Cách đây 46 năm đã diễn ra một cuộc đụng đầu lịch sử giữa QĐND Việt Nam và quân đội Mỹ tại cứ điểm Khe Sanh nổi tiếng. Trong chiến dịch đó có một trận đánh then chốt mà báo chí nước ngoài từng gọi là “cối xay thịt”, đó là trận đánh trên cao điểm 689.
Tháng 6.1968, tiểu đoàn 3, trung đoàn 246, nay là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo nhận lệnh tấn công chiếm giữ điểm cao 689 - để chuẩn bị cho cuộc tiến công giải phóng Khe Sanh. Đây là một địa điểm quan trọng, khống chế toàn bộ tập đoàn cứ điểm như sân bay Tà Cơn, thị trấn Khe Sanh... Nếu mất 689 là mất tất cả, vì thế, lực lượng Mỹ ở đây được tăng cường tối đa về vũ khí và quân số - lên đến 1200 quân với sự yểm trợ tối đa của phi pháo và hai căn cứ kế cận là điểm cao 845 và 832.
Lễ khởi công XD Bia vào ngày 04/8/2014 trong tiết trời mưa lất phất.
Ngày 7.7.1968 quân ta bí mật vượt qua cửa mở, tiếp cận khu trung tâm chỉ huy ở mỏm A, điểm cao 689. Đến 2 giờ sáng ngày ngày hôm sau quân ta đồng loạt tấn công vào căn cứ này. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Sau nhiều giờ dũng cảm chiến đấu, quân ta đã dành được thắng lợi vẻ vang tại cao điểm này. Đến 5 giờ sáng 8.7.1968 lá cờ giải phóng tung bay trên điểm cao 689.
Bọn Mỹ từ mỏm B điểm cao 689 điên cuồng phản kích. Dưới sự yểm trợ của các hỏa lực, địch tổ chức thành nhiều mũi tấn công hòng chiếm lại mỏm A. Lợi dụng hầm hào, lô cốt sẵn có của địch, cả Trung đội 3 kiên cường đánh trả. Chiến sĩ B40 Lưu Văn Thụ (quê xóm Gạch, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), sau khi bắn liền 3 quả đạn vào một ổ đại liên, diệt tốp lính Mỹ có mang theo máy bộ đàm thì trúng ngay đạn M79 của địch. Hai chân anh giập nát, hai ống quần máu nhuộm đỏ, không đứng dậy được còn cố hết sức dùng hai khuỷu tay bò lết đến xác bọn Mỹ, lục lấy lựu đạn chuyển cho liên lạc đại đội Lê Văn Thường đánh trả bọn phản kích. Do vết thương quá nặng, nên Lưu Văn Thụ hy sinh sau đó ít phút.
Các tiết mục" Hát cho đồng đội" của Trung tâm tổ chức về thăm chiến trường xưa- Hội TT Trường Sơn.
Sau hơn 3 giờ mưu trí, kiên cường chiến đấu, Trung đội 3 đã tiêu diệt một lực lượng địch gấp 10 lần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rạng sáng 8-7-1968, lá cờ giải phóng tung bay trên mỏm A điểm cao 689 cũng chính là thời khắc đánh dấu Khe Sanh hoàn toàn giải phóng.
Suốt những ngày sau đó, Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục phát đi và biểu dương trận đánh diễn ra tại điểm cao 689 của Trung đội 3, trong đó có câu: “Cả nước xin được ôm hôn các dũng sĩ trên điểm cao 689”.
Trung đội trưởng Nguyễn Hữu Quyền quê ở xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, sau đó được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Trận đánh ngày 8-7-1968, Trung đội 3 hy sinh 11 đồng chí, gồm: Oanh, Thụ, Hợi, Thành, Dần, Tảo, Phương, Giáp, Thiều, Tiết, Khoát. Ngôi mộ chung của các anh ở Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 hiện vẫn ghi là mộ liệt sĩ chưa có tên.
Để tưởng nhớ các liệt sĩ Tiểu đoàn K3- Tam Đảo và khắc ghi một trận đánh đẫm máu nhưng vô cùng oanh liệt trên cao điểm 689- huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải đã tài trợ kinh phí để xây Bia, Lữ đoàn 384- Binh đoàn 12 tổ chức thi công xây dựng.
Ngày 04/8/2014, tại Điểm cao 689, thuộc xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Lữ đoàn 384- Binh đoàn 12 phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng Bia tưởng niệm các Anh Hùng Liệt sỹ Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn 246. Đến dự lễ khởi công có đồng chí Trung tá Thái Văn Linh – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng 384 (Lữ đoàn 384), cùng các đồng chí cán bộ đại diện các cơ quan chức năng Lữ đoàn 384; Về phía huyện Hướng Hóa có đồng chí Hồ Hải Đăng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Đặng Minh Khanh - Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịnh UBND huyện, đồng chí Thượng tá Lê Văn Hói Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, và các đồng chí thay mặt cho các cơ quan, ban nghành, đoàn thể huyện Hướng Hóa; Đồng chí Nguyễn Văn Hợi – Trưởng Ban liên lạc và đồng chí Đại tá Đào Văn Phê thay mặt cho Cựu Chiến binh tiểu đoàn 3 – Trung đoàn 246; Đồng chí Vũ Thúy Lành - Giám đốc Trung tâm tổ chức về thăm chiến trường xưa- Hội TT Trường Sơn- quân tình nguyện Việt Lào; đồng chí Đại tá Đàm Văn Hoàn và các đồng chí Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn; Đồng chí Lê Thị Hội – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí cán bộ xã Hướng Tân cùng đồng bào thôn XaRe đã có mặt dự lễ.
Bia Tưởng niệm sau khi khanh thành
Sau những ngày thi công trong điều kiện khó khăn vất vả: mỗi cân xi măng, mỗi bao tải cát, mỗi viên gạch …đều phải gùi thồ từ chân núi lên cao điểm. Khó khăn nhất là đưa mặt bia bằng đá granit đỏ nặng hàng trăm cân nguyên vện lên đỉnh núi. Vất vả là thế, nhưng cuối cùng tấm bia vẫn hoàn thành đúng dự kiến. Giữa tháng 8/2014 Bia tưởng niệm đã được khánh thành. Đại tá Nguyễn Văn Dự- giám đốc công ty 384 đã kể nhiều câu chuyện cảm động, lạ lùng đã xảy ra trong giờ phút khánh thành Bia tưởng niệm.
Những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, huyền bí, nhưng suy cho cùng đó là những cảm nhận từ tâm huyết của những người đang sống đối với hương hồn các Liệt sĩ.
Bài: Vũ Trình Tường.
Nguồn ảnh: Lữ đoàn 384
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét