Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Cửa Lò chiều xuống níu đêm về

Không duyên dáng như những bãi biển vùng duyên hải ở Nam Trung bộ, Cửa Lò - nơi dòng sông Lam êm đềm hoà vào biển - mang một dấu ấn riêng khiến người ta nghĩ: đến đây chỉ để ngắm nhìn thôi thì chán lắm, mà phải vọc biển, chạm vào biển và… ăn hải sản!


Không duyên dáng như những bãi biển vùng duyên hải ở Nam Trung bộ, Cửa Lò - nơi dòng sông Lam êm đềm hoà vào biển - mang một dấu ấn riêng khiến người ta nghĩ: đến đây chỉ để ngắm nhìn thôi thì chán lắm, mà phải vọc biển, chạm vào biển và… ăn hải sản!
Trong những ngày gió Lào hầm hà hầm hập, Cửa Lò chưa hẳn là nơi có thể mang lại một chút gì đó dịu mát vào những trưa nắng gắt. Một người bạn dặn tôi: đến Cửa Lò nên đi từ khoảng chiều về đêm. Ở đó, có một thế giới sinh động tuyệt vời.

"Vọc biển"

Hệ thống khách sạn nhà nghỉ vài năm gần đây ở hai bên đường dẫn ra biển Cửa Lò mọc lên san sát. Cửa Lò nằm biệt lập với Vinh bởi những cánh đồng vắng lặng hai bên đoạn đường dài 18km từ thành phố ra biển.


Chiều xuống, Trà Giang - cô gái thổ địa dẫn đường cho tôi nói giọng Nghệ nặng chì, chân chất giục tôi: "Xắn quần lên mà lội sóng!". Trong cái oi bức cuối ngày, được xắn quần đi dọc những bờ sóng rì rào mát lạnh, quả thật không gì dễ chịu bằng.


Chiều cuối tuần, khách đổ về Cửa Lò cũng đông, tôi ngạc nhiên khi thấy những đoàn người ai nấy đều xắn quần ngang gối và lội sóng như một thú vui khi đến bãi biển này. Sóng không đủ lớn để… tốc quần, cũng không đủ nhỏ để dịch ra xa hơn.


Bãi cát dài hơn 10 cây số bắt đầu hừng lên màu của hoàng hôn. Cái màu đỏ thẫm của nắng treo trên đầu những ngọn sóng rồi theo từng đợt gió hắt lên một bãi ghềnh đá vào cuối bãi.


Trong ánh hoàng hôn, có thể thấy nhiều thuyền thúng, thuyền chài chuẩn bị ra khơi. Những ngư dân chất phác "ăn sóng, nói gió" và những câu chuyện phiếm xứ Nghệ sẽ không phụ lòng khách phương xa biết đến làm quen, bắt chuyện.


Trên ghềnh đá, còn có một quán cà phê nhỏ. Đây cũng là nơi có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa phóng tầm mắt ngắm hoàng hôn lộng gió.
Ghềnh đá này đang được nhiều doanh nghiệp du lịch chọn làm địa điểm xây dựng khu nhà hàng. Đừng vội mừng vì lần sau đến Cửa Lò, có thể bạn sẽ tìm thấy thừa chỗ ăn mà thiếu chỗ ngắm!


Mặt trời đỏ như quả cầu lửa lăn qua những ghềnh đá nhọn rồi dừng lại ở dãy núi tím mờ xa. Biển vẫn xôn xao bởi tiếng bọn trẻ chơi đá bóng trên bãi cát rộng, bởi tiếng cười giòn tan của những cô gái giỡn sóng và bởi ngoài khơi bắt đầu tiếng "hò hê" của những đoàn ghe thuyền ra khơi.


…Và ăn biển




Cửa Lò về đêm mang hình ảnh một thành phố nhấp nhô trên mặt biển. Cảnh tượng ấy chỉ có thể có được khi những ghe thuyền đã đồng loạt ra khơi.


Du khách có thể bắt một chiếc thuyền và cùng ra khơi với ngư dân, tròng trành trên biển đêm để chong đèn vớt những đám mực sim bị ánh sáng thôi miên.
\

Mùa hè, biển sóng nhẹ, lũ mực chỉ thấy sáng là kéo nhau đến vây quanh, có khi chỉ dùng vợt là có thể vớt được khá nhiều. Tuy nhiên, với ngư dân, lưới bủa chuyên nghiệp vẫn hơn. Mỗi giã lưới có khi "gom" được đến chục ký cá, tôm và đặc biệt là mực.


Nếu bạn là người yếu bóng vía, không ra khơi được với ngư dân thì chỉ việc ngồi trên bãi biển, đợi thi thoảng có một chiếc thúng vào là có thể đến xem những giã tôm cá còn tươi rói, nhảy búng lách tách.


Nhiều người thích thú khi được tận tay chọn lựa món mực nháy (tức loại mực ống, nhỏ như ngón tay, khi vớt lên bờ vì còn tươi nên trên lưng có những đốm nháy sáng màu tím) hay tôm càng, cá mú còn sống và mới hình dung ra một đĩa hấp thơm ngon thôi, đã thèm đến sốt cổ họng. Không lo, giá mực và cá tươi ở đây rẻ đến bất ngờ.


Với những người đã quen với Cửa Lò thì hãy cứ ngồi ngả lưng trên ghế bố, thể nào cũng có những o, những ả nách rổ cá mực hay tôm tươi đến mời mọc. Có thể mua rồi vào những hàng quán hiếu khách và hấp lên là đã có thể đánh chén một bữa hải sản đáng nhớ.


Cửa Lò càng về đêm càng sống động với một thế giới vừa mang đủ diện mạo làng chài, vừa là một khu du lịch mới, có thể ăn uống và có nhiều thú vui ấn tượng. Chẳng lạ gì khi đêm về, khuya khoắt rồi, những ánh đèn soi cá vẫn sổ dài, long lanh mặt biển. Và trên bờ, những đoàn khách phương xa vẫn xắn quần lội nước, chờ những chiếc thuyền đổ bến để có những món hải sản tươi ngon.


Và khi đã ngâm ngấm men rượu, bạn có thể ra bãi biển nằm dài và thể nào cũng có vài chú bé vác chiếu đến mời tẩm quất. Nếu bạn "ôkê" thì có thể nằm ngay lên chiếu và nghe trên lưng mình những tiếng roàm roạp điệu nghệ của mấy cu cậu tẩm quất bình dân ở Cửa Lò.


"Đội quân" này hiện có khoảng vài ba chục em. Là con cái của ngư dân, các em phần lớn phải làm thêm nghề này để có thu nhập. Cửa Lò với tôi vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Gần là vì những ấn tượng thân quen đã trải qua trong một chiều hôm ghé chân chẳng thể nào quên được.


Xa là vì chẳng biết bao giờ mới được ra khơi, ăn sóng nói gió và cảm nhận niềm hạnh phúc khi được nhâm nhi từng cốc bia bên cạnh món cá, mực mà tự tay mình vớt lên từ biển.

Theo Cẩm nang mua sắm

Vừa ngắm bình minh, vừa vớt ốc gấu ở Cửa Lò


(iHay) Nằm cách Hà Nội chừng hơn 300 km, biển Cửa Lò thuộc thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là một điểm du lịch vô cùng hấp dẫn du khách, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực.


 
Bãi tắm Cửa Lò dài khoảng chục cây số, có độ dốc thoai thoải cát mịn, nước trong và sạch, không pha lẫn bùn như một số bãi biển khác trong vùng. Ngoài ra, Cửa Lò còn có nhiều loại hải sản tươi ngon khiến bãi tắm này luôn là điểm đến yêu thích trên bản đồ du lịch miền Bắc.
Bình Minh trên bãi biển Cửa Lò
Dạo quanh bờ biển bằng xe đạp sẽ rất thú vị
Khung cảnh lãng mạn khi cùng nhau ngắm những tia nắng đầu tiên trong gió thanh mát và vị mặn nồng của biển
Bãi biển có độ dốc thoải, cát mịn nên thu hút nhiều du khách
Cửa Lò có loài ốc gấu, rất dễ bắt bằng rổ, rá
Loài ốc này tuy nhỏ nhưng ăn rất ngon
 Biển Cửa Lò được chia làm 3 vùng: bãi tắm Lan Châu, bãi tắm Xuân Hương và bãi tắm Song Ngư
 Toàn cảnh bãi tắm Cửa Lò
Hoàng hôn về trên biển Cửa Lò
Phượt ký của Ngô Huy Hòa

Lưu luyến biển Cửa Lò chiều hoàng hôn


(iHay) Chiều xuống, đặt chân tới bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), tận hưởng làn gió mát lành thổi từ biển, tôi dường như quên đi cái nắng oi ả và gay gắt của dải đất miền Trung yêu dấu này.


Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển Cửa Lò tạo nên một bức tranh rực rỡ 
Cửa Lò không ồn ào, không chen chúc như những bãi biển “giàu sang” khác nhưng đủ mặn mà để ai từng đến sẽ chẳng muốn rời chân.
Hè về. Ai cũng tìm đến Cửa Lò như tìm nơi ban phát sự mát lành. Giữa biển cả mênh mông ấy, con người nơi đây chất phác, hiền hòa như được biển dang rộng vòng tay ôm trọn vào lòng.
Ghé Cửa Lò lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện của biển cả và bầu trời. Biển được những ánh nắng cuối cùng nhuốm lên một màu vàng nhạt hòa lẫn giữa màu xanh đang dập dờn theo sóng trong khi bầu trời đang cố giữ lại chút màu nắng để khơi dậy vẻ đẹp của biển hay cố “hít hà” lấy vị biển mặn mà.
Chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của Cửa Lò vào lúc hoàng hôn như vậy. Chiếc “màn trời” khổng lồ được tô điểm bằng ba màu cam, vàng, xanh như đang bao trùm lấy biển cả mênh mông. Khi mặt trời đang dần khuất sau dãy núi, mặt trăng tròn của ngày cuối tháng lại nhô lên làm đẹp cho khung trời Cửa Lò.
Ánh trăng như đang hùa theo làn sóng dập dờn khi mặt trời khuất núi
Cho tới khi, phiên “đổi ca” giữa mặt trăng và mặt trời gần như hoàn chỉnh cũng là lúc những ghe thuyền thắp đèn trở về. Những con thuyền nhỏ dập dờn theo sóng đang tiến vào bờ ngày một gần hơn.
Dạo bước trên bãi cát Cửa Lò, hít hà một hơi thật sâu để cảm nhận hết hương biển, tôi bồi hồi nhớ câu hát trong bài Về Cửa Lò đi em của ca sĩ Thái Khắc Cung:
“…Về Cửa Lò quê anh
Bốn mùa xanh yên ả
Ngọt ngào khúc dân ca
Câu gừng cay muối mặn
Em đến chẳng muốn về …”

Thật vậy! Cửa Lò đến rồi chẳng nỡ về…
Du ký của Tuệ Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét