Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

THÁC DATANLA – ĐÀ LẠT


Thác Datanla cách Thành Phố Đà Lạt khoản 5Km, thác Datanla là một trong những thác hoang sơ, hùng vĩ nhất ở Đà Lạt, Thác đổ xuống từ ghềnh cao 20m, len lõi qua các nhành cây còn hoang sơ như mời gọi thách thức những ai thích phiêu lưu.

Tới nơi các bạn sẽ có 2 lựa chọn :
- 1 là đi bộ xuống thác, chặng đường khá dài và dóc nên sẽ không thích hợp cho ai không có sức khoẻ tốt.
- 2 là mua vé đi máng trượt.
Lúc trước khi thác chưa có loại hình đi máng trượt mình cũng từng đi bộ xuống thác, nhưng đi 1 lần rồi.. hết dám đi ( mõi chân lắm :D )
Sau này nghe nói có hình thức máng trượt nên mình đã đến và đi thử :D, mua vé xong rùi thì.. đi thôi !

(Chuẩn bị trượt nào ! :) )

(Go go go !) )
Máng trượt này hình thức thì tương tự như tàu lượn siêu tốc, nhưng khác cái là tốc độ do người chơi quyết định, người chơi tự lái chậm hay nhanh :)
Nếu các bạn thích cảm giác mạng thì cứ … thả ga hết cỡ :D, còn ai hơi nhát thì ” cỡ ngựa xem hoa ” cũng tốt :)
Mình thì khõi nói rùi zô là thả ga :) chạy hết tốc độ hehehe :P

(Đường ray) )
Đường ray của máng trượt cũng quanh co không kém tàu lượn siêu tốc đâu nhé :)

(Đường ray) )
Do chạy tốc độ cao nên chẳng mấy đã tới thác :D

(Thác Datanla) )

(Thác Datanla) )


(Thác Datanla) )

(Thác Datanla) 

KHÁM PHÁ VỰC TỬ THẦN !



Vực Tử Thần là một địa điểm thám hiểm ở thác Datanla, với 2 vách đá dựng đứng, để xuống được vực bạn phải đi cáp treo xuống dưới.

(Cáp treo)
Ngồi trong cáp treo bạn sẽ khám phá được vẻ đẹp hùng vĩ của vực Tử Thần từ trên cao rất thú vị

(Thám hiểm vực bằng cáp treo)
Cảnh đẹp thiên nhiên còn rất hoang sơ và hùng vĩ, thích lắm :)

(Bên dưới vực)
Đi cáp treo dọc theo vực Tử Thần khoản 10 phút sẽ tới trạm dừng bên dưới vực

(Trạm dừng dưới vực)
Sau khi tới trạm dừng bên dưới vực, các bạn sẽ tiếp tục đi thang máy xuống sâu bên dưới vực khoản 20m, và tiếp tục khám phá cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

(Cảnh thiên nhiên)

(Thác nước dưới vực)
Sau khi đi thang máy xuống bên dưới xong, bạn nào còn thích thì cứ tiếp tục đi bộ theo con đường xuống tận bên dưới vực, phong cảnh thiên nhiên dưới vực phải nói là rất ” thiên nhiên ” :), mọi thứ điều tự nhiên rất đẹp !



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét