Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Đảo Nhơn Châu

Bình Định có nhiều điểm tham quan, dã ngoại hấp dẫn, trong đó hấp dẫn nhất phải nói đến đảo Nhơn Châu. 

đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) cách TP.Quy Nhơn 24 km. Hòn đảo này có diện tích khoảng 364 ha với dân số trên 2.000 người. Ở đây, mỗi ngày chỉ có một chuyến ghe chở hàng và khách từ Quy Nhơn ra đảo và ngược lại. Giao thông cách trở nhưng xã đảo Nhơn Châu thường xuyên đón những đoàn khách tham quan ghé thăm, nhất là trong mùa hè. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển. Từ ngoài biển nhìn vào, làng chài của ngư dân nằm nghiêng dưới chân núi, bên bờ cát trắng phau, như một nét mày thiếu nữ. Nhìn lên đỉnh núi là ngọn hải đăng cao sừng sững.

 Đảo Nhơn Châu
Một góc xã đảo Nhơn Châu - Ảnh: Đào Tấn Trực

Ấn tượng thứ hai là khung cảnh thanh bình, yên ả của một làng chài, mà trong đất liền hầu như không có cái không khí này. Từ trung tâm xã, men theo con đường bê tông, qua các dãy nhà nhỏ, có thể chầm chậm từng bước leo lên núi, nơi có ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp, cao 119 m. Đứng trên ngọn hải đăng, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn bao quát cảnh biển và trời nước mênh mông tuyệt đẹp. Không chỉ có thế, Nhơn Châu còn nổi tiếng với nước biển trong xanh. Đứng trên bờ, có thể nhìn thấy đáy cát mịn, hoặc từng đàn cá bơi dưới nước. Biển êm, nước sạch, buổi chiều du khách có thể tắm ở bất cứ nơi nào trên cung biển này. Tắm biển, ăn chiều rồi tối đến ngắm ánh trăng nhô lên sau đỉnh núi cùng với ánh đèn huyền ảo của ngọn hải đăng xa xa tuyệt đẹp, nếu là thời điểm giữa tháng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
Buổi sáng, bình minh trên biển Nhơn Châu rạng ngời. Mặt trời nhô lên khỏi rặng núi cho nắng về với xóm chài. Nắng lên, cảnh thuyền vào bờ tấp nập, cảnh ngư dân thật thà hiền lành rộn ràng với mẻ lưới sớm đầy tôm cá... Đến đảo Nhơn Châu, một điều không thể thiếu là được ăn những món hải sản tươi ngon như cá thu, mực với giá cả cực kỳ rẻ.
Đào Tấn Trực

Hải đăng Cù Lao Xanh

Cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) 24 km là xã đảo Nhơn Châu. Đảo có diện tích khoảng 365 ha, dân số 2.500 người, trước đây gọi là Cù Lao Xanh. Trên đảo, có ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng vào năm 1890. 
Thời Pháp, người ta không gọi là hải đăng như bây giờ mà gọi là đèn pha Poulo Gambir. Kể từ khi được xây dựng, hải đăng Cù Lao Xanh chính thức đi vào lịch sử hàng hải quốc tế nhưng trước đó 4 - 5 thế kỷ, các nhà hàng hải phương Tây đã ghi lại trên các bản đồ đi về phương Đông địa danh Poulo Gambir. Hải đăng được đặt trên đỉnh núi cao nhất đảo, cao 119m tính từ mực nước biển, gồm 3 bộ phận: chân tháp có 32 bậc thang bằng gạch vồ; thân tháp hình trụ, cao 19m, bên trong có một cầu thang lượn hình xoắn ốc 58 bậc; và đèn pha chiếu sáng 27 hải lý (gần 50 km). Đây là một trong những ngọn hải đăng được xây dựng sớm và hiện đại nhất ở Việt Nam. Năm 1993, ngành bưu chính Việt Nam đã đưa hình ảnh của hải đăng Cù Lao Xanh vào bộ tem do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Hải đăng Cù Lao Xanh - Ảnh: Đinh Xuân Thu
Đèn pha trên tháp hải đăng ban đầu dùng bằng gas, chuyển động do một quả tạ cơ năng để tạo nên vòng xoay. Năm 1957, đèn thay bằng bóng điện có công suất 1.000W, đến 1984, được thay bằng hệ thống mô tơ từ trường và hệ thống bán dẫn để điều khiển mâm quay giữ tốc độ cố định. Chu kỳ của vòng quay là 12 giây, hệ quay là 3 tia sáng ngắn rồi đến 1 tia sáng dài. Do đó, nhìn từ xa không thấy vệt sáng mà thấy ánh đèn như tia chớp.
Những năm gần đây, Cù Lao Xanh và hải đăng trên đảo đã trở thành một địa chỉ du lịch, một điểm đến cho những bạn trẻ ưa khám phá. Đến Quy Nhơn, nếu có dịp thì bạn nên ra Cù Lao Xanh một chuyến. Chỉ sau vài chục phút đi bằng thuyền máy là bạn đã đặt chân lên đảo. Đảo nhỏ thanh bình, người dân thân thiện. Đặt chân đến đây, không chỉ được thoải mái giữa biển trời lồng lộng, thưởng thức các món hải sản tươi rói, mà còn được hổn hển leo núi để tận tay sờ vào ngọn đèn biển trên trăm tuổi.
Đinh Xuân Thu

Khám phá thiên đường đảo Cù Lao Xanh


BNEWS.VN Cù Lao Xanh (tức xã đảo Nhơn Châu) của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang là điểm đến lý tưởng, được ví như chốn thiên đường giữa biển khơi, dành cho các du khách ưa trải nghiệm, khám phá.
Toàn cảnh đảo Cù Lao Xanh nhìn từ trên cao. Ảnh Trần Trung/BNEWS/TTXVN
Cù Lao Xanh (tức xã đảo Nhơn Châu) của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chỉ cách đất liền khoảng 12 hải lý, tương đương khoảng nửa tiếng đi ca-nô cao tốc.
Đảo sở hữu khung cảnh thiên nhiên rất hoang sơ, tươi đẹp, hùng vĩ, chưa bị tác động nhiều bởi bàn tay con người. Khoảng 3 năm gần đây, đảo trở thành điểm đến lý tưởng, được ví như chốn thiên đường giữa biển khơi, dành cho các du khách ưa trải nghiệm, khám phá. 

Thu hút khách du lịch nhờ các “đặc sản tự có” 

Tuy có diện tích, dân số và khoảng cách so với đất liền gần như tương đương với hòn đảo du lịch nổi tiếng Cù Lao Chàm (Quảng Nam) nhưng đảo Cù Lao Xanh chỉ mới được du khách biết đến trong vài năm qua.
Suốt nhiều thế hệ, bà con trên Cù Lao Xanh chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt ven bờ và trao đổi với đất liền.
Vì thế bà con nơi đây còn giữ nguyên nếp sống thân thiện, thật thà, hiếu khách của những người dân làng chài thuần túy. Người dân đảo hiếu khách chính là một “đặc sản” thu hút du khách tới đây. 

Anh Nguyễn Xuân Hiển là một trong số ít thanh niên quyết định ở lại lập nghiệp, góp phần xây dựng đảo quê hương. Trước đây anh chủ yếu mưu sinh nhờ đánh thủy hải sản ven đảo. Nhưng từ khi có nhiều du khách tìm đến Cù Lao Xanh, anh kiêm luôn nghề đưa khách đi khám phá đảo.
Đón chúng tôi từ cầu tàu bãi trước, chàng thanh niên 30 tuổi có nước da ngăm đen cùng nụ cười hiền lành này nhiệt tình giới thiệu mọi ngóc ngách trên Cù Lao Xanh.
Từ khu dân cư, chúng tôi lần lượt tham quan các địa danh nổi tiếng của đảo như: ngọn hải đăng hơn 100 tuổi, cột cờ Đảo thanh niên, bãi đá Thảo nguyên, lặn ngắm san hô tại khu Bãi sau... Thiên nhiên tươi đẹp nơi đây khiến cho du khách bị choáng ngợp, ấn tượng, thích thú. 

Anh Hiển cho biết: Trước đây đảo rất ít khi có người trong đất liền ra, nên dân trên đảo rất “thèm người”, ai cũng hiếu khách. Các dịch vụ, hàng quán, nhà nghỉ trên đảo còn rất hạn chế nên du khách đến với Cù Lao Xanh không phải để nghỉ dưỡng, mà chủ yếu là những người yêu thích du lịch "bụi", muốn khám phá các địa điểm còn mới mẻ.
Sau một ngày tham quan, du khách thường cắm lều, đốt lửa trại, ăn hải sản tươi trên bãi biển. Bầu trời đêm đầy sao hòa trong tiếng sóng vỗ yên bình sẽ khiến du khách vơi bớt những lo toan, mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật.
Ngoài ra du khách cũng rất thích thú khi lên các lồng bè nuôi mực trên biển vì họ có thể tự tay câu lên những con mực tươi và nướng ăn ngay tại chỗ. 

Cũng là một trong những người đầu tiên chuyển “nghề” làm du lịch, nhưng vợ chồng ông Nguyễn Đức Trận lai theo một hướng đi khác.
Nhận thấy nhu cầu ở lại qua đêm của du khách rất lớn, mà đảo lại không có nhà nghỉ, khách sạn nên cách đây 3 năm, vợ chồng ông đã sơn sửa, cải tạo chính căn nhà của mình trở thành dịch vụ lưu trú homestay đầu tiên trên đảo, đặt tên là Thiên Trận.
Bây giờ nhà ông bà có khoảng 10 phòng cho khách thuê, mùa cao điểm du lịch thường xuyên kín phòng. Du khách đến với homestay Thiên Trận vì vị trí ngay tại cầu tàu rất dễ tìm, thiết kế giản dị và cũng vì chủ nhà hiếu khách. 

Ông Trận kể: Vợ chồng tôi luôn coi du khách như những người bà con xa đến thăm nhà, họ tới với đảo là mình mừng rồi. Khi khách có nhu cầu, chúng tôi mua những con mực, con cá tươi ngay tại cầu tàu rồi nấu cho họ những bữa ăn đơn giản theo kiểu của dân biển. Tuy nấu đơn giản nhưng vì đồ biển ở đây rất tươi nên du khách ăn rất ngon miệng, còn đóng hộp mua về làm quà nữa. 

Gặp chúng tôi ở homestay Thiên Trận, anh Nguyễn Bá Dũng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về chuyến đi 2 ngày trên đảo cùng nhóm bạn: “Mọi thứ rất tuyệt vời, rời xa chốn thành thị ồn ào, chúng tôi như lạc vào chốn thiên đường bình yên của đảo.
Cảnh quan đẹp như trong các bộ phim quốc tế, cùng những người dân chân chất, thân thiện chính là điều khiến chúng tôi yêu mến nhất. Đảo chỉ cần giữ vững và phát huy những “đặc sản tự có” này thì cũng đã thu hút được những du khách trẻ ưa khám phá như chúng tôi.” 

Những tín hiệu vui 

Tuy chỉ mới phát triển về du lịch, nhưng các năm qua “bộ mặt” xã đảo đã có nhiều thay đổi. Ông Phan Văn Binh, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tên gọi hành chính của đảo Cù Lao Xanh) kể lại: “Nhiều năm trước, đảo được ví như “đảo của người già, trẻ em” vì các thanh niên lần lượt bỏ đảo vào đất liền làm ăn.
Có năm dân số xuống dưới 2.000 người, đàn ông chủ yếu làm nghề chài lưới quanh đảo, phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, nên chúng tôi rất lo lắng vì nếu nguồn hải sản cạn kiệt thì bà con sẽ không có thu nhập. Rất may là cùng với sự phát triển chung của ngành du lịch Bình Định, các năm gần đây lượng du khách trên cả nước đến đảo ngày một nhiều hơn. Nhờ vậy đời sống nhân dân cũng khấm khá hơn.” 

Theo ông Binh, trong 8 tháng đầu năm 2018 đã có gần 4.000 lượt khách du lịch lên đảo, hiện nay trên đảo có 6 homestay với gần 40 phòng nghỉ. Các hộ dân cũng làm thêm các dịch vụ dành cho khách du lịch như: Tour xe điện đi vòng quanh đảo, chèo thuyền thúng lặn ngắm san hô, tour câu mực đêm, tổ chức biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi...
Nhận thấy khả năng làm kinh tế nên nhiều thanh niên sau khi học trong đất liền đã quay trở về đảo để góp tri thức xây dựng quê nhà. Cuộc sống trên đảo đã nhộn nhịp, đông đúc hơn chứ không còn trầm lắng như trước. 

Nhưng các dịch vụ du lịch trên đảo vẫn còn khá thiếu thốn, để phát triển du lịch bền vững, ổn định và xây dựng được thương hiệu du lịch Cù Lao Xanh thì còn rất nhiều việc phải làm.
Anh Nguyễn Bá Quyền, Trưởng phòng lữ hành Trung tâm Quy Nhơn Discovery, một trong số những hướng dẫn viên đầu tiên khai phá và gắn bó với địa danh du lịch này chia sẻ: Cù Lao Xanh có vẻ đẹp tiềm ẩn, hoang sơ và rất tiềm năng để phát triển du lịch.
Nhưng theo tôi nên có định hướng rõ ràng: hoặc là giữ nguyên các giá trị hiện có để tiếp tục phát triển theo hướng du lịch khám phá, trải nghiệm; hoặc là đầu tư thêm về cơ sở vật chất, hướng dẫn cho người dân cách làm du lịch chuyên nghiệp để phục vụ du lịch nghỉ dưỡng.
Không nên để phát triển các dịch vụ du lịch tự phát, mỗi người một kiểu, thiếu đồng bộ, sau này sẽ rất khó quy hoạch lại. Thêm nữa, hiện nay trên đảo vẫn chưa có lưới điện quốc gia, phải chạy bằng máy phát điện chung nên ban đêm không có điện, khá bất tiện cho khách du lịch. 

Nếu được định hướng, quy hoạch phát triển du lịch hợp lý thì Cù Lao Xanh hoàn toàn có thể sánh ngang với những hòn đảo du lịch nổi tiếng trong khu vực như Cù Lao Chàm hay Lý Sơn. Với những tiềm năng lợi thế sẵn có, kết hợp với tốc độ phát triển nhanh của ngành du lịch Bình Định những năm qua thì người dân nơi đây hoàn toàn có thể mong chờ một tương lai tươi sáng không xa./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét