.
Lăk là hồ tự nhiên có độ sâu lớn còn hơn cả Biển Hồ (tỉnh Gia Lai). Người M’Nông bản địa ở đây còn có cả một huyền thoại nói hồ sâu không đáy hoặc thông qua tận Biển Hồ.
Hồ Lăk rộng trên 5 km², được thông với con sông Krông Ana. Mặt hồ luôn xanh thắm, xung quanh hồ được bao bọc bởi những dãy núi cao nên mặt nước hồ luôn phẳng lặng và có các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật phong phú.
Theo hồi ức của người dân địa phương, những năm 1940, hồ Lăk vẫn còn rất hoang sơ, bao quanh hồ là rừng nguyên sinh ngút ngàn, thú dữ như cọp, beo, voi... nhiều vô kể.
Vào những đêm trăng sáng, thú rừng các loại cứ tràn ra mép hồ uống nước. Để rồi thú lớn rình bắt thú nhỏ, sấu lớn dưới hồ tranh thủ vật bò cắn trâu và hươu nai “tôm tép”, thợ săn trong buôn thì không cần đi đâu xa...
Cho đến những năm 1995, khi quy hoạch hồ Lắk và vùng rừng xung quanh hồ thành Khu rừng lịch sử văn hóa và môi trường với tổng diện tích 12.299ha, thì khảo sát của các chuyên gia sinh học lúc bấy giờ cho thấy, quanh hồ Lắk còn có đến 548 loài thực vật thuộc 118 họ, 61 loài thú, 132 loài chim, 43 loài lưỡng cư - bò sát, 43 loài cá, tôm, cua, ốc....
Đặc biệt hồ có rất nhiều cá sấu.Theo Sách đỏ Việt Nam, cá sấu ở "hồ thủy quái" là loài cá sấu Xiêm (Thái Lan) với chiều dài cơ thể đến 4m, thường sống ở những sông hồ lớn, đầm lầy nước ngọt, nơi nước lặng hoặc chảy chậm.
Đáng tiếc là đến giờ, những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn năm nào quanh hồ Lăk giờ chỉ là những khu đồi trọc. Mảng xanh duy nhất khả dĩ còn lại là khu rừng bao quanh biệt điện Bảo Đại nhưng cũng chỉ là rừng tạp, cây bụi. Hồ “thủy quái” gần như chẳng còn con “thủy quái” nào bởi bị đánh bắt kiểu tận diệt và môi trường bị hủy hoại.
Ngay cả cá thác lác hồ Lắk- một trong những món chả cá nức tiếng xưa nay cũng có người thì thầm với tôi là “mua từ nơi khác về chứ cá ở hồ Lắk, do một thời gian dài đánh bắt kiểu tận diệt nên giờ năm thì mười họa mới đánh bắt được một ít, nên chỉ để ăn chứ không bán ra ngoài”.
Nhưng dù có thế nào, thì hồ “thủy quái” mùa này, nhìn góc nào cũng đẹp như một bức tranh!
Chán chê ngắm cảnh, du khách có thể đi ngắm voi và tham gia dịch vụ cưỡi voi dạo quanh hồ Lăk.
Hiện ở Lắk hiện còn khoảng 20 cá thể voi nhà ở buôn Jun và M’liêng đang được đưa vào khai thác du lịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét