Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Nào, ta làm tổng thống!



 

Làm tổng thống chỉ tốn có... 15.000 đồng thôi! Đó là tiền mua vé vào cổng Hội trường Thống Nhất, tức là Dinh Độc Lập, nơi ở của tổng thống chính quyền Sài Gòn ngày xưa.


Thế nhưng tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đâu chỉ ở Dinh Độc Lập, mà còn ở một nơi khác nữa kia: Đó là Dinh Gia Long.

Dinh Gia Long hiện nay nằm ở số 65 đường Lý Tự Trọng, quận 1, TPHCM (trước 75, tên đường này là đường Gia Long).


Từ ngày 27/2/62, dinh Độc Lập bị ném bom, tổng thống Ngô Đình Diệm đã dời phủ tổng thống sang đây. Ông và Ngô Đình Nhu đã ở tại đây vào thời điểm đảo chính 1/11/1963, từ đây đi ra và bị giết chết sáng ngày 2/11/63.

 Ngày xưa Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã đi trên cầu thang này, bây giờ là... Bùm!

Từ sau 1/11/63 cho đến 1965, khi dinh Độc Lập chưa xây xong, tòa nhà này được làm dinh quốc trưởng. Như vậy từ 1962 đến 1965 ở miền Nam, tổng thống (hoặc quốc trưởng) không phải làm việc ở Dinh Độc Lập mà là dinh Gia Long.

Bên hành lang dinh Gia Long

Khẩu pháo trước dinh

Từ 1966 đến 1975, tòa nhà này được dùng làm Tối cao Pháp viện Việt Nam Cộng Hòa.

 Hoa văn mặt tiền dinh

Hoa văn cột

Từ 1975 đến 1978, tòa nhà này... hổng được dùng làm gì hết.
Từ 1978, dinh Gia Long được dùng làm Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1999 được đổi tên thành Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Bảo tàng có nhiều hiện vật rất phong phú, rất đáng để tham quan. Nếu tôi nhớ không lầm thì vé vào cửa chỉ có 8.000 đồng. Vậy tốn thêm 8.000 đ để... làm tổng thống, tham quan kiến trúc đẹp, nhà bảo tàng... cũng quá tốt đấy chứ, các bạn nhỉ?

Dinh Gia Long thời Pháp (lúc đó gọi là Dinh Thống đốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét