Có một sự trùng hợp vui về những điểm du lịch biển đẹp ở Việt Nam: hễ nơi nào là cù lao thì kiểu gì cũng đẹp ngất ngây một cách diệu kì. Đó chính là lí do một loạt các cù lao như Cù Lao Câu, Cù Lao Thu, Cù Lao Chàm… trở thành địa điểm du lịch được săn đón nhất những năm gần đây.
Và có một huyện đảo nổi tiếng với cái tên mà không phải ai cũng biết: Cù Lao Ré – tức huyện đảo Lý Sơn.

Lý Sơn trước đây được gọi là Cù Lao Ré mà theo cách lí giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Đây là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lí.

Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25 - 30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo.

Huyện đảo Lý Sơn gồm 3 hòn đảo là Đảo Lớn, Đảo Bé và hòn Mù CuĐảo Lớn - Cù Lao Ré, là trung tâm của Lý SơnĐảo Bé còn có tên gọi khác là An Bình. Hòn Mù Cu ở phía đông, nằm sát Đảo Lớn, là đảo nhỏ nhất và không có người ở.

Từ Sài Gòn, bạn có thể đến huyện đảo Lý Sơn bằng cả máy bay, tàu hỏa và xe khách. Với máy bay, bạn sẽ bay thẳng đến sân bay Chu Lai và sau đó bắt một chuyến xe đến cảng Sa Kỳ rồi đi tàu ra đảo. Với ô tô khách và tàu hỏa, mất khoảng 14 tiếng đồng hồ.

Du khách từ thành phố Quảng Ngãi đi theo quốc lộ 24B về cảng Sa Kỳ, sau đó ra đảo bằng tàu cao tốc và thuê xe máy để đến các di tích trên đảo. Mỗi ngày từ cảng Sa Kỳ và cảng Lý Sơn đồng thời có 1 chuyến tàu cao tốc ra đảo và vào đất liền. Tàu rời cảng trong khoảng từ 7g30 đến 8g00.

Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo, như suối Chình,xóm Ốc và đặc biệt là các dấu vết của văn hóa Chăm Pa.

Chùa Hang (tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, chùa đá trời sinh) ở xã An Hải, đảo Lý Sơn, được lập ra dưới triều vua Lê Kính Tông bởi ông Trần Công Thành, một trong những người đã ở đây tạo dựng cùng với việc khẩn hoang, mở đất lập làng An Hải, An Vĩnh xưa.

Gọi là chùa Hang vì nơi này nằm trong một hang đá lớn nhất thuộc hệ thống hang động ở Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi Thới Lới, màu nham thạch, vách núi dựng đứng cao gần 20m.

Từ cầu cảng chính đi vào cổng chào của Lý Sơn, rẽ trái rồi men theo con đường nhỏ đến gần chùa Đục sẽ thấy một mỏm đá bé nằm sát dưới biển. Đây là Cổng Tò Vò - một trong những địa điểm yêu thích của các bạn đam mê chụp ảnh khi đặt chân tới Lý Sơn.

Khi hoàng hôn xuống, ánh nắng chiều đủ màu trộn lẫn vào nhau sẽ tạo nên một hiệu ứng vô cùng đặc biệt cho những bức ảnh của bạn.

Nằm ở thôn Đông, xã An Hải, dưới chân núi Thới Lới, Hang Câu có một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với một bên là biển, một bên là núi. Hang Câu được sóng và gió biển bào mòn, “khoét sâu” vào lòng núi và hình thành cách nay hàng ngàn năm từ nham thạch. Khung cảnh ở đây còn khá hoang sơ nhưng mang một vẻ đẹp rất thơ mộng, quyến rũ hút hồn du khách.

Đảo Bé hay còn gọi là đảo An Bình rất đúng như tên gọi, có diện tích rất bé.Đảo Bé tuy diện tích nhỏ, nhưng lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao, và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.

Ngôi chùa tọa lạc giữa lưng chừng sườn núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ quên hàng ngàn năm trên đảo, du khách phải vượt qua hơn 100 bậc thang men theo sườn núi để đến được chùa Đục.

Lý Sơn có những góc đẹp đến ngỡ ngàng như thế này, làm biết bao du khách chìm đắm trong cảnh sắc mà quên lối về, quên cả thời gian.

Đánh bắt thủy hải sản là hoạt động kinh tế chính của người dân huyện đảo Lý Sơn. Nhà nước đang có những chính sách hỗ trợ các dịch vụ hậu cần nghề cá, điển hình là chọn nơi đây làm thí điểm xây dựng đội tàu đánh cá có công suất từ 400 - 800 CV. 

Nước biển luôn trong vắt như pha lê, thấy rõ cả sự chuyển đổi màu ở từng vùng biển khác nhau là một điểm cộng rất lớn cho du lịch Lý Sơn.

Đứng trên đỉnh núi này và phóng tầm mắt ra xa, những mảng màu của huyện đảo xinh đẹp này sẽ nhẹ nhàng đi vào tâm trí, để rồi khi rời Lý Sơn, một phần tâm hồn của bạn sẽ mãi ở lại với vùng đất thần tiên hiền hòa này.

Lý Sơn đẹp không hề thua kém bất cứ một kì quan hay điểm du lịch nổi tiếng nào trên thế giới.

Lý Sơn – Quảng Ngãi được mệnh danh là vương quốc tỏi; nơi “cách thiên đường chỉ một bước chân” với khung cảnh vô cùng hoang sơ, như chưa từng có dấu chân người, cùng hàng ngàn loại hải sản tươi ngon. 

Với phong cảnh hữu tình và "đẹp trên từng xen-ti-mét", Lý Sơn đang trở thành địa điểm chụp ảnh cưới lí tưởng cho nhiều cặp đôi trẻ. Nhiều bộ ảnh cưới đẹp "phát hờn" đã ra đời tại đây.

Mặc dù đã được đưa vào khai thác và đẩy mạnh các hoạt động du lịch, Lý Sơnvẫn đẹp và duyên dáng như buổi đầu sơ khai. Nơi này xứng đáng là một điểm du lịch lí tưởng cho một kì nghỉ lễ thanh bình, thư giãn.
Huyện đảo Lý Sơn được mệnh danh là "Vương quốc tỏi" vì sản phẩm tỏi có hương vị đặc biệt. Các hàm lượng chất có trong tỏi luôn cao hơn tỏi được trồng ở những nơi khác.