Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

...CHÙA PHƯỚC TUYỀN

CHÙA PHƯỚC TUYỀN
Phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Chùa Phước Tuyền, thuộc hệ phái Bắc tông - tọa lạc trên diện tích 453m2 tại số 32/5A đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình thủy, thành phố Cần Thơ. Điện thoại số: 0710 3884082. Vị trí chùa nằm trên trục quốc lộ Cần Thơ – Long Xuyên, gần khu vực chợ Bình Thủy. Hiện nay do Đại đức Thích Minh Phú làm trụ trì.
I. Lịch sử hình thành ngôi chùa.
Theo lời kể của trụ trì và bà con phật tử xung quanh cùng với một số ít tư liệu cũ còn lại. Chùa Phước Tuyền, khởi lập vào năm Canh Thân – 1920. Do gia đình ông Tám Nghính ở Sài Gòn hiến cúng phần đất 3100m2 cho bà Tám (tục gọi bà Tám Bóng) đứng ra xây cất. Thời điểm này, vùng đất ở nơi đây còn hoang vắng, đất rộng người thưa, nên ban đầu bà Tám chỉ cất một cái am tranh nhỏ đơn sơ để thờ cúng và tu hành. Đến năm Canh Ngọ - 1930 bà Tám mời thêm sư thầy Hai Dần về làm tiếp phật sự cho chùa. Thời gian này ngôi chùa được chỉnh trang lại rộng rãi hơn và đặt tên là “Phước Tuyền tự”. Đến năm Nhâm Thìn – 1952, sư thầy Hai Dần viên tịch. Bà Tám vì tuổi cao sức yếu không đủ sức chăm lo phát triển ngôi Tam Bảo được, nên thỉnh cầu thầy Thiện Phước về làm trụ trì chùa. Mặt tiền của chùa
Sư thầy Thiện Phước, pháp húy Hồng Sánh, thế danh Lê Văn Sánh sinh năm Bính Thìn – 1916, người ở Bình Thủy, Cần Thơ. Xuất gia năm 18 tuổi tu tại chùa Giác Hương - Châu Đốc, sau đó về tu tại gia, năm 1952 về làm trụ trì chùa Phước Tuyền cho đến ngày 21 tháng 4 năm Giáp Thân – 2004 cố Tỳ kheo Thiện Phước đã thâu thần thị tịch - hưởng thọ 90 tuổi, kim quan Thầy được hỏa tán và tôn thờ tại chùa.
Trong quá trình làm trụ trì, vào năm 1970, sư thầy Thiện Phước thấy ngôi chùa cũ mục nát, đã tiến hành cất mới lại ngôi chánh điện, tường làm bằng gạch, mái lợp tol, quay mặt chùa về hướng chính Bắc. Tuy chùa không quy mô lắm, nhưng trong chùa còn lưu giữ được 4 pho tượng Phật có niên đại khoảng 130 năm. Từ đó, đã quy tụ nhiều bà con phật tử trong vùng đến tu học tại chùa.
Năm Canh Thìn – 2000, Tỳ kheo Thiện Phước tuổi quá cao không còn đủ sức trông coi phật sự. Được sự thỉnh cầu của bà con phật tử ở địa phương, ngày mùng 2 tháng tư năm 2000 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Cần Thơ đã quyết định phân bổ Tỳ kheo Thích Minh Phú – tăng sinh Phật giáo năm thứ 2 của trường Cao đẳng Phật học Cần Thơ về làm trụ trì chùa. Ngôi chùa cũ (ảnh tư liệu của chùa)
Đại đức Thích Minh Phú, thế danh Nguyễn Văn Quí sinh ngày 21/2/1973, nhằm ngày 30 tháng 12 năm Nhâm Tý. Người quê ở Mỹ Tho – Tiền Giang, thường trú tại 68/44 đường Cách
mạng tháng tám, thành phố Cần Thơ. Xuất gia năm 14 tuổi, tu tại Thiền viện Hội Phước, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, do Ni sư Thích Nữ Diệu Ngọc nhận làm đệ tử. Hai năm sau, 1988 được Hòa thượng Thích Chơn Đức nhận làm đệ tử và thế độ về chùa Hội Linh, phường Bùi Hữu Nghĩa,quận Bình Thủy,thành phố Cần Thơ tiếp tục tu học. Với bản tính hiếu học, tinh thần cầu tiến. Từ năm 1990 đến 2001, Đại đức Minh Phú đã dự nhiều khóa học và tu học ở nhiều nơi: Thiền viện Thường Chiếu, Long Thành, Đồng Nai; Chùa Linh Ẩn, huyện Khánh Bình, An Giang; Năm 1991, được Hòa thượng Thích Phước Bính nhận làm đệ tử và theo học trường cơ bản Phật học tỉnh Long An; sau đó học lớp Cao đẳng Phật học tại chùa Bửu Ân, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và tốt nghiệp vào năm 2001. Đại đức Thích Minh Phú
Ngày đầu về làm trụ trì, Đại đức Minh Phú bắt tay vào việc xây dựng mới lại ngôi chánh điện bằng vật liệu kiên cố, diện tích gần 300m2, điều chỉnh quay mặt về hướng Tây Bắc, đến hết năm
2003 thì hoàn thành. Năm 2004, tiếp tục xây thêm hàng rào và cổng chùa. Đặc biệt, thầy Minh Phú rướt thợ từ Huế vào để đắp chạm phù điêu hoa văn, chỉnh trang lại toàn bộ nội thất, mặt tiền và cổng chùa. Kinh phí đợt trùng tu lần này hơn 3 tỷ đồng, do bà con phật tử gần xa gởi cúng dường.
Hiện nay, Đại đức Thích Minh Phú tích cực tham gia công tác phật sự, giữ nhiều chức vụ trong Giáo hội như: Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ; Phó ban văn hoá thành hội Phật giáo; Phó ban hướng dẫn phật tử thành phố Cần Thơ; Ủy viên nghi lễ, Ủy viên giáo dục tăng ni; Thư ký Ban đại diện Phật giáo quận Bình Thủy; Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Bình Thủy.
II. Đặc điểm chính của chùa Phước Tuyền.
Mặc dù vị trí của chùa nằm trên diện tích chỉ có 453m2 và trong con đường hẻm cũng rất nhỏ hẹp. Tuy nhiên, nhìn từ ngoài vào là cổng Tam quan và mặt tiền chùa trông thật uy nghiêm lộng lẫy, nhưng vẫn mang đậm nét dáng cổ xưa.
Khuôn viên chùa có La Thành hoa văn bảo vệ. Tại cổng chánh, có bảng tên chùa bằng chữ Hán đắp nổi “Phước Tuyền Tự”, hai bên có 2 câu đối cũng bằng chữ Hán: “ Phước Phật vĩnh hằng thiên thu bất tận, Tuyền pháp trường lưu vạn vật nhi tầm ”. Cổng chùa
Cổ lầu nơi thờ Tam Thế Phật
Sân chùa rất hẹp, nhưng cũng được dựng một tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát thếp vàng, với gương mặt hiền từ nhân hậu, nhằm khấn nguyện. giúp cho phật tử gởi gấm vào niềm tin. Khoảng sân còn lại bên hông chùa chưa đầy 60m2, được trồng nhiều cây thông Ấn Độ cao vút, kết hợp với những cây bông chúa bốn mùa nở hoa, tạo thành một dàn che bóng mát. Bên dưới xếp nhiều chậu cây bonsai mai chấn thủy, hoa sứ, kim phát tài… tôn thêm vẽ yên ã huyền vị tâm linh. Trước mặt tiền chánh điện, xây một thành cổ lầu uy nghi thờ Tam Thế Phật và tượng Đức Di Lặc ngồi.
Đài Quán Thế Âm trước chùa
Hai cửa vào chánh điện, dựng 2 pho tượng cao hơn 2,5 mét - thếp vàng, cửa bên phải là pho tượng Đức Tiêu Diện Bồ Tát, cửa bên trái là pho tượng Đức Hộ Pháp Bồ Tát.

Bên trong chánh điện. Ở giữa điện thờ chính có khung bao lam được điêu khắc, chạm trổ hình “Long Lân Quy Phụng” sơn son thếp nhũ vàng rực rở. Trên bệ thờ cao nhất, tôn tượng Phật A Di Đà ngồi giữa trên tòa sen cao khoảng 1,5 mét, hai bên 2 pho tượng đứng Quán Thế Âm bên trái, Đại Thế Chí bên phải (còn gọi là Tây phương tam Thánh). Bệ thứ hai bài trí ba tượng, tượng Phật Thích Ca Mầu Ni ngồi trên tòa sen ở giữa, hai bên là tượng Đức Phật A Nan và Đức Phật Ca Diếp.
Bệ thứ ba, xếp hàng ngang 7 pho tượng Phật ngồi màu trắng đặt trong khung kính thờ. Đặc biệt, những cột trụ giữa chánh điện được chạm đắp nổi hình rồng vàng thân cuộn tròn quanh thân cột từ trên xuống quay đầu ngược lên thật tinh xảo.
Điện thờ chính trong chánh điện
Phía trước điện thờ trung tâm, được bố trí một bàn thờ đối diện khá rộng, trên bàn thờ xếp ba pho tượng đứng cao gần 2 mét, ở giữa là tượng Phật A Di Đà, hai bên là hai tượng Đức Hộ pháp và Đức Tiêu diện.
Bàn thờ đối diện bàn thờ chánh điện
Vách bên trái, được bố trí 2 bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất xếp pho tượng Đức Di Lặc Bồ Tát cao 0,8 mét trên tay cầm 2 bảo bối; bàn thờ thứ hai xếp tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi trên lưng con voi trắng cao hơn 1 mét.

Hai bàn thờ bên vách phía trái
Vách bên phải, cũng bố trí 2 bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất xếp pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 0,8 mét; bàn thờ thứ hai đặt tượng Đại Thế Chí Bồ Tát cưỡi trên lưng con Kỳ Lân màu xanh cao hơn 1 mét.

Hai bàn thờ bên vách phía phải
Phía sau điện thờ của chánh điện là bàn thờ Hậu Tổ, thờ một bức tranh - có ảnh Đức Tổ Sư Lạc Ma được họa tiết rất công phu.
Sau chánh điện là khu nhà ngang dài nối với ngôi chánh điện có diện tích gần 180m2, chia làm nhiều phòng: Phòng khách, phòng sinh hoạt ăn ở của các chư tăng, nhà bếp và nhà ăn… Ngay giữa nhà, đối diện với bàn thờ Hậu Tổ đặt một bàn thờ lớn - tôn tượng Bồ Tát Chuẩn Đề chiều cao hơn 1 mét. Ngoài ra trong chùa còn có một cái mõ bằng gổ quý thật to với kích thước chiều ngang và chiều cao đều 0,5 mét, được điêu khắc họa tiết hoa văn tuyệt đẹp.



Mặc dù diện tích của ngôi chùa khá hẹp. Nhưng theo lời của Đại đức Thích Minh Phú trụ trì chùa dự kiến trong những năm tới, chùa sẽ tiếp tục xây thêm bảo tháp cao .. mét, cặp bên hông chùa để lưu giữ hài cốt cho đồng bào phật tử có nhu cầu.
III. Mối quan hệ nhà chùa và xã hội.
Từ năm 2003 đến nay số bà con phật tử đến quy y và cúng viếng chùa ngày càng đông. Hiện nay số phật tử theo tu tại chùa có hơn 100 người. Ngoài những lễ định kỳ trong các ngày rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười, lễ Phật đản mùng tám tháng tư và ngày lễ giổ hội chư vị Tổ sư của chùa Phước Tuyền 15 tháng 9 hằng năm. Nhà chùa còn tổ chức định kỳ nửa tháng một lần khóa tu một ngày Bát Quan Trai Giới cho bà con phật tử. Các khóa tu này có thỉnh mời các vị giảng sư ở thành phố Cần Thơ về thuyết pháp giảng kinh.
Nhà chùa và Đại đức Thích Minh Phú rất tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện ở địa phương như ủng hộ làm cầu đường, giúp đở học sinh nghèo hiếu học và phân phát gạo cứu giúp người nghèo… với số tiền hơn 50 triệu đồng hằng năm. Ngược lại có nhiều bà con phật tử gần xa thường xuyên đến chùa làm công quả và những năm gần đây đã nhiệt tâm đóng góp cúng dường hơn 3 tỷ đồng để trùng tu xây lại chùa./.

Tác giả bài viết: Trần Quốc Lương (. tranluongct@gmail.com ) Đt 0918864542

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét