“Bốn tư năm trước ở nơi đây/ Ta cùng đơn vị đánh Mỹ Tây/ Xe tăng lá chắn xông lên trước/ Đồn thù quét sạch giữa Làng Vây”.
Ông Trịnh Xuân Liên (phải) và người bạn là cựu binh hải quân, thương binh Lưu Văn Đức bên chiếc xe tăng đã làm nên chiến thắng lịch sử ở Làng Vây.
4 câu thơ hào sảng trên được người lính tăng của Tiểu đoàn xe tăng 198 tham gia chiến dịch giải phóng Làng Vây (Hướng Hoá - Quảng Trị) năm 1968 phóng tác ngay bên chiếc xe tăng lịch sử, trong lần đầu tiên sau 44 năm ông trở lại chiến trường xưa. Thật dễ cắt nghĩa cho niềm tự hào và xúc động của ông, bởi trận Làng Vây không chỉ là một trận thắng giòn giã, phá vỡ hoàn toàn chốt chặn trên tuyến phòng ngự Đường 9 - Khe Sanh của Mỹ - ngụy, mà đây còn là trận đánh hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng tham gia của quân đội ta, mở đầu cho truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, chàng trai Nam tiến ngày ấy giờ đây tóc đã không còn một sợi xanh, trên mình vẫn mang theo những mảnh bom quái ác của kẻ thù tại chính chiến trường Làng Vây này. Niềm vui khi được trở lại chiến trường xưa không thể giấu được những nét xúc động buồn thẳm trong đôi mắt người lính già. Dù mang nhiều thương tật, ông vẫn là người may mắn hơn ngàn vạn đồng đội ông đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất lửa Quảng Trị - nơi mà mỗi kilômét vuông phải hứng chịu hơn 3 nghìn tấn bom mìn của đế quốc... Ông là Trịnh Xuân Liên, 71 tuổi, thương binh nặng (mất đến 91% sức khoẻ), trú tại 8/9 đường Ỷ Lan, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hoá).
Gần nửa thế kỷ trôi qua, chàng trai Nam tiến ngày ấy giờ đây tóc đã không còn một sợi xanh, trên mình vẫn mang theo những mảnh bom quái ác của kẻ thù tại chính chiến trường Làng Vây này. Niềm vui khi được trở lại chiến trường xưa không thể giấu được những nét xúc động buồn thẳm trong đôi mắt người lính già. Dù mang nhiều thương tật, ông vẫn là người may mắn hơn ngàn vạn đồng đội ông đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất lửa Quảng Trị - nơi mà mỗi kilômét vuông phải hứng chịu hơn 3 nghìn tấn bom mìn của đế quốc... Ông là Trịnh Xuân Liên, 71 tuổi, thương binh nặng (mất đến 91% sức khoẻ), trú tại 8/9 đường Ỷ Lan, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hoá).
| Người lính già trên tháp pháo. |
| Tìm tên những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi đất lửa Quảng Trị. |
| Tháng tư năm nay, nhiều cựu binh cả hai chiến tuyến tìm về chiến trường xưa (chụp tại di tích sân bay Tà Cơn). |
| Một đứa trẻ ở Làng Vây hôm nay. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét