Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Lên non tìm động Huyền Không…

Động Huyền Không là một trong những động đẹp nhất trên ngọn núi Thủy thuộc quần thế danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong sách cổ Hoàng Việt nhất thống dư địa chí năm 1806 viết: "Phía Đông bến đò xã Hoàn Ký Đông có núi Ngũ Hành Sơn, năm tòa núi chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ gọi là núi Non Nước" là điểm đến hấp dẫn, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 8 km về phía Đông Nam, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Động như chiếc chuông úp khổng lồ, chu vi khoảng 25m, vừa có giá trị tâm linh vừa có giá trị khoa học về khảo cổ, địa chất. Nếu thăm động vào thời điểm thích hợp, trời có nắng thì từ trên vòm động, bạn sẽ chiếm ngưỡng sự màu nhiệm của ánh sáng, của sắc màu đá cẩm thạch trong động.
Như ta biết, cuối thế kỷ XIX người Pháp dựa vào chất liệu của núi đá ở Ngũ Hành Sơn để đặt tên cho thắng cảnh này là  “Những ngọn núi đá cẩm thạch” (Les montagnes de marbre).
Len non tim dong Huyen Khong…Một góc Ngũ Hành Sơn.
Trên cao nhất là tượng Phật Thích Ca, được làm vào năm 1960 bởi nghệ nhân Nguyễn Chất, người nổi tiếng ở làng đá mỹ nghệ Non Nước. Bên dưới là bàn thờ Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên trái động có đền thờ bà Ngọc Phi (bà Chúa Tiên), là nơi du khách đến cầu tài, cầu lộc; đền thờ bà Lồi Phi (Chúa Thượng Ngàn) được du khách đến cầu nguyện về sức khỏe và sự bình an. Bên phải là đền Trang Nghiêm Tự cổ kính được xây dựng năm 1825, thờ Phật Quan Âm và thờ Ông Tơ, Bà Nguyệt, nơi các đôi trai gái đến cầu duyên, mong được Nguyệt Lão buộc sợi chỉ hồng trăm năm hạnh phúc.
Ngoài động Huyền Không trên ngọn núi Thủy Sơn bạn có được ghé thăm chùa Tam Thai, chùa cổ, được xem là quốc tự mà vào năm 1825 vua Minh Mạng trong chuyến tuần du Ngũ Hành Sơn đã cho xây dựng lại chùa và có một công chúa (con vua Gia Long) xuất gia. Ngoài ra còn có chùa Lính Ứng, chùa Tam Tôn;  hang động có: Hóa Nghiêm, Vân Thông…
Nữ sĩ Bang Nhãn một lần đến với cảnh trí nơi đây đã có đề thơ: "Cảnh trí nào hơn cảnh trí này/Bồng Lai âu hẳn cũng là đây/Núi chen sắc đá màu phơi gấm/Chùa nức hơi hương khói lẫn mây/Ngư phủ gác cần ngơi mặt nước,/Tiều phu chống búa tựa lưng cây./Nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách,/Khen bấy thợ trời khéo đắp xây".
Len non tim dong Huyen Khong…Núi Thủy Sơn lớn nhất nơi có động Huyền Không.
Len non tim dong Huyen Khong…Đường vào động Huyền Không.
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong…Huyền Không quan.
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong…Cưả động mở ra huyền ảo.
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong…Không gian tâm linh huyền diệu trong động.
Len non tim dong Huyen Khong…Tượng Phật Thích Ca trên cao.
Len non tim dong Huyen Khong…Ánh sáng chiều từ vòm động qua 5 khoảng trống trên đỉnh.
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong…Vẻ đẹp màu nhiệm của ánh sáng, của sắc màu đá cẩm thạch trong động.
Len non tim dong Huyen Khong…
Len non tim dong Huyen Khong…Chùa cổ Tam Thai.
Len non tim dong Huyen Khong…
Len non tim dong Huyen Khong…Tượng phật chùa Linh Ứng.
Len non tim dong Huyen Khong…Động Vân Thông hình tròn như đường ống chếch lên phía ngọn núi.
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong… 
Len non tim dong Huyen Khong…
Du khách đến với Ngũ Hành Sơn, động Huyền Không hãy mở tâm hồn để đón nhận vẻ đẹp, khí sắc của trời đất
Bài, ảnh: Hoàng Tuấn (Dân Việt) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét