Những ngày cuối tuần kết hợp nghỉ lễ, tạm xa Sài Gòn nhộn nhịp để hướng mũi xe về miền Tây sông nước, cùng tìm hiểu và chia sẻ với nhau một khung trời rất Việt ở phía Nam tổ quốc.
Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh theo QL1A hướng về cầu Rạch Miễu để đến xứ dừa Bến Tre. Đừng quên dừng lại nghỉ ngơi và làm một ngụm nước dừa thanh mát đặc trưng của nơi đây.
Cầu treo Rạch Miễu
Vườn dừa Bến Tre đậm chất Nam Bộ
Người dân thì chân chất nhiệt tình
Từ đường chính rẽ QL60 vào huyện Mỏ Cày. Rồi từ đây, qua phà Cổ Chiên, bến phà từng tồn tại từ trước 1975, đến 2008 được xây dựng và hoạt động lại. Sông Cổ Chiên chỉ dài khoảng 2,6 km nên chỉ mất chừng 15 phút trên phà là đã qua đến bờ bên kia.
Con sông đậm màu phù sa
Sau khi qua phà là huyện Càng Long của Trà Vinh, đi tiếp 20 km nữa sẽ đến trung tâm. Hãy thử tìm hiểu xem biển miền Tây như thế nào với hành trình khám phá về biển Ba Động.
Từ trung tâm đi về huyện Duyên Hải, để đến được biển, phải qua một con phà nữa. Nói là phà nhưng nó chỉ như một con đò lớn.
Phà Láng Chim
Cầu Láng Chim đang đợi ngày hợp long
Bên này huyện Duyên Hải
Biển Ba Động tương đối vắng người
Hải sản thì rất rẻ, thứ gì cũng có, bán lúc tươi sống thế này
Vài trận bóng chuyền trong lúc đợi chế biến
Nếu không quen đi đường đêm, hãy tranh thủ khởi hành về trước 5h. Bởi những con đường tỉnh lộ miền Tây ban đêm không một ánh đèn sẽ làm bạn phát hoảng khi đi lần đầu tiên.
Buổi tối sau một ngày dài mệt mỏi, bạn có thể ghé vào một quán bất kì nào để thưởng thức các món ăn dân dã đậm chất Nam bộ như tôm càng nấu chua ăn với cơm mẻ, chuột đồng khìa nước dừa, vọp chong nướng lụi…và đừng ngại thử một ít rượu Xuân Thạnh đặc sản rất riêng của Trà Vinh.
Vọp chong
Bánh canh Bến Có
Ngoài ra, còn một số món không thể bỏ qua như: bánh canh Bến Có, bún nước lèo, bánh tét Hai Lý, cốm dẹp trộn dừa, bánh ống…theo kiểu người Khmer và đặc biệt là dừa sáp Cầu Kè chỉ Trà Vinh mới có.
Đến Trà Vinh, sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không thăm Ao Bà Om hay còn gọi là Ao Vuông, theo truyền thuyết là do người Khmer đào. Mặt ao trong xanh phẳng lặng phủ đầy sen ,súng. Bao bọc quanh ao là hàng cây cổ thụ xanh ngắt, một điểm đến cắm trại, hẹn hò… lý tưởng của người dân nơi đây.
Gần Ao Bà Om còn có chùa Âng (Chùa Angkorajaborey), ngôi chùa Khmer cổ nhất Việt Nam, được xây từ những năm thế kỷ 10. Đối diện chùa là Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer cũng là một điểm dừng thú vị giúp bạn hiểu thêm về con người Trà Vinh.
Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer.
Với quãng đường 130km từ Sài Gòn, Trà Vinh là một điểm đến khá lý tưởng cho các bạn sau khi đã quá quen thuộc với các khu du lịch nổi tiếng khác. Một không gian xanh màu lúa, những nét đặc trưng riêng của người nông dân Nam bộ, những vườn cây trĩu quá… Tất cả đang chờ bạn khám phá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét