Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông

Khi lao thẳng từ trên cao, khi ngầu bọt tung tóe, khi chỉ đơn giản là một đoạn ghềnh trên sông, cái muôn vẻ của những ngọn thác lại tạo nên điều lý thú của vùng đất Tây Nguyên này.
Lãng mạn Diệu Thanh
Cái hay của thác Diệu Thanh là sự kết hợp hài hòa của tiếng đàn nước từ thác mẹ (cao khoảng 30m) cùng nhiều thác con xung quanh, tạo nên những giai điệu tuyệt vời. Người đang vui, nghe bản hòa ca này cảm thấy rộn ràng hơn, yêu đời hơn. Người có chuyện buồn thì như được an ủi, vỗ về. Riêng những cặp đôi đang yêu nhau lại cảm nhận được sự ngọt ngào, say đắm. Có lẽ tên Diệu Thanh của thác cũng xuất phát từ điều đó.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: Công Tính

Nỗi buồn Đăk G’Lun
Ngỡ như không gì có thể phá vỡ một cột nước khổng lồ đang tuôn ào ạt từ độ cao 50m, ngỡ như không có gì đau đớn hơn để giọt nước mắt có thể chia đôi, nhưng dòng nước của thác Đắk G’Lun làm được điều kỳ lạ đó khi bất chợt chia đôi dòng khiến lòng du khách như chùng lại, như chơi vơi với nỗi đau tận cùng của tình yêu đôi lứa.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: panoramio.com

Thác ba tầngGọi là thác ba tầng vì thác gồm có ba tầng trải dài 40m. Tuy ba tầng nhưng chỉ có tầng ba, thác lớn nhất, cao khoảng 20m là tạo được ấn tượng với khách tham quan. Tầng một chỉ là một thác nước nhỏ với chiều cao khoảng 1,5m. Tầng hai không phải là thác mà là dòng suối trong vắt, mát lạnh len giữa những tảng đá nằm kề nhau với độ cao non 2m.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: Linh San

Tĩnh lặng Gia Long
Ngọn thác có tên Gia Long bởi khi xưa vị vua nhà Nguyễn này đã cho xẻ núi, phá rừng tạo thành một con đường để ông đến nơi đây chiêm ngưỡng thác. Không có sự can thiệp của con người, không có cảnh bát nháo của những hàng quán dọc đường, thác Gia Long gần như là bản hùng ca giữa núi rừng làm bao du khách dừng chân lắng nghe tiếng nước thì thầm, tiếng chim hót, thinh không vài tiếng hoẵng kêu.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: Huy Vũ

Kỳ thú Đray Nur
Chiều dài trên 200m, chiều cao trên 30m, Dray Nur như bức tường nối giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Cái thú vị nhất khi đến nơi đây là mặc áo phao, lao vào giữa bức tường nước vào trong động, khám phá nơi được truyền tụng là cung điện của vua thủy tề, hoặc cảm nhận cái lạnh, sức đập khi đứng giữa dòng chảy.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: Panoramio.com

Lung linh Dray Sáp
Hơi nước tỏa mịt mù tỏa ra từ dong chảy khiến cả khu vực thác mang vẻ đẹp rất riêng. Đó là những chiếc cầu vồng nhiều màu sắc, những chuyển động mờ ảo, những âm thanh không thực khiến người ta liên tưởng đến chốn thiên cung.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: Linh San


Khám phá thác 'Chồng' ở Đắk Nông

(iHay) Thác Đray Sáp được người Ê đê quen gọi là thác Chồng, hay thác Khói. Đây là một trong những thác còn nguyên sơ, hoang dã nằm trong sổ tay những nơi cần đến của dân phượt khi có dịp khám phá Tây Nguyên.


Khám phá thác 'Chồng' ở Đắk Nông - ảnh 1
Từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi chừng 30km là bạn sẽ có cơ hội ghé thăm thác Đray Sáp thuộc địa phận xã Nam Hà, huyện Krông K’Nô tỉnh Đắk Nông. Đray Sáp có nhiều tên gọi khác nhau, người Ê đê quen gọi tên thân mật là thác Chồng. Cái tên bắt nguồn từ sự tích về chuyện tình yêu cảm động của  một thiếu nữ Ê đê xinh đẹp và chàng trai nghèo khổ nhưng hiền lành, tốt bụng.
Chưa biết câu chuyện tình ấy thực hư như thế nào, nhưng qua dân gian truyền miệng nó được lan tỏa từ đời này sang đời khác. Nếu Đray Sáp là thác Chồng thì có Đray Nu cũng nằm trong hệ thống sông Sêrêpôk được mệnh danh là thác Vợ. Trong tiếng Ê đê, Dray có nghĩa là thác, Sáp có nghĩa là khói bởi nước từ trên cao đổ xuống, bọt tung trắng xóa tựa như làn khói khổng lồ.
Tiếng lành đồn xa, mỗi khi đến với vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, dân mê xê dịch nhất định phải tìm đến bằng được Đray Sáp. Theo lời chỉ dẫn của những người dân ở đây, chúng tôi nai lưng gọn gàng hành lý, lại chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ để thưởng thức ngay bên dòng thác.
Con đường rừng chừng 1km dẫn tới thác giờ đã được làm bậc thang, rồi tạo thành lối đi chỉn chu, những phiến đá chắc nịch, phẳng lỳ dưới chân. Có hai con đường để dẫn đến dòng thác chính. Một dẫn bạn đến thẳng chân thác sau khi len lỏi trong rừng dưới những tán cây cổ thụ. Con đường này khó đi hơn vì uốn lượn theo những gốc cây, đôi chỗ còn lầy lội sau cơn mưa rừng đêm. Nếu không phải là người ưa phiêu lưu mạo hiểm, du khách thường chọn con đường đi lên thẳng đỉnh thác.
Nhìn từ trên xuống, dòng nước trắng xóa, bọt nước tung tẩy khắp nơi như đám mây bồng bềnh tạo nên cảnh tượng kì vĩ. Vào mùa xuân thác cao 12m, rộng 120m, và vào mùa khô thác chỉ cao 8m, rộng 80m.Thử cảm giác ngồi trên đỉnh thác nơi có những phiến đá nhẵn lỳ để thưởng ngoạn cảnh sắc của thác cũng như hồ nước bên dưới thật đã.
Trong cái nắng oi nồng, nếu đến Đray Sáp chỉ cần nhúng bàn chân xuống hồ nước bạn đã cảm nhận được không khí mát lạnh. Nhiều thành viên đoàn chúng tôi không ngại đắm mình dưới làn nước và thỏa sức vui đùa. Khi đã thấm mệt và bụng hơi đói, có thể ngồi trên những phiến đá dùng tạm bữa trưa nhẹ để vừa ngắm thác, vừa nghe tiếng nước reo, mọi phiền muộn chừng như đã tan biến.
Khám phá thác 'Chồng' ở Đắk Nông - ảnh 2Những cô bé Ê đê chúng tôi gặp trên đường
Khám phá thác 'Chồng' ở Đắk Nông - ảnh 3Thác Đray Sáp trắng xóa, bọt nước tung tẩy khắp nơi như đám mây bồng bềnh tạo nên cảnh tượng kì vĩ
Khám phá thác 'Chồng' ở Đắk Nông - ảnh 4Vào mùa xuân thác cao 12m, rộng 120m, và vào mùa khô thác chỉ cao 8m, rộng 80m
Khám phá thác 'Chồng' ở Đắk Nông - ảnh 5
5
Có thể ngồi trên những phiến đá dùng tạm bữa trưa nhẹ để vừa ngắm thác, vừa nghe tiếng nước reo ,mọi phiền muộn dường như đã tan biến
Thiên An
Mềm mại Trinh Nữ
Vẻ đẹp của thác không chỉ dừng lại ở câu chuyện huyền thoại mà còn ở âm điệu nỉ non của nước, của không khí mát lạnh, của những tảng đá nhiều hình dáng, màu sắc rải rác. Nếu không thích những hình thức thư giãn mang tính hoạt động như cưỡi voi, câu cá, du khách có thể duỗi thẳng chân trong mái chòi lợp tranh hay chênh vênh trên những tảng đá nghe gió rừng nỉ non.

Những ngọn thác hùng vĩ ở Đắk Nông
Ảnh: Linh San

An Huỳnh
Theo Bưu điện Việt Nam

Một vẻ đẹp khác của thác Đray nur

(Zing) - Từ thành phố Buôn Ma Thuột chạy dọc theo quốc lộ 14, tới địa phận giáp gianh giữa Đăk Lăk và Đăk Nông chạy thêm 12 km nữa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một ngọn thác hùng vĩ nhất của Tây Nguyên - thác Đray nur.

Là sự kết hợp giữa 2 dòng sông, sông Krông Ana (sông cái) và sông Krông Nô (sông đực), hai dòng sông hoà trộn quấn quýt bên nhau tạo thành dòng sông Sêrêpốk huyền thoại ở Tây Nguyên, thác Đray nur có chiều dài trên 250m, chiều cao trên 30m nối liền đôi bờ 2 tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông.
Toàn cảnh thác Đray nur
Tuy nhiên nếu bạn muốn sự yên bình, không gian tĩnh lặng thì bạn hãy đến với thác Đray nur vào mùa khô. Không ồn ào, náo nhiệt bởi dòng thác dữ dội vào mùa mưa, những tháng mùa khô ở thác Đray nur là đẹp nhất, đó là lúc bạn hòa mình vào những dòng thác trắng bạc đầu đổ xuống làn nước xanh như ngọc. Vào mùa khô thác Đray nur chia ra làm nhiều nhánh nhỏ như những suối tóc bao quanh một nhánh chính.
Dưới chân thác là những nhánh sông chảy êm đềm uốn quanh các tảng đá, nước nông và xanh trong, bạn có thể nhìn những đàn cá bơi lội, hòa mình vào làn nước mát lành.
Dòng nước trong xanh bạn có thể nhìn tận đáy nước
Một cảm giác thú vị khác cho những ai đến với thác Đray nur là cảm giác được đi trên chiếc cầu treo cao và dài, khi đứng trên đây bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc của núi rừng sông nước và thác Đray nur vào mùa khô.
Cây cầu treo nối liền phia bờ thác
Dưới chân cầu nhìn lên
Hai bên bờ là những khóm lau sậy tô điểm thêm cho vẻ đẹp nơi đây
Thác Đray nur là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn khám phá thiên nhiên hoang sơ và bí ẩn của vùng đất Cao nguyên đầy nắng và gió. Cũng là nơi thích hợp cho những cuộc dã ngoại tập thể, cắm trại, nướng thịt, thưởng thức những đặc sản nơi đây.
Dòng nước xanh như ngọc bích

Một điều thú vị nữa không chỉ được vui chơi thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây mà mỗi vé vào tham quan khu du lịch thác Đray nur bạn còn được tặng thêm một ly café sữa đậm đà hương vị của cà phê Trung Nguyên.
Không gian yên bình cho nhưng ai muốn thưởng thức cafe



















ĐỘC GIẢ THÀNH LUÂN
Emal: thanhluan3088@yahoo.com.vn

Về thăm vẻ đẹp hoang sơ của thác Đăk G’Lun


.
Đến Đắk Nông để tham quan, nghỉ dưỡng sau những ngày bộn bề công việc mà bạn chưa đi thăm điểm du lịch thác Đắk G’Lun thì quả là đáng tiếc.
Nằm trên địa phận xã Đắk R’Til, huyện Tuy Đức, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa 60km, thác Đắk G’Lun tuyệt đẹp tung mình ở độ cao hơn 50m rồi được tẽ thành hai dòng nước treo lơ lững trên vách đá trông rất quyến rũ.
Đến với Đắk G’Lun là đến với cảnh non nước hữu tình, không khí mát mẻ, trong lành, cộng với tiếng chim muông ca hát bạn sẽ có được cảm giác thư giãn, êm đềm. Bên trên dòng thác là những khối đá lớn và bằng phẳng tựa những tấm thảm trải rộng để hai dòng chảy ngày đêm chuyển động không mệt mỏi. Phía dưới chân thác là những mô đá lớn nhỏ nhấp nhô với muôn vàng dáng vẻ, tựa những vũ khúc điệu đàng. Khi mặt trời lên, những bụi nước lóng lánh làm thành những chiếc cầu vồng lúc ẩn lúc hiện. 
Thác Đắk G’Lun nằm trong cánh rừng đặc dụng với nhiều loại gỗ quý hiếm. Bao bọc xung quanh thác là các loại cây có tán rộng và những bụi le rừng mát mẻ. Quanh khu vực này hơi nước luôn toả ra trông giống như mưa phùn ở Đà Lạt. Nơi đây còn có những bãi đất rộng và bằng phẳng để du khách cắm trại nghỉ qua đêm, hay để thưởng ngoạn mặt trời lên…Từ nhiều năm nay, dù nằm ở nơi khuất vắng, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng của mình, thác Đắk G’Lun đã cuốn hút biết bao du khách trong vùng đến tham quan.  
Nơi đây nếu được đầu tư và xây dựng chắc chắn sẽ không chỉ thu hút du khách trong tỉnh mà sẽ còn thu hút nhiều du khách ở các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh.
Theo Sở VH,TT &DL Đăk Nông

Thác Len Gun: hoang sơ giữa đại ngàn

Thác Len Gun còn được gọi là thác Bảy Tầng, nằm giữa chốn rừng sâu heo hút giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thuộc Quảng Sơn, tỉnh Đắc Nông.

Đây là một cụm thác nước trong vùng lõi của khu bảo tồn, cách thị xã Gia Nghĩa 48 km. Thác do những kiểm lâm canh rừng phát hiện cách đây không lâu nên rất ít người biết đến. Phần khác, cụm thác lại nằm giữa rừng sâu nên rất ít người biết đến, thậm chí các anh kiểm lâm tại đây cũng thú nhận chỉ mới đặt chân tới 3 hoặc 4 thác là cùng. Do vậy, nơi đây vẫn còn là chốn hoang sơ mê hoặc lòng người dù muốn chinh phục một vài thác này không dễ dàng gì.


Muốn khám phá một phần cụm thác này, bắt buộc khách phải sử dụng xe mô tô kết hợp đi bộ xuyên rừng với tổng chiều dài 18km dưới sự hướng dẫn của kiểm lâm... và cũng cần lưu ý rằng một ít người đã đến đây đã nhận xét và cảnh báo: 'Tuyệt đẹp, rất hoang sơ nhưng đoạn đường vào chỉ có đi lần đầu chứ không bao giờ muốn quay lại lần hai'!

Từ cây cầu 20 thuộc Đắc Song vào thác khoảng 40km nhưng trong đó có khoảng 16km đường rừng cực kỳ khó đi, chúng tôi phải len vào giữa những lối mòn ven rừng vì đường chính toàn ổ gà, ổ voi lầy lội và bị cày nát bươm do xe tải chở gỗ hay chuyên chở đồ dùng cho trạm kiểm lâm chốt ở đây.

Đường vào khá mạo hiểm nhưng thật thú vị khi đi dưới tán rừng rậm, tận mắt chiêm ngưỡng những thân cây sao, dầu cổ thụ của rừng nguyên sinh, bước qua những cây thân leo già nằm vắt ngang chằng chịt, mặt đất nhấp nhô, có khi luồn rừng trên những con dốc dựng đứng…

Do chưa bị tác động bởi con người nên khu bảo tồn với diện tích vùng lõi 12.307ha đã phát hiện dấu chân nhiều động vật quý hiếm như voi, hổ, bò tót, beo lửa và hàng trăm loài chim thú khác...
Sau vài giờ mệt bở hơi tai vì đánh vật với con đường gian khổ, khách sẽ dừng chân bên cánh rừng già rậm rạp và đâu đây văng vẳng tiếng thác đổ ầm ì.

Tiếp tục luồn rừng qua hơn hai con dốc dựng đứng dưới tán cây bằng lăng và tre nứa trong cảnh tranh tối tranh sáng... Cuối cùng kẻ khám phá cũng đặt chân tới thác đầu nguồn hay gọi là thác Cả trong cụm bảy tầng nước chảy trắng xóa.

Từ trên đầu nguồn, giữa không gian yên tĩnh của rừng già: dòng thác hùng vĩ tuôn trào với bảy tầng ào ạt đổ dòng, xuôi ghềnh đá, tung bọt trắng xóa. Giữa dòng chảy của thác là những tảng đá như bàn thạch khổng lồ, phẳng lì. Phần thác thấy được không cao ngút ngàn như những thác khác mà chạy từng tầng từng tầng một, mỗi tầng cao từ 20- 30m, rồi đổ xuôi xuống từng bậc sâu hun hút.

Thật ra thác Cả nơi này không cao lại không đồ sộ như ta đã tưởng tượng và đem so với các thác nổi tiếng khác nhưng nếu nhìn về hạ nguồn có thể thấy cả một vùng hẻm núi mênh mông xa tít với các ghềnh đá nhấp nhô, những vực sâu gẩy khúc đang ẩn hiện trong bụi nước như sương như khói mới cảm giác thác hùng vĩ dường nào.



Đứng ở đây nheo mắt nhìn phía hạ nguồn xa xa thấy những bãi đá to rộng khoảng 5ha, những ghềnh đá lô nhô và vực sâu ẩn hiện trong màn sương nước lung linh lan tỏa đẹp tuyệt vời.

Các anh kiểm lâm kể: thác Len Gun gồm những 7 tầng trải rộng trên chiều dài 1 cây số và chêch lệch độ cao từ đỉnh thác cả đến chân thác cuối cùng khoảng 350 mét. Riêng đỉnh Nậm Nung có chiều cao hơn 1500m, kẻ phượt muốn chinh phục đỉnh này cần lên kế hoạch trước và dĩ nhiên nên có người dẫn đường.

Giờ đây, muốn khám phá các tầng thác khác trong cụm thác Len Gun? Có lẽ phải thốt lên rằng 'Hãy đợi đấy' - sức tàn, có lẽ đỉnh núi và thác cũng sẽ là 'của để dành' cho chuyến sau...


Đắk Nông sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử kết hợp với nghỉ dưỡng. Trong đó, thác Len Gun là điểm lợi thế với loại hình du lịch sinh thái, dã ngoại, leo núi…
Hiện nay, thác nằm trong quy hoạch phát triển Khu Du lịch Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Nâm Nung quy mô cấp Quốc gia với những chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc. Khi được đầu tư, phát triển đầy đủ thì đây sẽ sở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Du lịch GO (Tổng hợp)

Thác Dak G’lun quyến rũ giữa rừng xanh

.

(Xã hội) - Những ngày cuối năm bận rộn, đến huyện biên giới Tuy Đức, Đak Nông, tôi hoàn toàn bất ngờ trước vẻ đẹp đại ngàn của thác Dak G'lun giữa Tây Nguyên.

Bao bọc xung quanh thác là các loại cây có tán rộng và những bụi le rừng mát mẻ.
Bao bọc xung quanh thác là các loại cây có tán rộng và những bụi le rừng mát mẻ.
Xuất phát từ thị xã Gia Nghĩa khá muộn và đi thong dong để ngắm cảnh, chụp ảnh nên chúng tôi tới thác Dak G’lun lúc giữa trưa. Đến với nơi non nước hữu tình này, có hai lựa chọn về đường đi. Từ thị xã Gia Nghĩa đi theo quốc lộ 14 hơn 20 km theo hướng đi TP HCM; đến thị trấn Kiến Đức rồi rẽ phải khoảng 35 km theo tỉnh lộ 6 đi xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, đến ngã ba Bãi 2 rẽ trái hơn 2 km nữa là đến đường nội bộ dẫn xuống thác.
thac251
Dòng nước trắng xóa đổ từ độ cao 50 m.
Hướng thứ hai là từ thị xã Gia Nghĩa đi theo Quốc lộ 14 khoảng 28 km về hướng Buôn Mê Thuột, rẽ trái khoảng 32 km nữa theo đường tỉnh lộ 6 đi xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.
Thác Dak G’lun được bao bọc trong rừng đặc dụng rộng hơn 1.000 ha, từ xa đã cảm nhận được hơi nước mát mẻ và nghe tiếng nước đổ ào ào, nhưng chúng tôi phải băng qua nhiều địa hình và trải nghiệm những cảm giác thú vị mới thực sự chạm chinh phục được “người đẹp”. Đó là vạt rừng bằng lăng thân khẳng khiu mới buông lá, những vách đá dựng đứng có rễ cây cổ thụ bám đầy, tạo nên nhiều hình dạnh kỳ thú. Một vài bụi cây nở những bông hoa khá lạ mà chúng tôi được thấy lần đầu.
Cả nhóm đang lầm lũi dưới những tán cây, bỗng nghe tiếng nước đổ như sát bên tai. Ngước mắt qua tán lá, thấy được dòng nước trắng xóa tung mình trên độ cao hơn 50 m rồi tách làm đôi dòng, lơ lửng trên vách đá như thu hút mọi ánh nhìn và như chúc mừng những ai đã đến đây, “chinh phục” được nó.
Nắng chiếu chênh chếch, dòng thác kiêu hãnh tung bọt trắng xóa, những hạt nước quăng mình neo đậu lên những lá cây xanh mướt, đậu cả vào ống kính của người con trai phố thị đang hí hoáy ghi lại những vẻ đẹp của tạo hóa. Mọi cảm giác mệt mỏi của hành trình nhường chỗ cho sự vỡ òa, vui thú.
Thác Dak G’lun có chiều rộng khoảng 15 m, độ dốc khoảng 90 độ, quanh năm đổ nước ào ào như sức sống nơi núi rừng biên viễn. Phía dưới chân thác là những phiến đá muôn hình vạn trạng, có anh bạn cùng đoàn chỉ tập trung che máy khỏi bọt nước và chụp những phiến đá này. Anh cười: “Chắc là sẽ được một bộ sưu tập ảnh đá có tên là Nước chảy đá mòn”.
thac252
Ánh sáng mặt trời chiếu qua tia nước phản chiếu màu lung linh như cổ tích.
Chụp ảnh và thăm thú xong, bạn có thể nghỉ ngay tại rừng, dưới những tán cây lớn có những khoảng đất rộng và bằng phẳng để bạn bày ra những món đồ mang theo, thưởng thức theo một cách rất hoang dã, giữa núi rừng Tây Nguyên và bên cạnh dòng thác quyến rũ.
 Nguồn Vnexpress.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét