Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Người Mỹ tung ảnh hiếm về Sài Gòn năm 1970-1971


Những bức ảnh này sẽ đem lại cho người Việt Nam một góc nhìn thú vị về cuộc sống của những thế hệ hơn 40 năm trước.


Jeff Dahlstrom là một cựu phi công của không lực Mỹ đã phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) vào đầu những năm 1970. Trong thời kỳ này, ông đã dành những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để khám phá phố phường Sài Gòn với chiếc máy ảnh trong tay.
Giờ đây, rất nhiều tấm ảnh về Sài Gòn thời kỳ đó vẫn được ông lưu giữ và giới thiệu trên trang web cá nhân của mình. Những bức ảnh này sẽ đem lại cho người Việt Nam ngày nay một góc nhìn thú vị về cuộc sống của những thế hệ hơn 40 năm trước.
Dưới đây là một số bức ảnh được Jeff Dahlstrom đăng tải trên website cá nhân:
Đài phun nước trước quảng trường Lam Sơn.
Đại lộ Thống Nhất. Bên mép phải hình là cổng trường Tiểu học Văn Hóa Quân Đội, nơi ngày nay là Khách sạn Sofitel Plaza.
Cuối đường Tự Do - Majestic Hotel và Grand Hotel (nhà có tháp tròn).
Bến Bạch Đằng đầu đường Nguyễn Huệ.
Đường Trương Công Định.
Bưu Điện Trung ương.
Đường Nguyễn Huệ.
Đường Trương Công Định.
Hội quán Tuệ Thành trên đường Nguyễn Trãi, khu vực Chợ Lớn.
Dinh Độc Lập.
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ.
Công viên Tao Đàn.
Trước cửa đền Ấn Giáo đường Trương Công Định.
Trên sân thượng đền Ấn giáo.
Sài Gòn được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông" vì sự phồn hoa của mình. Nhưng điều này chỉ đúng ở một chừng mực nào đó.
Dưới góc nhìn của cựu phi công Mỹ Jeff Dahlstrom, Sài Gòn không hiện lên với những khung cảnh tráng lệ và giàu sang. Thay vào đó, ông đi tìm cảm hứng từ những khu dân cư tập trung chủ yếu người lao động.

Những khu dân cư như vậy có rất nhiều quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nơi Jeff Dahlstrom công tác.
Cũng như những vùng rộng lớn ở ngoại vi Sài Gòn
Nơi đây không có những tòa nhà cao tầng, không có sự lung linh của những ngọn đèn đường buổi đêm.
Nơi đó gắn với cuộc sống của những người lao động.
Nhịp sống ở nơi đây không diễn ra hối hả như ở khu vực trung tâm.
Những khung cảnh sang trọng và phồn hoa cũng không hiện diện.
Giờ chơi tại một ngôi trường nhỏ nhìn từ trên cao.
Một tịnh xá của các tu sĩ Phật giáo.
Cửa hàng của người gốc Hoa.
Những dãy nhà lụp xụp bên cạnh một ngôi chùa đơn sơ (màu vàng).
Toàn cảnh một khu dân cư ở ngoại ô.
Một quầy hàng ăn.
Một con đường ở ngoại ô Sài Gòn.
 Theo Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét