Đầu năm 1951, Pháp tập trung càn quét, đánh phá ác liệt, nhiều đơn vị phải rời địa bàn chuyển lên vùng Tân Long, Khánh Vân.Tuy nhiên, Huyện ủy Lái Thiêu vẫn chủ trương khắc phục từng bước, từng bộ phận bám về xây dựng lại căn cứ giành lại thế chủ động trên vùng Thuận - An - Hòa và chiến đấu đến cùng, cùng cả tỉnh góp Phần vào công cuộc giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huyện ta ủy Lái Thiêu vẫn lấy vùng Thuận - An - Hòa xây dựng lại căn cứ. Địch lại chủ trương càn ủi, phá rừng, lập khu trù mật, dồn dân vào ấp chiến lược hòng thực hiện ý đồ tát nước bắt cá.Ta một mặt lo khôi phục căn cứ, mặt khác xây Dựng cơ sở và phát triển lực lượng.
Cuộc đấu tranh chống phá địch gom dân lập ấp chiến lược càng diễn ra quyết liệt. Người dân ở các xã Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa, Tân Hiệp đấu tranh quyết liệt với địch để giữ từng giếng nước, từng cây ăn trái cho cán bộ bám trụ về sử dụng. Đến tháng 8-1963, Huyện ủy Lái Thiêu quyết định mở đợt chống phá ấp chiến lược trên quy mô toàn huyện, trọng điểm là các xã khu Thuận - An - Hòa, An Thạnh, An Sơn, Tân Hiệp để mở rộng vùng căn cứ. Được tăng cường Đại đội 304 của tỉnh, mở đầu hoạt động, lực lượng vũ trang huyện cùng du kích xã bao vây tiến công một số tua bót trên địa bàn Thuận Giao, Bình Chuẩn; Bình Nhâm, An Phú, An Sơn, kết hợp chặn đánh bọn đi ruồng bố càn quét bên ngoài. Tự vệ mật các xã tham gia tháo gỡ trái gài hàng rào, kẽm gai, nhổ cọc sắt... hỗ trợ quần chúng ban phá bờ đê, bờ ủi ấp chiến lược. Được nhân dân ủng hộ và áp dụng 3 mũi giáp công khéo léo, đến giữa năm 1964, đại bộ phận các ấp chiến lược trên địa bàn huyện Lái Thiêu đều bị phá rã. Ba xã Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa thành vùng giải phóng.
Ngày 4-6-1965, lần đầu tiên quân Mỹ (Lữ đoàn dù 173 Mỹ) mở cuộc hành quân càn quét vào Chiến khu Thuận - An - Hòa. Dựa vào hệ thống địa đạo, các ô ụ chiến đấu và giao thông hào, lực lượng C63 của huyện cùng du kích các xã Bình Hòa, An Phú, Bình Chuẩn đã chiến đấu rất dũng cảm. Qua 3 ngày đánh trả quyết liệt, cuộc hành quân càn quét của Lữ đoàn dù 173 đã nếm mùi thất bại. Điều này chứng tỏ một điều dù quân Mỹ có hỏa lực mạnh, xe tăng, khả năng cơ động tác chiến hiện đại nhưng quân dân ta có quyết tâm cao hoàn toàn có thể đánh được Mỹ. Với khí thế đó, từ đây đã nổi lên nhiều gương chiến đấu anh dũng như Trần Thị Hoa, Từ Văn Phước, Lê Thị Trung làm cho quân Mỹ khiếp sợ mỗi khi càn quét vào căn cứ.
Trong đợt tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân năm 1968, Thuận - An - Hòa tiếp tục là nơi đứng chân vững chắc cho các lực lượng C63, Trung đoàn 1 Sư đoàn 7 chủ lực miền... xuất kích đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn 5, Tiểu đoàn 2 Chiến đoàn 7 Sư đoàn 5 bộ binh ngụy. Đồng thời cũng là nơi tiếp nhận thương binh từ Sài Gòn chuyển ra theo đường Gò Dưa sang, có đêm đến gần 100 thương binh. Đồng bàn ấp Bình Thuận đã không kể ngày đêm nấu cơm, nấu cháo nuôi dưỡng thương binh trước khi chuyển về căn cứ phía sau. Địch càng liên tục càn ủi phá rừng ta càng quyết liệt đấu tranh giữ gìn từng tấc đất căn cứ bàn đạp sát nách Sài Gòn này để làm chỗ dựa cho các lực lượng chủ lực của ta tấn công vào trung tâm đầu não của địch góp phần cùng các địa phương thực hiện thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét