Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Du lịch Côn Đảo tự túc cần biết


.

Đường Tôn Đức Thắng chạy dọc ven bờ biển với hàng cây bàng cổ thụ nổi tiếng của Côn Đảo. Ảnh: Lê Bá Lư

 .
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online giới thiệu nhà báo Lê Bá Lư (TTXVN), tác giả bài "Côn Đảo hiền hòa" cung cấp thêm một số thông tin về du lịch Côn Đảo trong bài viết dưới đây.
Vườn quốc gia Côn Đảo đang phát triển du lịch sinh thái với nhiều loại hình như du lịch nghỉ dưỡng; du lịch lịch thể thao, khám phá (câu cá, leo núi, bơi lặn, tắm biển…); du lịch kết hợp nghiên cứu khoa học… ở 6 điểm và 11 tuyến du lịch. Du khách có thể đi theo đoàn, có hướng dẫn viên giúp đỡ, hoặc có thể tự do khám phá vẻ hoang sơ của đảo, dưới sự chỉ dẫn của lực lượng Kiểm lâm.
Hồ An Hải – núi Thánh Giá
Hồ An Hải, nuồn cung cấp nước ngọt quanh năm cho toàn đảo Côn Sơn. Ảnh: Lê Bá Lư
Từ trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo, du khách có thể đi bằng ôtô hoặc xe máy, xe đạp đến với điểm du lịch thích hợp cho người thích khám phá thiên nhiên, leo núi, ngắm cảnh thư giãn… Trên đường đi, các bạn sẽ đi qua khu vực hồ An Hải - một trong hai hồ nước ngọt lớn nhất cung cấp nước sinh hoạt cho dân đảo.
Mất khoảng hơn một giờ đồng hồ, các bạn sẽ chinh phục ngọn núi Thánh Giá cao 577 mét - cao nhất trong số các ngọn núi thuộc quần đảo lớn này. Trên đường xuyên rừng lên đỉnh núi này, các bạn sẽ thấy nhiều loài động, thực vật rừng quý hiếm và đặc hữu ở Côn Đảo.
Lên tới đỉnh núi, không khí mát mẻ, mây mù bao phủ xung quanh. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh quần đảo Côn Sơn, với thảm thực vật rừng nhiệt đới, một vùng biển xanh bao la, những hòn đảo lớn nhỏ vây quanh đảo lớn, nhìn thấy thị trấn Côn Đảo và hoạt động của tàu thuyền trong vịnh Côn Sơn…
Trên đường trở về thị trấn, du khách sẽ men theo đường ven núi vòng quanh khu dân cư của đảo chính để quan sát cuộc sống của người dân trên đảo.
Mũi Cá Mập – cảng Bến Đầm – hòn Trọc
Đi theo tuyến này, nên dùng ô tô từ thị trấn theo con đường nhựa chạy dọc theo bờ biển phía nam và tây nam của đảo Côn Sơn. Các bạn có thể nhìn thấy những hòn đảo ngoài khơi xa; ghé thăm khu dịch vụ hậu cần nghề cá và cảng Bến Đầm. Các bạn cũng có thể dừng chân ngắm cảnh và tắm biển ở bãi Nhát, một bãi biển đẹp và hoang sơ nằm cạnh đỉnh núi Tình Yêu – nơi hai ngọn núi như hình dáng của đôi trai gái đang tự tình… một khung cảnh yên bình và lãng mạn.
Mũi Cá Mập. Xa xa là hòn Tài Lớn và hòn Tài Nhỏ. Ảnh: Lê Bá Lư
Sở Rẫy – bãi Ông Đụng
Mất khoảng 45 phút leo lên dốc núi, các bạn sẽ đến được vườn sinh thái Sở Rẫy. Đây là vườn cây trái được trồng vào đầu thế kỷ 20, hiện nay đang được cải tạo để cung cấp thức ăn cho động vật hoang dã và nơi đây có trồng xen kẽ những cây gỗ quý. Từ chòi quan sát trên đỉnh dốc, các bạn sẽ ngắm nhìn bao quát thị trấn Côn Đảo từ trên cao và một số loài động vật rừng đang tìm kiếm thức ăn.
Từ Vườn quốc gia Côn Đảo đến Sở Rẫy, các bạn cũng có thể đi theo đường mòn trong rừng để đến bãi biển Ông Đụng. Đây là một con đường khác để đến với bãi biển này. Mất khoảng một giờ đồng hồ, trên suốt dọc đường đi từ Sở Rẫy qua bãi Ông Đụng, du khách sẽ gặp những cây cổ thụ đã hơn trăm năm tuổi, những dây leo to bằng cánh tay người uốn quanh trông rất lạ mắt.
Sau khi nghỉ ngơi và thư giãn tại bãi Ông Đụng, bạn chỉ mất khoảng 25 phút xuyên qua cánh rừng nhiệt đi qua di tích lịch sử cầu Ma Thiên Lãnh để trở về lại Thị trấn. Nếu dừng chân để đọc những bảng diễn giải môi trường trên tuyến đường này, du khách sẽ có cơ hội khám phá thêm những điều thú vị.
Cầu Ma Thiên lãnh – hang Đức Mẹ – Ông Đụng
Di tích cầu đá Ma Thiên Lãnh - cây cầu do người Pháp xây dựng nối liền hai mỏm núi. Khởi công từ năm 1930 bằng lao công khổ sai, đến tháng 8 năm 1945 thì bỏ dở; chưa làm xong nhưng đã có tới 356 tù nhân bỏ mạng vì đói rét và tai nạn.
Ông Đụng là một vịnh nhỏ ăn sâu vào đảo lớn Côn Sơn, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km về phía tây. Trên đường đi, du khách sẽ dừng chân tham quan di tích lịch sử cầu Ma Thiên Lãnh. Sau đó chỉ cần khoảng 15 phút leo qua một dốc đá là đến hang Đức Mẹ, một hang đá nhỏ do người Pháp phát hiện rồi chọn nơi này làm nơi đặt tượng thờ Đức Mẹ Maria và đến cầu nguyện trong những năm chiếm đóng ở đây.
Tiếp tục xuyên qua rừng mưa nhiệt đới Ông Đụng, sau khoảng 20 phút sẽ đến bãi biển, du khách có thể dừng chân nghỉ tại trạm Kiểm lâm Ông Đụng, tham quan quang cảnh xung quanh, hoặc bơi với ống thở xem san hô, xem ốc tai tượng...
Khi chọn tuyến tham quan này, các bạn nên xuất phát trước lúc bình minh lên để có thể thưởng thức tiếng hót của nhiều loài chim rừng. Trên đường xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, du khách nên đọc các bảng diễn giải môi trường đặt dọc đường đi để hiểu biết thêm về khu rừng nhiệt đới giữa biển này. Nếu có điều kiện ngắm hoàng hôn xuống ở bãi biển Ông Đụng thì các bạn có thể thỏa mãn với mong muốn klhám phá và tận hưởng cảnh trí thiên nhiên biển đảo tuyệt vời.
Bãi Đầm Trầu
Đây là một bãi biển hoang sơ nằm về phía tây bắc của đảo Côn Sơn, gần khu vực Cỏ Ống; được nhiều du khách cho là bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo. Các bạn nên dành hẳn một ngày đến đây tắm biển, vui chơi dã ngoại, mắc võng trong rừng phi lao nằm nghe tiếng gió biển vi vu và ngắm nhìn những chú sóc thoăn thoắt chạy nhảy trên cành cây cao. Cũng nên biết rằng Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi duy nhất ở Việt Nam có loài sóc Mun, sóc Đen vô cùng quý hiếm.
Vịnh Đầm Tre
Các bạn có thể chọn một trong hai cách: đi bộ xuyên rừng hoặc đi bằng tàu du lịch.
Từ trung tâm Vườn Quốc gia Côn Đảo hoặc từ thị trấn huyện, du khách xuất phát bằng ô tô hoặc xe máy về hướng sân bay Cỏ Ống, sau đó đi bộ xuyên qua khu rừng mưa nhiệt đới trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ. Theo lộ trình này, các bạn sẽ leo qua núi Yên Ngựa, dọc đường sẽ gặp nhiều loài động vật hoang dã như sóc, khỉ, kỳ đà, cua núi… và những loại cây quý hiếm như lát hoa, găng néo… nhất là sẽ được thấy rất nhiều cây cổ thụ lâu năm và nhiều loài dây leo tại tuyến rừng này.
Nếu đi bằng tàu du lịch, sẽ đi về phía đông bắc của đảo Côn Sơn. Trên đường đi, du khách sẽ được ngắm cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn, mũi Lò Vôi, bãi biển Đất Dốc, mũi Chim Chim, vịnh Đông Bắc…
Đến vịnh Đầm Tre, các bạn có thể tham quan rừng ngập mặn, bơi với ống thở để ngắm san hô, xem chim yến làm tổ trong mùa sinh sản và nhiều loài sinh vật biển khác.
Côn Sơn – hòn Tài – hòn Bảy Cạnh – hòn Cau
Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: Lê Bá Lư
Đi tàu khoảng 25 phút về phía đông nam của đảo Côn Sơn sẽ đến hòn Tài. Tại đây, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Côn Sơn từ xa và các đảo nhỏ xung quanh, neo đậu tàu để câu cá giải trí, bơi lội với ống thở để xem một trong những điểm có rạn san hô đẹp nhất vùng biển Côn Đảo, tham quan trạm bảo tồn rùa biển, khu nuôi thực nghiệm khỉ Mặt Đỏ, một loài khỉ quý hiếm, tham quan khu rừng nguyên sinh để có thể thấy nhiều loài chim rừng quý hiếm.
Tiếp tục theo lộ trình này, sau 25 phút, tàu sẽ cập vào hòn Bảy Cạnh. Tại đây, các bạn có thể tham quan, tìm hiểu việc bảo tồn rùa biển; leo lên núi (cao 325 mét) để viếng thăm ngọn hải đăng được xây dựng từ năm 1884, đến nay vẫn được duy trì hoạt động với tầm xa 72km, soi đường cho tàu bè khắp nơi qua lại; tham quan khu rừng ngập mặn đẹp nhất trong số những rừng ngập mặn ở Côn Đảo; bơi lội xem san hô, thư giãn trên bãi biển dài với bờ cát trắng mịn, hoang sơ, yên tĩnh.
Bãi cát Lớn tại đây chính là bãi đẻ lớn nhất của rùa biển Côn Đảo. Vào mùa rùa biển lên bãi làm tổ, từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm, du khách có thể nghỉ qua đêm tại đây để chờ xem rùa biển làm tổ và đẻ trứng.
Các bạn cũng có thể đi thẳng từ Côn Sơn đến hòn Bảy Cạnh bằng tàu, mất khoảng 45 phút. Sau đó đi tiếp sang hòn Cau. Nằm về phía đông của đảo Côn Sơn, cách hòn Bảy Cạnh khoảng 30 phút đi tàu, các bạn sẽ đến đảo hòn Cau. Trong 30 phút di chuyển trên biển, các bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn từ xa.
Hòn Cau là nơi duy nhất trong số các đảo ngoài khơi trong quần đảo Côn Sơn có nguồn nước ngọt quanh năm, có nhiều loài cây ăn quả và là một trong những điểm quan trọng cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Đến hòn Cau, du khách có thể tìm hiểu nhiều hệ sinh thái kỳ thú và tận hưởng phong cảnh đẹp hoang sơ và một môi trường trong lành. Bơi lội với ống thở để ngắm nhìn các rạn san hô; tham quan rừng cây ăn quả và rừng mưa nhiệt đới để được thấy nhiều loài động vật hoang dã như kỳ đà, tắc kè, dơi quạ và một số loài chim quý hiếm. Tại đây, du khách cũng có thể nghỉ qua đêm để xem rùa biển lên bãi đẻ trứng hoặc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng…
Vòng quanh đảo Côn Sơn, ghé tham quan hòn Tre Lớn
Xuất phát từ cầu tàu du lịch hướng về phía đông bắc của đảo Côn Sơn, vòng qua phía bên kia của đảo, ghé tham quan hòn Tre Lớn, sau đó, tiếp tục lộ trình về phía đông nam. Trên suốt chuyến đi, du khách sẽ được ngắm nhìn cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn, mũi Lò Vôi, bãi biển Đất Dốc, mũi Chim Chim, vịnh Đông Bắc, vịnh Đầm Tre, ngang qua bãi Ông Đụng, hòn Tre Nhỏ…
Sau hơn một giờ đồng hồ, du khách sẽ tạm dừng chân tại hòn Tre Lớn. Bãi cát trắng phau trước trạm Kiểm lâm hòn Tre Lớn cũng là một trong những bãi đẻ lớn của rùa biển. Tại đây, du khách sẽ được giới thiệu về công tác bảo tồn và những điều thú vị về loài sinh vật biển hiền lành và quý hiếm này. Rạn san hô ở đây cũng là một trong những rạn san hô đẹp nhất trong vùng biển Côn Đảo. Ngoài ra, du khách còn có thể nhìn thấy nhiều loài sinh vật biển khác như ốc Đá, trai Tai Tượng với rất nhiều màu sắc lấp lánh dưới làn nước trong xanh…
Tiếp tục với lộ trình vòng quanh đảo chính, du khách sẽ được tham quan cảnh đẹp của vịnh Bến Đầm, hòn Trọc, cảng biển Bến Đầm, khu công nghiệp Bến Đầm, hòn Bà, hòn Vung và mũi Cá Mập…
Một góc rừng Côn Đảo nhìn từ máy bay. Ảnh: Lê Bá Lư
Côn Đảo gồm 16 hòn đảo; hòn lớn nhất tập trung hầu hết dân cư (khoảng 5.500 người) của quần đảo với 3 khu vực chính: Cỏ Ống ở phía Bắc, thị trấn Côn Sơn ở trung tâm và Bến Đầm ở phía Nam. Côn Đảo cách cửa sông Hậu 83 km, cách Vũng Tàu 185 km, cách TPHCM 230 km; nằm trong vùng biển nước sâu, trên trục đường hàng hải quốc tế, giữa ngư trường chính của cả nước.
Côn Đảo rộng 76,78 km2, chủ yếu là đồi núi (6.238 héc ta đồi núi, chiếm 88,4% diện tích tự nhiên); núi Thánh Giá cao nhất, 577 mét. Mỗi năm Côn Đảo đón hai mùa gió: gió mùa Đông Bắc (cuối tháng 10 đến tháng 4 năm sau) và gió mùa Tây Nam (từ đầu tháng 5 đến tháng 10). Côn Đảo có nhiệt độ ôn hòa nhất trong vùng biển ven bờ nước ta; nhiệt độ trung bình là 27,8 độ C.
Vườn quốc gia Côn Đảo được thành lập từ ngày 31-3-1993 trên cơ sở chuyển hạng Khu Rừng cấm Côn Đảo, có tổng diện tích 19.992 héc ta. Trong đó diện tích rừng và đất có rừng 5.991 héc ta, diện tích vùng bảo vệ đa dạng sinh học biển 14.000 héc ta; ngoài ra còn có vùng đệm biển 20.500 héc ta.

4 tư vấn du lịch Côn Đảo

Bãi biển hoang sơ, hải sản tươi ngon, dân bản địa chân thành, hòn đảo không mất cắp và hơn cả, một địa danh lịch sử oai hùng.

Trước khi lên đường, tôi cũng bị đủ người dọa dẫm, nào là "đảo ý nhiều âm khí lắm", "hoang sơ, chả có gì mà ăn đâu", "chơi một ngày là hết, buồn lắm". Nhưng kết quả là, lâu lắm rồi, tôi mới có một chuyến du lịch nhiều phấn khích đến vậy. Điều làm tôi nhớ da diết Côn Đảo, là cảm giác an tâm, an toàn. Hôm đầu ra đảo, tôi đã há hốc mồm khi anh cho thuê xe bảo: "Đi xong cứ vứt xe cả khóa trước cửa khách sạn nhé". Để cả đêm, sáng sau ra, vẫn thấy xe còn nguyên. Đến đây, bạn rũ bỏ mọi lo lắng, buồn phiền, con người được sống thiện nhất và bình an nhất. Một vài tư vấn dưới đây, sẽ giúp các bạn có chuyến đi tuyệt vời hơn.
1. Phương tiện
Hiện tại, chỉ có hai hãng hàng không có chuyến tới Côn Đảo là Vietnam Airlines và Air Mekong. Thường là các chuyến phải transit qua TP HCM. Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần Air Mekong có chuyến bay thằng từ Hà Nội tới Côn Đảo. Tuy nhiên, cũng tùy thuộc vào lượng khách mà có thể bạn vẫn phải transit, tuy nhiên, thời gian transit rất nhanh, bạn vẫn phải mang theo hành lý xách tay xuống máy bay, vào khu vực phòng chờ rồi lại lên đúng máy bay đó.
Từ sân bay Cỏ Ống, Côn Đảo về trung tâm thị trấn khoảng 12 km. Bạn có thể đi taxi, lúc nào cũng có xe sẵn ở sân bay. Tuy nhiên, các khách sạn ở đây thường có dịch vụ đưa đón tại sân bay. Bạn cần hỏi kỹ khi đặt phòng. Nếu chưa kịp đặt phòng, bạn có thể book ngay tại các quầy đại diện khách sạn tại sân bay.
12h trưa
12h trưa, đứng trên vực nhìn xuống biển thấy mát rượi, bao nhiêu bực bội mệt mỏi tan biến. Ảnh: LoanBB.
Đi lại ở Côn Đảo, nên đi bằng xe máy. Không khí biển mát mẻ, nên đi xe máy rất tiện lợi và thoải mái. Điều thú vị nhất là vào bất cứ đâu, bạn không cần khóa xe, cắm nguyên chìa ở ổ, vào thăm thú, ra xe vẫn y nguyên. Thậm chí, để qua đêm, sáng sau, xe vẫn y nguyên đó.
Trên đảo chỉ có một cây xăng duy nhất, nên cần phải lưu ý để ý mức xăng. Giá thuê xe máy khoảng 100.000 đồng/xe số, 120.000 đồng/xe ga.
2. Khách sạn - Ăn uống
Nếu bạn muốn ở khách sạn có bãi biển liền kề thì nên chọn Côn Đảo resort trên đường Nguyễn Đức Thuận, rất trung tâm, tiện ăn uống. Các khách sạn như Sài Gòn Côn Đảo resort, ATC resort nằm trên đường Tôn Đức Thắng, view biển tuyệt đẹp, sạch sẽ và dịch vụ tốt, tuy nhiên, không có bãi tắm riêng. Muốn tắm biển, bạn phải băng qua đường. Giá trung bình các phòng ở đây ở mức 1-1,5 triệu đồng một phòng. Bởi vậy, phải lựa chọn kỹ khi đặt qua mạng, không phải "resort" nào cũng có bãi biển riêng như mặc định. Nếu muốn tĩnh dưỡng thì Sixsences Côn Đảo resort là lựa chọn tuyệt vời, tuy nhiên, khu nghỉ này ở gần sân bay, cách xa trung tâm, không tiện cho việc ăn uống, vui chơi. Một lựa chọn ngon, bổ, rẻ nữa là các khách sạn nhỏ, motel giá chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng.
Hải sản trên đảo rất tươi ngon. Một món ăn không thể bỏ qua là cá mú đỏ, đặc sản của Côn Đảo. Giá khoảng 700.000-800.000 đồng/cân. Thịt cá trắng, dai và rất thơm. Nên tranh thủ ăn tôm hùm và tôm mũ ni, giá không rẻ so với đất liền 1,5 triệu đồng/kg tôm hùm nhưng rất tươi. Mực một nắng cũng không nên bỏ qua.
Điều đặc biệt là giá cả của các nhà hàng ở đây tương đối giống nhau, nên không cần phải chọn lựa nhiều. Được bạn bè đã đi Côn Đảo tư vấn, tôi cũng chọn Tri Kỷ, quả thật là thức ăn tươi, chế biến ngon, phục vụ nhanh và chuyên nghiệp. Bạn có cũng thể ăn ở Phương Hạnh, quán nhỏ trong phố, ngồi dưới cây khế um tùm, mát rượi, thức ăn ngon nhưng có vẻ không chuyên nghiệp bằng Tri Kỷ. Các vựa hải sản cũng rất nhiều đồ ngon, có điều nấu nướng chậm, phục vụ hơi luộm thuộm vì ít người.
Rau muống, mùng tơi trên đảo rất giòn, ngon. Nếu cầu kỳ hơn, bạn có thể mang theo hoa quả từ đất liền vì giá hoa quả trên đảo hơi đắt, do phải vận chuyển từ TP HCM.
Côn Đảo không có quá nhiều hàng ăn và dịch vụ, nhưng điểm dễ chịu là từ chủ quán tới nhân viên đều rất chân thật, không có kiểu hét giá, làm ăn trí trá như các khu du lịch khác.
3. Các điểm du lịch tâm linh, lịch sử
Mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương là điểm không thể bỏ qua. Bạn có thể đi lễ vào 12h đêm mà không hề lo lắng vì nghĩa trang rất tấp nập. Đồ lễ và hoa quả nên chuẩn bị sẵn từ nhà, bởi nghĩa trang không có hàng phục vụ bán đồ lễ. Đồ lễ không thể thiếu là gương lược. Nếu mang được hoa tươi thì càng tốt, nên dùng hoa trắng. Cô Sáu được dân Côn Đảo coi như vị thánh, che chở, hóa giải những buồn đau. Các đôi uyên ương cưới cũng ra mộ, thắp hương cô Sáu xin phù hộ.
Khách thường để lại đồ lễ tại nghĩa trang, không mang về. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể để một nhánh tỏi trong túi cho yên tâm. Nghĩa trang rất sạch sẽ và thanh bình. Đừng quên thắp hương tại đài tưởng niệm 1912 liệt sĩ nằm tại nghĩa trang Hàng Dương và thắp thật nhiều hương cho gần 2.000 mộ liệt sĩ tại đây.
Đền thờ bà Phi Yến hay còn gọi là An Sơn Miếu cũng là nơi nên đến lễ và thăm viếng. Bà là vợ của vua Nguyễn Ánh. Khi nhà vua định mời Pháp vào để chống lại quân Tây Sơn, bà đã có lời can ngăn: "không nên cõng rắn cắn gà nhà", nhà vua tức giận giam bà trên một hòn đảo hoang vắng, nay gọi là Hòn Bà. Khi quân Tây Sơn gần ra tới đảo, nhà vua đem bầu đoàn thê tử chạy trốn. Trong lúc chạy loạn, hoàng tử Cải khóc nhớ mẹ, nhà vua tức giận liền vứt con xuống biển. Xác hoàng tử dạt vào bờ biển, người dân chôn cất và lập đền thờ. Bà Phi Yến sau khi được cứu thoát, được người dân dựng nhà ngay cạnh mộ để chăm nom hoàng tử. Sau đó, trong một lần đi lễ hội làng, vì nhan sắc quá lộng lẫy, bà bị một kẻ xông vào định hãm hiếp, nhưng hắn mới chỉ chạm vào tay, đã bị bà hô hoán, người dân bắt lại. Bà chặt đứt cánh tay ô uế bị kẻ xấu chạm vào. Sau uất ức quá, bà tự tử để vẹn toàn trinh tiết ở tuổi 25.
Con đường mang tên Hoàng Phi Yến, nằm giữa hai đầm sen rộng ngát. Từ chùa Núi Một có thể ngắm xuống đầm sen này. Ảnh: LoanBB.
Miếu và mộ của hoàng tử Cải ngay gần sân bay Cỏ Ống, bạn cũng nên viếng thăm.
Chùa Núi Một, ngôi chùa có phong thủy đẹp nhất Việt Nam. Chùa tựa lưng vào núi và nhìn xuống đầm sen rộng mát. Kiến trúc của chùa thoáng đáng, yên bình.
Di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo: Có 19 điểm di tích chia làm hai thời kỳ, các trại giam thời Pháp và trại giam Mỹ - ngụy. Các trại giam thời Pháp: Phú Sơn, Phú Hải năm ngay trong trung tâm nên rất tiện thăm quan. Khu chuồng bò, chuồng cọp quả là những địa ngục trần gian. Khu chuồng bò giờ vẫn còn nguyên hầm phân, nước tiểu nơi địch đầy đọa, bắt người tù ngâm mình ngang ngực.
4. Du lịch khám phá
Trên đảo chính, bạn phải tới thăm bãi Đầm Trầu, cắt trắng, núi ôm gọn bãi biển theo hình vòng cung nên bãi tắm rất phẳng lặng, cát trắng, mịn như bông. Điều đặc biệt là các bãi biển trên đảo luôn có sự kết hợp của núi rừng xanh xa xa, kết hợp với cát trắng và những bãi đá nhấp nhô.
Bạn nên thuê ca nô sang thăm Hòn Bảy Cạnh, đảo lớn thứ nhì sau đảo chính Côn Lôn. Nơi đây có rừng ngập mặt và những bờ biển tuyệt đẹp. Bạn có thể lặn ngắm san hô giữa đảo. Tuy nhiên, ra đây không có đồ ăn, nên nếu muốn ở qua ngày thì bạn phải mang theo đồ ăn.
Đặc sản có thể mua làm quà trên đảo là hạt bàng rang và các loại cá khô, cá tươi, giá rẻ và ngon.

Đẹp nao lòng Côn Đảo ta ơi!


(iHay) Nói không ngoa khi so sánh Côn Đảo là tiên cảnh chốn trần gian. Chẳng phải ông bà Smith  cùng các con đã từng chọn nơi này làm điểm nghỉ mát khi đến Việt Nam đó sao?

Côn Đảo nằm cách biển Vũng Tàu khoảng 97 hải lý, nhưng để đến được đây, chúng tôi phải khởi hành từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu) lúc 5 giờ chiều và đón bình minh tại cảng Bến Đầm (Côn Đảo) vào 6 giờ sáng hôm sau.
 
Khởi hành từ cảng Cát Lở

Bình minh trên cảng Bến Đầm - Côn Đảo

Cảng Bến Đầm - Côn Đảo

Mũi Cá Mập trên đường về thị trấn
Thị trấn Côn Đảo chào đón chúng tôi bằng buổi sáng nắng vàng rực rỡ và những con đường sạch sẽ đến không ngờ
 
Một góc đường Tôn Đức Thắng - Thị trấn Côn Đảo
Thị trấn Côn Đảo  nằm trên đảo chính Côn Sơn, đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Đảo. Do Côn Đảo nằm trong khu vực bảo tồn của Vườn quốc gia nên biển ở đây vẫn còn khá sạch sẽ và hoang sơ, chưa bị tác động nhiều bởi con người. Với lợi thế bờ biển dài và cát trắng mịn, Côn Đảo là nơi tắm biển khá lý tưởng đối với du khách.
 
Bãi biển tại thị trấn Côn Đảo
Có thể nói, tạo hóa đã quá ưu đãi khi ban tặng cho hòn đảo này khá nhiều bãi biển  tuyệt đẹp như: bãi Đầm Tre, bãi Ông Đụng, bãi Nhát, bãi Lò Vôi, bãi Vông, bãi biển ngay thị trấn,... Các địa điểm này khá thích hợp cho du khách tổ chức những chuyến cắm trại dã ngoại.

 Bãi biển Đầm Trầu (gần sân bay Côn Đảo)

Hoàng hôn trên bãi Nhát đẹp sững sờ

Hoàng hôn trên biển

Suối nhỏ chảy ra bãi đầm Trầu

Trò chơi vận động trên bãi biển Đầm Trầu

Chụp từ Mũi Tàu bể (đảo chính)

Ảnh chụp từ đỉnh núi Thánh Giá nhìn về thị trấn

Từ núi Thánh Giá nhìn về cảng Bến Đầm và Hòn Bà
Để đến Côn Đảo, du khách có thể đi bằng tàu thuỷ từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu - khởi hành vào lúc 17 giờ)  hoặc đi máy bay.
Hiện nay đã có chuyến bay thẳng từ Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ đi Côn Đảo.
Thời gian đẹp nhất để du lịch nơi đây là từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm.
Phượt thủ Võ Thị Bích Thùy .


Côn Đảo từ địa ngục đến... thiên đường

 

Sau 25 phút bay chuyển tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất, Côn Đảo hiện ra dưới mắt khách phương xa với nắng, gió và nước biển xanh ngăn ngắt.

 

Bây giờ mới tháng 3 chưa phải mùa đi lễ và nghỉ dưỡng, Côn Đảo thường đón khoảng 2 chuyến bay/ngày, còn vào mùa hè và những dịp cuối năm hoặc áp tháng 7 ta, khách đổ bộ xuống đảo có thể lên tới 6-7 chuyến bay. Họ đến du lịch nghỉ dưỡng hoặc đi lễ tâm linh.
Ký ức
Côn Đảo thực ra là một quần đảo gồm mười sáu hòn đảo với tổng diện tích đất nổi là 76 km².
Trên bản đồ, Côn Đảo có hình như một con gấu đang vươn ra biển. Nhà tù Côn Đảo hiện vẫn lưu giữ khá nhiều chứng tích năm xưa. Một chút lắng lại và hồi tưởng qua cuốn phim tư liệu về những lời kể của cựu tù, khách phương xa được cảm nhận sự khắc nghiệt từng hiện hữu trong những ngôi nhà lạnh lẽo u ám này.
Đầu hạ chớm nắng rát, vậy mà bước giữa lối đi hai bên phòng chuồng cọp thấp thoáng, những tấm bê tông lạnh lẽo vẫn còn móc gông xiềng, thấy ớn lạnh như vẫn phảng phất đâu đây những oan hồn ...
Hình ảnh về một “địa ngục trần gian” với những ai lần đầu đặt chân đến chốn này được tái hiện trong những chuồng cọp, chuồng bò, cầu Ma Thiên Lãnh với cảnh những thân thể gày gò bị cùm xích, những tấm lưng còng gồng mình chịu ngón đòn tra tấn.
Thêm một chứng tích hiển hiện, hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ nằm giữa Nghĩa trang Liệt sỹ Hàng Dương, nơi thác về của những chiến sỹ cách mạng đã bị tù đày, bị tử hình hoặc hành hạ vì lao khổ đập đá xây trại tù đến chết.
Ngoài ngôi mộ của bậc tiền bối những năm Pháp thuộc như các cụ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, còn có những cái tên đi qua thời chống Mỹ. Ngôi mộ của liệt nữ Võ Thị Sáu, người con gái từng đi vào thơ ca (Kìa hoa lêkima nở đẹp thêm quê miền đất đỏ/ Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng) nằm phía ngoài tay trái nghĩa trang vốn lúc nào cũng tấp nập người đến lễ.
Trời vừa nhá nhem tối, hai ngọn đèn năng lượng mặt trời đặt bên mộ Cô Sáu bật toả ánh sáng mềm. Trước mộ Cô là vô số gương lược thật của nhiều người dâng quện với mùi hai cây hoa hoàng lan trắng mới được ai đó dâng khiến không gian tinh khiết lạ.
Chuyện về mộ Cô Sáu có nhiều giai thoại. Ngoài chuyện Cô rất thiêng và những ai đi lễ muốn khấn cô phải xin vào lúc nửa đêm, nhắc đến sau này vẫn là chuyến đi tâm linh của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
Nghe nói Cô đã “lên” và rất nhiều thành viên trong đoàn cảm nhận thấy điều này, nhất là khi mấy nữ sinh trong đoàn “bị nhập” cất lên tiếng hát toàn những bài ca cách mạng tự thưở nào chưa từng nghe, từng biết…
Tiềm năng
Huyện đảo Côn Đảo hình thành sau 1975. Hiện đảo có khoảng 7.000 cư dân sinh sống trong đó chiếm hơn phân nửa là gia đình công an, bộ đội. Thành phần dân cư Côn Đảo hình thành chủ yếu là vợ con cán bộ ra tiếp quản Côn Đảo và ở lại cùng một số gia đình viên chức chính quyền cũ.
Trong căn phòng làm việc tại tầng hai trụ sở UBND huyện Côn Đảo, nơi khách có thể hướng ánh nhìn ra tít xa ngó những chấm tàu cá di động trên biển, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Côn Đảo- ông Lê Xá - nhấn nhá: Để thêm sức hấp dẫn và quyến rũ cho hòn đảo, được sự đồng ý và cho phép của Chính phủ, theo đó, Côn Đảo đã có cơ chế chính sách riêng được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình Bộ kế hoạch và đầu tư.
Trong tương lai không xa, Côn Đảo sẽ mở rộng về hạ tầng, mở đường ven núi, nới thêm đường băng sân bay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng chuyến, đón khách. Đến giờ, chủ trương của huyện và tỉnh đã xác định rõ sẽ phát triển kinh tế theo hướng lấy du lịch làm mũi nhọn.
Tuy nhiên, có làm được hay không, ông Xá thừa nhận: Vẫn phải trông nhiều vào sự quyết đoán ở trên cũng như thu hút giới đầu tư. “Du lịch Côn Đảo được nhắc đến nhiều về vẻ hoang sơ, trong lành và tâm linh. Lãnh đạo huyện đã chủ trương là giữ môi trường trong lành, yêu cầu tất cả các khách sạn và nhà nghỉ phải hoàn trả lại cho thiên nhiên đúng như những gì mà quá trình xây dựng đã lấy mất đặc biệt là mảng xanh”- ông Xá lưu ý.
Ngoài ra, theo ông huyện đảo đang tính mở rộng nuôi yến. “Yến ở đây rất đặc biệt, giá lên tới 210 triệu đồng/kg, đắt gấp gần chục lần so với sản phẩm vẫn bán trên thị trường. Tháng 4 hàng năm là thời gian khai thác. Giờ này, những người kinh doanh yến ở Côn Đảo đã “chen chân” đăng ký mua hết rồi. Về lý do đắt cũng bởi yến Côn Đảo ngon và chất hơn yến các nơi khác...”.
Tới thiên đường
Chuẩn bị dâng hương trước mộ Cụ Nguyễn An Ninh.
Trên con đường từ sân bay vào trung tâm huyện đảo, chúng tôi bắt gặp khu nghỉ dưỡng Six Senses, nơi cặp nam nữ minh tinh nổi tiếng Angelina Jolie và Brat Pitt đã làm xôn xao dư luận khi vào cuối năm 2011, họ cùng 6 đứa con thuê trọn 3 căn nằm phía nam, trong đó có cả villa để nghỉ ngơi và nhà hàng tại chỗ. Nhìn từ trên cao xuống, khu nghỉ dưỡng mang vẻ như độc lập và hoang sơ, gợi cảm giác rất thanh bình.
Nhích thêm chừng 2 km vào phía sâu hòn đảo, hiện ra trong không gian sóng biển ầm ì là một dự án du lịch đang dang dở: Khu nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.
Dẫn khách xen qua những gò cát và đất đá của khu khách sạn 5 tầng mới hoàn tất phần thô, anh Ngô Quang Trung, Trợ lý Tổng giám đốc công ty, kể: Biết quy hoạch của Chính phủ muốn xây dựng Côn Đảo thành huyện đảo du lịch quốc tế nên Cty Việt Nga đã mạnh dạn đầu tư thành khách sạn 5 sao mặc dù dự kiến ban đầu chỉ làm 3 sao.
Mục tiêu dự án nhắm tới: Đón khách nước ngoài, chủ yếu là Nga vì ông chủ Cty vốn là người Việt sống quá lâu trên đất nước Nga. Bên cạnh đó là đón khách trong nước đến Côn Đảo du lịch tâm linh, du lịch chính trị (ý nói thăm lại nhà tù ) và thứ ba là tạo ra khu vui chơi giải trí cho dân địa phương.
Hai ngày lưu lại trên đảo, gặp và trò chuyện với những con người đã gắn với nơi đây, mới thấy tình yêu họ dành cho mảnh đất này thân thiết lạ. Trang trại của anh Nguyễn Khắc Cường, một người lính kiêm kinh tế hộ gia đình nằm tít sâu gần núi.
Đón khách bằng những đặc sản thuần Côn Đảo “made in” nhà tự chế (từ chai rượu nho được ngâm ủ bằng nho nhà trồng, rượu nhà cất lấy ngọt lịm nơi đầu luỡi tới chén rượu sâm được đào trên núi cứ luẩn quất mùi thơm), gia chủ phấn khởi kể: “Tôi vốn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng; sau bao năm lao động quần quật mới có cơ ngơi nghỉ dưỡng xanh mướt rau quả, lợn béo hàng đàn, cá quẫy dưới ao này”.
Vợ anh, chị Lan, dù hơn chồng tới 4 tuổi nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của người phụ nữ ở nhà chăm nom vườn tược. Chị kể, khoảnh đất gần chục hécta này được hai vợ chồng khai phá sau đợt chị ốm thập tử nhất sinh vì nghi ung thư.
“Khi chúng tôi vào đây, khu đất hoang sơ toàn núi đồi. Rồi cứ lần hồi mà thành cơ nghiệp. Vừa rồi, có một đại gia bay từ Hà Nội vào đến gặp và đặt vấn đề muốn mua lại toàn bộ để kết hợp thêm khoảnh bên cạnh nhằm làm khu du lịch nhưng vợ chồng tôi từ chối. 20 năm nay gắn bó với Côn Đảo, cả nhà đều rất “yêu” và bảo dù đắt thế nào cũng không bán”- Anh Cường bày tỏ.
Hiện trước mộ cô Sáu còn một tấm bia bằng đá trắng do chúa đảo tên là Tăng Tư dựng năm 1964 với hàng chữ: Liệt nữ Võ Thị Sáu. Sinh năm 1933 tại Bà Rịa. Từ trần ngày 23-12-1952. Câu chuyện về tấm bia, sau này được cặp vợ chồng trong số 36 “chúa đảo” thời đó kể lại trong bộ phim tư liệu về Côn Đảo. Bà vợ từng kể, “khi đào đất lên để lấy chỗ dựng bia, không hiểu sao thấy cô linh lắm. Tôi bật lửa để thắp nhang mấy lần không được, phải khấn xin Cô phù hộ cho tôi hoàn thành tâm nguyện mới xong”.
Theo Tuổi trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét