Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

"Cẩm nang" du lịch khám phá Cù Lao Chàm

Vài năm trở lại đây, Cù Lao Chàm trở thành một điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách. Không những gần Hội An, cách biển Cửa Đại 15km... Cù Lao Chàm còn thu hút du khách bởi vẻ đẹp, cảnh quan bãi biển hoang sơ, giá cả và chất lượng du lịch ổn định.

Kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm
Cù Lao Chàm là một cụm 8 đảo liền kề nhau được đặt tên hết sức dân dã: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông với hơn 3000 người đang sinh sống tại đây.
Sau đây là những kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm hi vọng sẽ bổ ích cho chuyến đi của bạn.
Lựa chọn thời gian đến Cù Lao Chàm
Thời gian tuyệt vời nhất cho bạn đến du lịch chắc chắn là vào mùa hè, khoảng từ tháng 3 đến tháng 8. Và khoảng thời gian này, thời tiết ở Cù Lao Chàm khá lý tưởng, nắng đẹp, ít mưa mà không nắng gay gắt như ở đất liền. Rất phù hợp cho những chuyến tham quan, dã ngoại hay kế hoạch chụp hình của bạn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử hay những lễ hội truyền thống ở những hòn đảo này thì có thể đến Cù Lao Chàm vào ngày 3-4/4 ÂL với Lễ hội Cầu Ngư và ngày 9-10/3 ÂL với lễ giỗ Tổ nghề Yến.
Và một điều bạn cần lưu ý là không nên đến Cù Lao Chàm vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, bởi khoảng thời gian này, Cù Lao Chàm gần như bị cô lập bởi biển động, sóng lớn, nhiều bão tàu thuyền không thể ra khơi để lên đảo được.
Lựa chọn khách sạn, nhà nghỉ ở Cù Lao Chàm
Hiện tại, ởi Cù Lao Chàm chưa có khách sạn hay khu resort. Dịch vụ nghỉ ngơi ở đây chủ yếu là nhà nghỉ hoặc homestay (ngủ lại nhà dân). Giá cá cũng rất hợp lý, trung bình chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng/ phòng/người.
Những chỗ nghỉ ngơi này còn cung cấp thêm dịch vụ du lịch đảo như ăn uống, cho thuê xe, tàu thuyền đi ngắm đảo...
Những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Cù Lao Chàm:
Bảo tàng biển Cù Lao Chàm, tại đây bạn sẽ có cái nhìn toàn cảnh về văn phóa, phong tục của người dân nơi đây
Miếu tổ nghề Yến, nơi người Cù Lao Chàm tin tưởng rất linh thiêng giành để thờ những ông tổ của nghề yến, nghề chính của người dân vùng đảo này
Chùa Hải Tạng là nơi thể hiện tín ngưỡng của người Cù Lao Chàm. Ngôi chùa này thu hút khách du lịch bởi kiến trúc cổ độc đáo và nét huyền bí khi chúng ta bước vào chùa.
Giếng cổ Chăm là một di tích cổ Tiền Sa Huỳnh, cũng là nguồn cung cấp nước ngọt cho toàn bộ người dân sinh sống trên đảo. Dù mùa khô nay mùa mua, giếng này cũng không bao giờ cạn nước.
Chợ Tân Hiệp là nơi du khách có thể tìm mua tất cả các loại hải sản cũng như những món quà lưu niệm với giá cực kỳ rẻ.
Một điều bạn không thể bỏ qua khi đến Cù Lao Chàm là thuê thuyền khám phá biển ngắm san hô
Những món ăn ngon không thể bỏ qua khi đến Cù Lao Chàm
Đến Cù Lao Chàm là cơ hội để bạn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon, giá cả lại rất rẻ,
Mực một nắng
Mực 1 nắng là món ăn nổi tiếng nhất ở đây, những con mực ống tươi ngon sau khi ngư dân đánh bắt được phơi 1 lần dưới trời nắng, sau đó có thể nướng hoặc chế biến tùy sở thích của từng người.
Ốc vú, món ăn độc đáo của người Cù Lao Chàm
Đặc biệt, khi đến Cù Lào Chàm vào những ngày trăng rằm, bạn có thể được thưởng thức món ăn độc đáo có tên ốc vú nàng.
Theo Thạch Thảo
Báo Giao thông

Kinh nghiệm du lịch - phượt Cù Lao Chàm

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - So với trước đây, việc ra thăm Cù Lao Chàm (CLC) bây giờ dễ hơn nhiều. Bởi các loại hình dịch vụ mọc lên như nấm sau mưa. Từ các công ty có tên tuổi, cho đến kiểu tự phát những hộ dân nhỏ lẻ. Bạn có thể lựa chọn đi tour trong ngày hay qua đêm với đủ các loại giá.
Tuy nhiên, cách đi này hơi nhàm chán, vì lịch trình gần như sao chép lẫn nhau. Đặc biệt, với những phượt-er – những kẻ bao giờ cũng muốn sự độc đáo, hoang sơ, tự do tự tại thì đời nào tham gia một cuộc chơi được thiết kế sẵn (?). Sau đây là một số thông tin để ai đó có ý định khám phá Cù Lao Chàm theo kiểu đi bụi.
+Đi Cù Lào Chàm

Từ bến Cửa Đại (Hội An) bạn có 02 sự lựa chọn ra Cù Lao Chàm
- Mua vé cano: 120k/người. Thời gian ra đảo: 20 phút.
- Tàu chợ: 30k/người.
Nếu đi tàu chợ, phải đến bến trước 8h sáng, lập danh sách đầy đủ họ tên nếu đi đông. (khi đi về thì không cần danh sách và đến cầu cảng chính trước 11h trưa)
Tàu chợ tốn thời gian và hơi cực với những ai say sóng nhưng mình vẫn khoái đi loại tàu này vì nó có cảm giác lênh đênh trên biển hơn, xô bồ hơn, và đầy đủ âm thanh của 1 chuyến trốn nhà lang thang hơn.
+Ăn, ở
Dịch vụ homestay là một trong những lựa chọn hàng đầu. Ở CLC có khá nhiều nhà dân làm dịch vụ này, giá cả phải chăng (30-40k/người), đặc biệt họ rất thân thiện trong giao tiếp, nhiệt tình khi bạn nhờ vả.
Bạn có thể nhờ họ đi chợ mua hải sản và các món ăn độc đáo nơi đây như rau rừng chẳng hạn.
Nếu đi theo đoàn bạn nên nhờ chủ nhà nấu ăn chứ đừng kéo ra quán. Mỗi bữa ăn người dân nhận nấu có giá xê dịch từ 40-50k/suất gồm 1 món cá nướng, mực xào, canh chua cá biển, rau, mắm dưa… Nói chung là ăn no cành hông.
Mình ra Cù Lao Chàm thường ở nhà chị Trang (01677663110)
+Đi lại trên đảo
Ra Cù Lao Chàm  điều đầu tiên là phải thuê tàu đi tham quan các đảo, thăm hang yến, hang bà, ngắm san hô, tắm biển…
Nếu là người giàu có bạn có thể thuê nguyên 1 chiếc cano. Còn dân tiết kiệm thì nên thuê tàu dân. Tất nhiên là những con tàu được cấp phép hoạt động vận tải hành khách.
Ưu điểm của tàu gỗ lớn là có thể ra những vùng nước có sóng lớn (hang yến chẳng hạn), cano thì bó phép.
Bạn có thể liên hệ chú Cữ – một người đàn ông vô cùng dễ mến, nhiệt tình và cực kỳ am hiểu về nơi đây. Chú Cữ ra định cư ở đảo từ năm 1968, từng làm rất nhiều nghề khác nhau trước khi đóng tàu chạy thuê.
Liên lạc chú Cữ qua số đt: 01677874651
Tiền thuê: 1.200k – 1.500k. Thời gian: sáng ngày trước đến trưa ngày sau. Sức chứa: 20-25 người.
+Cắm trại
Cắm trại đêm là 1 trong những điểm nhấn của bất cứ chuyến khám phá nào. Đặc biệt là các hòn đảo. Nhưng nếu cắm trại trong các bãi có dịch vụ du lịch (bãi Ông, bãi Chồng) thì khá nhàm chán. Bởi làm gì có không gian riêng để cảm nhận hết sự hoang sơ, mộc mạc nơi biển đảo.
Cù Lao Chàm còn là nơi dự trữ sinh quyển thế giới, nên các bãi cát vốn đã ít ỏi nơi đây còn được quản lý vô cùng chặt chẽ. Vậy làm thế nào để dựng lều, đốt lửa ở nơi chỉ có ta với sóng biển đây.
Xin giới thiệu 02 sự lựa chọn:
- Cắm trại tại bãi bà Lê. Bãi này được nữ doanh nhân họ Lê đầu tư xây dựng du lịch nhưng vì nguyên do nào đó nên dự án bị dừng lại, mốc meo. Chỉ còn vài ngôi nhà chòi tróc lở và 2 anh bảo vệ (mà cũng chả có gì để giữ). Bãi này khá đẹp và rộng rãi, có hàng dừa ngả nghiên trước gió, cầu tàu bị sóng đánh trỏng trơ như cảnh trong những bộ phim thần thoại hàng hải. Bạn nên nói chú Cữ liên hệ để cắm trại nơi đây. Tốn 200k bồi dưỡng cho 02 chú bảo vệ là tha hồ đập phá.
- Điểm lý tưởng thứ 02 là bãi Xếp. Có lẽ đây là bãi đẹp nhất ở CLC. Nước trong xanh đến kinh ngạc. Có điều nhiều đá ngầm nên thuyền không thể cập vào bờ. Muốn xuống bãi này chỉ có thể đi đường bộ. Từ cầu cảng chính quẹo phải, đi men theo con đường bê tông vắt vẻo trên núi sẽ thấy đường mòn nhỏ xuống bãi này. Muốn cắm trại nơi đây, tầm xế chiều  bạn nên tập kết lều trại, đồ ăn lên là vừa. Và nhớ dọc đường ai hỏi đừng bảo cắm trại bãi Xếp. Chính quyền vẫn chưa cho khai thác du lịch tại bãi này. (nhưng mình đã dựng lều lên rồi thì cũng chẳng ai đuổi đâu mà lo)
+Câu cá đêm
Nếu là cần thủ thì bạn có thể nhờ chú Cữ chuẩn bị dụng cụ để câu cá đêm. Địa điểm câu cá khá xa nên cần chi thêm tiền dầu cho chủ tàu. CLC là một trong những điểm câu cá đêm lý tưởng của miền Trung.
Cứ tưởng tượng đến cảnh vừa nướng đồ ăn trên sàn tàu, vừa buông câu và chờ thời điểm sướng nhất trong đời “con cá cắn câu là con cá rồi đời” là tê cả người.
+Những điều vụn vặt khác.
Những điểm tham quan cuộc sống, danh thắng ở hòn Lao (hòn lớn nhất có dân sinh sống) có thể tìm hiểu trên mạng.
Mua sắm ở CLC chủ yếu quà thủ công mỹ nghệ thì ốc, sò… Vài ba món hải sản khô như mực, cá…và ít lá khô về xắt nước uống cũng ngon.
Lều trại có thể nhớ chị Trang liên hệ. 150k/cái lều 3-4 người chen chúc là ok. )
Củi đốt lửa trại thì vào rừng lượm củi khô hoặc mua của người dân (nhưng khá đắt).
Nên mua vài ký than để nướng đồ ăn khi cắm trại hoặc lúc lênh đênh trên thuyền khi câu đêm.
Đi kiểu này thì mỗi người nên chuẩn bị 1 kỹ năng để cùng nhau tạo thành chuyến lang bạt thú vị. Đừng phó mặc hết cho chị Trang hoặc chú Cữ.
Cuối cùng, nếu liên hệ với chị Trang chú Cữ thì cứ bảo bạn của Hoàng Đà Nẵng, như vậy sẽ được phục vụ nhiệt tình hơn nữa đấy.
Bi Kính Lúp

Bình yên đảo xanh

TIÊN SA –
Từ Cửa Đại, nhìn ra biển đã thấy Cù Lao Chàm xanh biếc ẩn hiện xa mờ dưới đường chân trời trong màu lam sương khói. Đó là một cụm đảo ở tỉnh Quảng Nam, cách phố cổ Hội An chừng 15 km.
Cù Lao Chàm gồm tám hòn đảo lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau là Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Ông, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Tai Mẹ và Hòn Tai Con. Trên những hòn đảo ấy, mỗi hòn mỗi vẻ riêng, tạo nên một Cù Lao Chàm đẹp như bức tranh sơn thủy hữu tình. Nơi đây, không chỉ là nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm, mà còn là một di tích văn hóa lịch sử gắn với sự phát triển của thương cảng Hội An trước kia. Du khách có dịp đến đây vẫn thường thích thú viếng thăm, tìm hiểu các điểm như Chùa Hải Tạng, Giếng Cổ, Lăng Ông, Miếu Bà, Miếu Tổ nghề yến, cũng như khám phá vẻ đẹp kỳ bí của các hang tò vò, hòn bao gạo, hay những con suối mát mẻ, tĩnh lặng như suối tình, suối mơ…
Mất chừng 25 phút ngồi ca nô mới đặt chân lên đảo. Khi gần tới đảo, từ ngoài biển nhìn vào đảo, có thể thấy rõ những khoảng rừng nguyên sinh xanh rì trên triền núi, bãi đá với đủ mọi hình thù chênh vênh bên bờ biển và những bãi cát trắng phơi mình bên rặng dừa xanh. Điều thú vị đối với du khách là Cù Lao Chàm vẫn còn nguyên nét hoang sơ của một vùng biển đảo. Những bãi biển với bờ cát dài trắng mịn, làn nước xanh trong đến mức có thể nhìn xuống tận đáy là điều tuyệt vời mà du khách có thể cảm nhận khi đến đây.
Tàu cập bến Bãi Làng, chúng tôi đặt chân lên đảo trong cái nắng vàng như mật. Cù Lao Chàm hiện ra, vẹn nguyên vẻ hoang sơ, tinh khiết. Ngay sát cầu cảng là một cái chợ nhỏ bày bán nhiều loại hải sản tươi rói như ốc hương, mực lá, cùng với rau rừng hoặc những bao lá thuốc hái trên núi. Đảo có trên 600 hộ và trên 3.000 dân, phần lớn làm nghề đánh bắt hải sản và buôn bán nhỏ. Nơi đây không có các dịch vụ du lịch thường thấy, không một bóng xe hơi, không khói bụi. Cuộc sống người dân trên đảo yên bình. Họ thuần hậu, chất phác, đón tiếp du khách niềm nở, đôn hậu.
Khu bảo tồn sinh thái của đảo nằm ngay cạnh cầu cảng, nơi trưng bày và bảo tồn những mẫu động vật tìm thấy quanh khu vực đảo. Tại đây, có thể thấy sự đa dạng của hệ thực vật trên đảo với 499 loài thuộc 352 chi, 115 họ của 5 ngành thực vật. Biển Cù Lao Chàm có rạn san hô rộng khoảng 165 ha, gồm 188 loài, 61 giống thuộc 13 họ; hơn 200 loài cá; 500 ha rong biển và nhiều loài động vật quý hiếm khác, trong đó có khỉ đuôi dài và chim yến là hai loài được đưa vào sách đỏ động vật Việt Nam…
Chúng tôi tham quan chùa Hải Tạng (xã Tân Hiệp), đó là một ngôi chùa cổ không có nhà sư, chú tiểu… Nơi đây, có ông Lê Mai (74 tuổi) và bà Lý Thị Thanh (74 tuổi) đã ở hơn 35 năm, chuyên nghề đi hái những cây thuốc trên núi đá như bồ đề núi, hà thủ ô, chọng bọng, é trắng… về chế biến thuốc Nam theo công thức gia truyền, trị các bệnh như phong, tê bại, mát gan, ăn ngon… Du khách sau khi dâng hương, viếng chùa, uống nước lá cây thuốc rất thơm.
Rời chùa Hải Tạng, chúng tôi đi vào làng chài nhỏ cách khoảng 2 km, ghé vào nhà cụ bà Nguyễn Thị Muôn (90 tuổi), người đã gắn bó với nghề đan võng suốt 70 năm qua. Những chiếc võng của bà được làm bằng sợi bện từ vỏ cây ngô đồng, phải đan tỉ mỉ, qua nhiều công đoạn và ròng rã gần ba tháng mới xong một chiếc. Đây là sản phẩm thủ công độc đáo, lại hiếm nên giá bán cũng cao hơn nhiều so với các loại võng khác. Hiện nay, mỗi năm bà chỉ làm được vài chiếc võng, mỗi chiếc bà bán khoảng 1,2 triệu đồng.
Bãi Chồng là bãi tắm đẹp nhất mà du khách không thể bỏ qua khi đến Cù Lao Chàm. Ẩn hiện bên hàng dừa xanh và bãi cát trắng là những hòn đá xếp chồng lên nhau. Chỉ cần mặc chiếc áo phao bơi ra xa chừng chục mét, mang ống thở lặn xuống làn nước trong xanh, du khách có thể chiêm ngưỡng rạn san hô rực rỡ với những đàn cá lượn lờ, cùng những con sao biển, sò ốc đủ màu sắc.
Tới Cù Lao Chàm, du khách còn được thưởng thức một bữa trưa dân dã với rau rừng luộc và những đặc sản nổi tiếng do người dân đánh bắt ven biển như cua đá, ốc vú nàng, mực một nắng… với giá cả phải chăng. Mua mỗi thứ một ít, du khách có thể mang vào nhà hàng, nhờ họ chế biến thành những món hải sản tươi ngon, nóng hổi.
Năm 2009, Cù Lao Chàm chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù Lao Chàm ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét