Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Mộc Châu ngày cuối năm

Không chỉ nổi tiếng bởi những nông trường chè rộng lớn và những trang trại bò sữa, Mộc Châu còn đặc biệt thu hút bởi phong cảnh thiên nhiên hữu tình. 

Khách thập phương có thể đến Mộc Châu vào nhiều thời điểm để thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nơi đây nhưng lý  tưởng nhất vẫn là vào dịp Tết nguyên đán, mùa hoa mận và hoa đào nở. Lúc đó cả cao nguyên như chìm trong một lớp sương khói trắng tinh, huyền ảo và thơ mộng.

Đèo Thung Khê - một thắng cảnh nổi tiếng của Hoà Bình  và cũng là con đèo cửa ngõ dẫn đến Mộc Châu.
 Từng chùm ánh sáng rực rỡ trải đêù qua những cung đèo
Toàn cảnh thung lũng Mộc Châu khi nắng sớm lên
Đi về phía Tân Lập, những cây mận đã bắt đầu nảy nụ, đâm hoa, kết trái
Rừng mận dọc đường đến Ngũ Động Bản Ôn bạt ngàn khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác.
Những quả mận xanh thấm đẫm lệ sương nhưng khi ăn vào thì giòn bùi và chua dìu dịu.
 
 
Tinh khôi nhất vẫn là những vạt cải trắng ở nông trường Mộc Châu. Dưới tiết trời lạnh lẽo, những nhánh cải vẫn vươn lên để đón sương rơi.
Trên nền của những vạt cải trắng tinh nổi bật lên những cánh đào phai.
Giống đào phai ở đây vốn là đào Pháp mới được ươm trồng gần đây. Không nhiều cánh như đào bích nhưng từng cánh hoa đào Mộc Châu rất dày, mượt và khỏe.


Bấy nhiêu cảnh đẹp đã quá đủ để Mộc Châu trở thành điểm đến số 1 tại miền Bắc mỗi độ xuân về.


Độc giả Phạm Thị Khánh Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét