UNESCO đã tài trợ cho dự án Triêm Tây, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho 20 hộ dân với mức lương mỗi nhân viên trung bình 4 triệu đồng/tháng.
Trong khi sạt lở đất diễn ra ngày càng phổ biến, có lẽ việc biến một ngôi làng bị nước sông dữ đánh sập hết 2/3 diện tích thành khu du lịch được đầu tư triệu đô là điều không tưởng. Tuy nhiên, làng du lịch Triêm Tây, nằm ở hạ nguồn sông Thu Bồn (Quảng Nam), đang được vực dậy từ chính điều tưởng chừng khó thực hiện ấy.
“Có giữ được bờ sông, giữ được đất thì mới giữ được dân, rồi mới nói đến chuyện giữ làng, dựa vào làng để phát triển du lịch”, kiến trúc sư Việt kiều Bùi Kiến Quốc nói. Đưa ánh mắt nhìn về đoàn khách đang bước xuống những chiếc ghe để dạo quanh khu du lịch Triêm Tây, ông Quốc tạm thấy an lòng với thành quả của mình. Bởi chỉ vài năm trước, trước tình trạng sạt lở, Triêm Tây đã được chính quyền đưa vào diện di dời.
Sau hàng chục năm sinh sống ở Pháp, ông Quốc đã quyết định trở về quê hương Hội An. Bởi ông nhận thấy đây là nơi mình có thể thực hiện những ý tưởng kiến trúc tạo được sự yên tĩnh, bình lặng, nhưng vẫn có thể hoạt động kinh doanh.
Đó cũng là lúc hàng trăm hộ dân sinh sống ở Triêm Tây phải “bỏ của chạy lấy người” khi chứng kiến cảnh bờ tre, gốc mía của họ đổ theo dòng sông từng ngày. Cả vùng Triêm Tây có 3 xóm, dân đã đi mất 2 xóm.
Cũng vì thế mà chuyện một Việt kiều tuổi đã cao như ông Quốc tìm đến để tạo dựng khu du lịch tại đây đã khiến mọi người tò mò. Hơn 100.000 bao cát, hàng ngàn mét tường đá và đà bê tông đã được ông thiết kế ngầm xung quanh khu vực Triêm Tây, đồng thời kết hợp trồng cây chịu nước, có rễ giữ được đất ven bờ. Nhờ đó, tuy nhìn bên trên mặt nước không thấy có sự bê tông hóa, nhưng bờ đất Triêm Tây không còn sạt lở như trước.
Ðã giữ được đất, nhưng giữ được làng hay không vẫn sẽ là chặng đường dài. Ai sẽ tin tưởng và ở lại cùng ông Quốc tại nơi đây? Ðể tạo lòng tin tuyệt đối cho bà con vào chính công trình tâm đắc của mình, ông đã đầu tư gần 2 triệu USD để xây dựng Khu du lịch Nhà vườn Triêm Tây, tổng diện tích hơn 13.000 m2, giữ nguyên kiến trúc của một làng quê xứ Quảng theo mô hình văn hóa nông thôn. Khu du lịch này có 4 biệt thự, 4 hồ bơi, 3 bến đò đón ghe thuyền và hệ thống 25 phòng nghỉ, nhà hàng và phòng họp, cùng với hơn 10.000 m2 vườn cây.
Ở đây, từng ngôi nhà thôn dã được tôn tạo và gìn giữ nguyên trạng, hoặc xây mới nhưng giữ đúng không gian của một làng quê thực thụ. Từng ngôi nhà được xây dựng từ tre, gỗ thuần túy và lắp ghép 100% theo tiêu chuẩn sườn tre, lợp tranh, vách gỗ, cửa song sập. Khu du lịch được hoàn thành sau gần 4 năm, và khâu chống sạt lở là kỳ công nhất.
Hơn 40 năm làm việc tại Pháp, ông Quốc đã trải qua nhiều công trình ở các nước tiên tiến, chứng kiến sự hưng thịnh của đô thị hóa và cả những cuộc sống chìm nổi theo quá trình này. Đối với ông, sự hưng thịnh phải đi kèm với cả văn hóa, lối sống của người dân. “Phố cổ Hội An là một di sản đối với thế giới. Nhưng làng nông thôn ven sông, làng nghề quả thực là một di sản quá bình dị. Một mai, đô thị hóa mạnh mẽ sẽ làm mất đi di sản này”, ông chia sẻ.
Triêm Tây ngày nay không chỉ là một khu du lịch sinh thái. Mô hình kinh doanh ở đây còn kết hợp với làng nghề truyền thống của người dân địa phương là đan chiếu, nghề mộc và gốm. Khách đến Triêm Tây nghỉ dưỡng, ngoài việc thăm thú sông nước, sẽ được tham quan làng nghề và thưởng thức món ăn do bà con trong vùng thực hiện. Khu du lịch của ông Quốc kết hợp với người dân cùng làm, với 100% nhân lực là người địa phương.
Bị thuyết phục bởi cách làm này, UNESCO đã tài trợ cho dự án Triêm Tây, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho 20 hộ dân với mức lương mỗi nhân viên trung bình 4 triệu đồng/tháng. Dự án giữ làng này cũng dạy tiếng Anh cho người dân, cách làm mà theo UNESCO “sẽ giúp Triêm Tây tránh được những sai lầm trước đó ở một dự án khác đã vướng phải”. Cũng theo định hướng của UNESCO, khu du lịch của ông Quốc sẽ đóng vai trò kích thích hoạt động du lịch cộng đồng cho làng nghề truyền thống gồm 150 hộ dân.
“Ở khắp nơi trên thế giới, ta có thể thấy cuộc sống ngày càng vận động nhanh hơn, nhanh hơn nữa... Và vấn đề là chúng ta phải trả giá. Cái giá đó là thiên nhiên, tình thân, giáo dục. Chúng ta đã đánh mất những giá trị đó. Thế nên, việc bảo tồn rất quan trọng”, bà Leslie Wiener, một nhà làm phim của UNESCO đã nói như thế khi đánh giá về mô hình của Triêm Tây.
Tất nhiên, mô hình du lịch kết hợp giữa doanh nghiệp và người dân cùng làm không thực sự mới. Nhưng cách mà Triêm Tây thực hiện có thể xem là bài học quý cho các khu du lịch ven sông tương tự. “Tôi nghĩ thiết kế như vậy vẫn giữ được đất thì giữ được làng, vẫn hiện đại, vẫn tiện nghi nhưng không làm mất đi hình ảnh làng quê Việt Nam. Và đặc biệt, mô hình này cũng phù hợp với tất cả những ngôi làng trên mọi miền tổ quốc”, ông Quốc bày tỏ.

“Có giữ được bờ sông, giữ được đất thì mới giữ được dân, rồi mới nói đến chuyện giữ làng, dựa vào làng để phát triển du lịch”, kiến trúc sư Việt kiều Bùi Kiến Quốc nói. Đưa ánh mắt nhìn về đoàn khách đang bước xuống những chiếc ghe để dạo quanh khu du lịch Triêm Tây, ông Quốc tạm thấy an lòng với thành quả của mình. Bởi chỉ vài năm trước, trước tình trạng sạt lở, Triêm Tây đã được chính quyền đưa vào diện di dời.
Sau hàng chục năm sinh sống ở Pháp, ông Quốc đã quyết định trở về quê hương Hội An. Bởi ông nhận thấy đây là nơi mình có thể thực hiện những ý tưởng kiến trúc tạo được sự yên tĩnh, bình lặng, nhưng vẫn có thể hoạt động kinh doanh.
Kiến trúc sư Việt kiều Pháp Bùi Kiến Quốc, người thiết kế và xây dựng làng du lịch sinh thái Triêm Tây. Ảnh: nhân vật cung cấp |
Cũng vì thế mà chuyện một Việt kiều tuổi đã cao như ông Quốc tìm đến để tạo dựng khu du lịch tại đây đã khiến mọi người tò mò. Hơn 100.000 bao cát, hàng ngàn mét tường đá và đà bê tông đã được ông thiết kế ngầm xung quanh khu vực Triêm Tây, đồng thời kết hợp trồng cây chịu nước, có rễ giữ được đất ven bờ. Nhờ đó, tuy nhìn bên trên mặt nước không thấy có sự bê tông hóa, nhưng bờ đất Triêm Tây không còn sạt lở như trước.
Ðã giữ được đất, nhưng giữ được làng hay không vẫn sẽ là chặng đường dài. Ai sẽ tin tưởng và ở lại cùng ông Quốc tại nơi đây? Ðể tạo lòng tin tuyệt đối cho bà con vào chính công trình tâm đắc của mình, ông đã đầu tư gần 2 triệu USD để xây dựng Khu du lịch Nhà vườn Triêm Tây, tổng diện tích hơn 13.000 m2, giữ nguyên kiến trúc của một làng quê xứ Quảng theo mô hình văn hóa nông thôn. Khu du lịch này có 4 biệt thự, 4 hồ bơi, 3 bến đò đón ghe thuyền và hệ thống 25 phòng nghỉ, nhà hàng và phòng họp, cùng với hơn 10.000 m2 vườn cây.
Ở đây, từng ngôi nhà thôn dã được tôn tạo và gìn giữ nguyên trạng, hoặc xây mới nhưng giữ đúng không gian của một làng quê thực thụ. Từng ngôi nhà được xây dựng từ tre, gỗ thuần túy và lắp ghép 100% theo tiêu chuẩn sườn tre, lợp tranh, vách gỗ, cửa song sập. Khu du lịch được hoàn thành sau gần 4 năm, và khâu chống sạt lở là kỳ công nhất.
Hơn 40 năm làm việc tại Pháp, ông Quốc đã trải qua nhiều công trình ở các nước tiên tiến, chứng kiến sự hưng thịnh của đô thị hóa và cả những cuộc sống chìm nổi theo quá trình này. Đối với ông, sự hưng thịnh phải đi kèm với cả văn hóa, lối sống của người dân. “Phố cổ Hội An là một di sản đối với thế giới. Nhưng làng nông thôn ven sông, làng nghề quả thực là một di sản quá bình dị. Một mai, đô thị hóa mạnh mẽ sẽ làm mất đi di sản này”, ông chia sẻ.
Triêm Tây ngày nay không chỉ là một khu du lịch sinh thái. Mô hình kinh doanh ở đây còn kết hợp với làng nghề truyền thống của người dân địa phương là đan chiếu, nghề mộc và gốm. Khách đến Triêm Tây nghỉ dưỡng, ngoài việc thăm thú sông nước, sẽ được tham quan làng nghề và thưởng thức món ăn do bà con trong vùng thực hiện. Khu du lịch của ông Quốc kết hợp với người dân cùng làm, với 100% nhân lực là người địa phương.
Bị thuyết phục bởi cách làm này, UNESCO đã tài trợ cho dự án Triêm Tây, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho 20 hộ dân với mức lương mỗi nhân viên trung bình 4 triệu đồng/tháng. Dự án giữ làng này cũng dạy tiếng Anh cho người dân, cách làm mà theo UNESCO “sẽ giúp Triêm Tây tránh được những sai lầm trước đó ở một dự án khác đã vướng phải”. Cũng theo định hướng của UNESCO, khu du lịch của ông Quốc sẽ đóng vai trò kích thích hoạt động du lịch cộng đồng cho làng nghề truyền thống gồm 150 hộ dân.
“Ở khắp nơi trên thế giới, ta có thể thấy cuộc sống ngày càng vận động nhanh hơn, nhanh hơn nữa... Và vấn đề là chúng ta phải trả giá. Cái giá đó là thiên nhiên, tình thân, giáo dục. Chúng ta đã đánh mất những giá trị đó. Thế nên, việc bảo tồn rất quan trọng”, bà Leslie Wiener, một nhà làm phim của UNESCO đã nói như thế khi đánh giá về mô hình của Triêm Tây.
Tất nhiên, mô hình du lịch kết hợp giữa doanh nghiệp và người dân cùng làm không thực sự mới. Nhưng cách mà Triêm Tây thực hiện có thể xem là bài học quý cho các khu du lịch ven sông tương tự. “Tôi nghĩ thiết kế như vậy vẫn giữ được đất thì giữ được làng, vẫn hiện đại, vẫn tiện nghi nhưng không làm mất đi hình ảnh làng quê Việt Nam. Và đặc biệt, mô hình này cũng phù hợp với tất cả những ngôi làng trên mọi miền tổ quốc”, ông Quốc bày tỏ.
Thanh Hậu
Du lịch Hội An về chốn bình yên Triêm Tây
Giữa tiết trời tháng 7, xứ Quảng cứ oi bức và nóng hầm hập. Nhiều khách du lịch khi đến Hội An đã chọn thêm cho mình một chuyến ngược dòng sông Thu để đến “ốc đảo” này.
Du lịch Hội An về chốn bình yên Triêm Tây
Nơi bến đò phố cổ, những chiếc thuyền gỗ như đứng đợi chờ từ bao giờ rồi nhẹ nhàng đưa du khách đi qua những bãi bồi, nương dâu. Trong chuyến hành trình ấy, sau khi ghé thăm làng mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà…, bạn đừng bỏ qua làng Triêm Tây (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
Ngoài đường sông, từ ngã ba Nam Phước (huyện Duy Xuyên) với chiếc xe đạp và niềm đam mê là có thể rong ruổi qua các xã Duy An, Duy Phước, Duy Vinh đến Cẩm Kim (Hội An) rồi theo đường bêtông để về với Triêm Tây.
Cung đường xanh
Nằm cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thị xã Điện Bàn, mặt Nam, Bắc giáp sông Thu Bồn, còn phía Tây giáp xã Cẩm Kim, phía Đông là xã Duy Phước, làng Triêm Tây như một ốc đảo chơ vơ phía cuối hạ nguồn nhưng lại xanh biếc bốn mùa, lặng lẽ hòa vào mênh mang nắng gió của đất trời.
Con đường dẫn vào khu du lịch sinh thái Triêm Tây ngoằn ngoèo, quanh co, nồng nàn hương cau. Bước vào cổng làng, điều đầu tiên du khách cảm nhận được là không khí trong lành, tươi mát ở đây.
Khác hẳn với cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp nơi phố thị bên kia dòng sông Thu, Triêm Tây gây ấn tượng cho du khách bởi những con đường xanh, cổ kính uốn mình theo xóm làng rợp bóng cây. Những rặng chè tàu xanh mơn mởn được cắt tỉa đẹp đẽ, gọn gàng chạy dọc hai bên đường.
Du khách đi dạo quanh làng dưới cái nắng chói chang của những ngày hè, không mũ, không ô vậy mà cũng không cảm thấy nóng bức, thỉnh thoảng lại gặp vài khách mắc võng nằm nghe gió đung đưa…
Mỗi bước đi hương đồng cỏ nội ấy lại càng thấy Triêm Tây như một nét duyên ngầm của Điện Bàn khi khoác lên mình chiếc áo thanh bình, tĩnh lặng.

Con đường dẫn vào khu du lịch sinh thái Triêm Tây ngoằn ngoèo, quanh co, rợp bóng tre che mát. Ảnh: Thanh Ly.
Bến nước sông quê
Điều bất kỳ du khách nào cũng thích thú chiêm ngưỡng là những ngôi nhà tranh nằm nép nơi dòng sông bên lở, bên bồi. Trong không gian của chốn sông quê ấy, thấp thoáng hình ảnh bến nước và những con đò.
Rất nhiều du khách đến Triêm Tây để một lần được tận mắt chiêm ngưỡng “bến nước sông quê”, nơi đã chứng kiến biết bao chuyện buồn vui, nhọc nhằn, lam lũ của dân làng Triêm Tây đang đổi thay từng ngày.
Những giỏ trái cây vườn nhà tấp nập cho kịp chuyến chợ sớm chợ chiều. Từng đoàn khách du lịch rộn ràng ghé bến thăm làng… Xa xa, vài cậu bé đang ngụp lặn, lao vào dòng nước xanh mát khuấy động cả một khúc sông chiều và ai đó đang gánh nước về bóng ngả dài ven sông.
Quả thật, một phong cảnh yên bình đang diễn ra trước mắt. Ngày về với bến nước sông quê vùng Triêm Tây cũng đủ để lòng lữ khách miên man cùng tháng năm phiêu bồng…
Tình đất và người
Đến với Triêm Tây, không chỉ tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho ngôi làng nhỏ này mà còn cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi, chất phác của những con người nơi đây. Nếu muốn du khách có thể xin được lưu trú vài ngày ở nhà dân.
Những đôi tay gầy gò của các bà, các chị sẽ giúp bạn hiểu hơn từng công đoạn của các nghề cổ truyền như dệt chiếu, tráng bánh ướt, làm bánh đập, mì quảng… Hoặc những nụ cười hiền lành trên khuôn mặt rám nắng cùng lời hướng dẫn tỉ mỉ của các bác ngư dân sẽ giúp du khách có một đêm bắt tôm, bắt cá thú vị.
Và rồi điều thích thú nhất là có thể được thưởng thức bát mì quảng, đĩa bánh tráng đập nổi tiếng hay tự tay nướng những con cá, tôm vừa bắt được…
Hội ngộ rồi cũng đến lúc chia tay, kẻ lên thuyền sang sông, người về theo lối cũ để rồi trong lòng lữ khách không ít người “mơ mộng” rằng có một ngày sẽ lại về nơi chốn bình yên Triêm Tây.
Theo Tuổi Trẻ
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/song/du-lich/kien-truc-su-bui-kien-quoc-va-lang-du-lich-triem-tay-3306462/#ixzz47sBACw4H
Triêm Tây- xứ sở xanh trên đất Quảng
Xanh, mát và yên tĩnh là điều bạn sẽ cảm nhận được khi đặt chân đến làng Triêm Tây, Quảng Nam.
Nếu là người yêu thích màu xanh, thì điểm đến hôm nay chắc chắn sẽ làm vừa lòng bạn. Làng Triêm Tây nằm ven con sông Thu Bồn hiền hậu, chỉ mất khoảng 20 phút đi đò từ Hội An.
Làng Triêm Tây, huyện Điện Bàn (Quảng Nam)
Theo VTV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét