Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Cận cảnh những vật chứng thảm sát trong chiến tranh

Bảo tàng chứng tích chiến tranh ra đời năm 1975 để lưu giữ những vật chứng của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua những gì trưng bày, du khách tham quan có thể phần nào thấy được sự ác liệt của chiến tranh cũng như sự can trường của người dân Việt Nam

Lượng khách nước ngoài đến với bảo tàng chiếm phần lớn, trong đó có những người là công dân của những đế quốc đã từng xâm chiếm đất nước ta, họ đến đây để kính phục sự kiên cường, bất khuất của người Việt Nam.

Hãy xem một số hình ảnh chứng tích minh chứng cho tội ác chiến tranh gây ra với nhân dân Việt Nam:


Ống cống 
Ống cống là vật dụng của gia đình ông Bùi Văn Vát ở ấp 5, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Đêm 25.2.1969, trong một cuộc thảm sát ba đứa bé là cháu nội ông Vát đã ẩn nấp trong ống cống này nhưng vẫn bị lính biệt kích bắt ra đâm chết hai cháu gái và mổ bụng cháu trai.




Máy chém
Thực dân Pháp đưa máy chém sang Việt Nam để đàn áp các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc vào đầu thế kỷ 20. Sau Hiệp định Genève, chính quyền Sài gòn cũ đã đưa máy chém này đi khắp các tỉnh ở miền Nam để hành quyết những người yêu nước.




Bom phát quang địa chấn

Dài 3,5 mét, đường kính 1,37 mét, trọng lượng chất nổ 5.700kg. Bom được thả từ máy bay C130, khi nổ phá hủy một phạm vi đường kính 100 mét và gây sức chấn động mạnh trong phạm vi đường kính 3,2km. Được sử dụng ở Việt Nam từ năm 1970.



Bom CBU - 55B 
 

Bom chùm dài 2,3 mét, chứa 3 bom con BLU-73. Mỗi bom con có trọng lượng 45kg, nạp nhiên liệu hỗn hợp, bán kính sát thương 500 mét. Được sử dụng lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1972 ở tỉnh Quảng Trị.


Bom cam khía BLU 24B/B
  "Bom cam khía" dùng để sát thương người và súc vật ở ngoài công sự bằng mảnh vụn của vỏ bom. "Bom cam khía" xuất hiện ở chiến trường miền Nam Việt Nam từ tháng 8/1967.




  Nồi của bà Lê Thị Khuynh
Bà Lê Thị Khuynh (tự Ba Trang), là một nữ dân công trong đội dân công xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1967 đến năm 1969.
      Đêm 15/6/1968 Bà Khuynh đã dùng chiếc nồi này nấu 60 vắt cơm, chờ đội dân công tải đạn về ăn, nhưng trong đêm ấy máy bay địch đã tấn công vào đoàn dân công làm bị thương 21 người và 32 người hy sinh. Không ai trở về ăn cơm vắt do bà Khuynh nấu.


     

Xe bò


 Với chiếc xe bò này đêm 15/6/1968 Ông Nguyễn Văn Dần đã chở 02 chuyến gồm 07 xác liệt sĩ (trong số đó có xác người con gái của ông là Nguyễn Thị Hai) từ đồng Bưng về xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh để các gia đình có con em bị giết hại nhận thi hài về chôn cất



Huân huy chương
 Một số huân chương, huy chương của một cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam gửi tặng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ngày 01/6/1990. Trong hộp có khắc dòng chữ «Tôi đã sai lầm, tôi rất ân hận». (William Brown, cựu chiến binh từng phục vụ trong Lữ đoàn nhảy dù 173)



Súng...

Bên trong trực thăng

Các loại bom



baotangchungtichchientranh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét