Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Quỳnh Chi bật mí địa chỉ 'đi trốn' tuyệt đẹp giữa núi rừng

Ngày cuối tuần, bạn có thể theo chân cô nàng biên tập viên thể thao đến Pù Luông (Thanh Hóa) để tắm hồ bơi, ngắm thiên nhiên núi rừng hùng vĩ.


btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan
Nổi tiếng với vai trò MC các chương trình thể thao, ngoài đời, Quỳnh Chi còn là một cô nàng thích đi du lịch bụi, đặc biệt là trải nghiệm trên các cung đường xa, để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đất nước.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-1
Qua lời giới thiệu của một người bạn và thích thú trước bức ảnh một hồ bơi vươn ra trước núi rừng ở Pù Luông (Thanh Hóa), Quỳnh Chi đã lên kế hoạch cùng 2 người bạn lên đường "đi trốn" trong ngày nghỉ cuối tuần. "Bể bơi long lanh tọa lạc ngay giữa một thung lũng được bao quanh bởi núi đồi trùng điệp, nằm trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn điệu đà tựa bức tranh", nàng biên tập viên chia sẻ.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-2
Quỳnh Chi tự lên kế hoạch và cùng bạn lái xe qua cung đường khó khăn và ngoằn ngoèo nhất để đến Pù Luông, tổng thời gian vừa dừng lại chụp hình vừa đi là 5 tiếng. Cô nàng phải thốt lên rằng: "Đây là con đường ngắn nhất, nhưng cảnh siêu đẹp, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những con đèo hùng vĩ, có chỗ ngắm thung lũng Pù Luông, đi qua những ngôi làng nhỏ, mái tranh liền kề nhau, những người nông dân trồng ngô, trồng lúa, lũ trẻ nhỏ vô tư vui đùa giữa thiên nhiên trong lành".
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-3
Nàng biên tập viên lựa chọn một khu resort nhỏ với các bungalow hướng ra ruộng bậc thang, xa xa là núi rừng trùng điệp để tận hưởng không khí trong lành và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc bận rộn ở đài truyền hình.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-4
Đây là khu nghỉ dưỡng theo kiểu ở ẩn và thân thiện thiên nhiên nên không có điều hòa, tủ lạnh, điện thoại để bạn "ngắt kết nối" hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khu nhà tắm và vệ sinh khá sạch sẽ và đầy đủ những vật dụng cần thiết.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-5
Cảnh quan thiên nhiên khá chỉn chu để cho ra đời những bức hình check in khiến bạn bè ghen tị.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-6
Món ăn ở đây không có nhiều. Bạn có thể ăn ngày 3 bữa theo set menu có sẵn từng ngày, bữa sáng miễn phí, còn ăn trưa và tối mỗi bữa 200.000 đồng một người.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-8
Hầu hết du khách đến Pù Luông đều ấn tượng mạnh với cảnh sắc hoang sơ, nhất là những ruộng lúa bậc thang và rừng rậm nguyên sinh. Pù Luông còn gần với các điểm du lịch nổi tiếng như Mai Châu (Hòa Bình), suối Cá Thần, (Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa), rừng Cúc Phương (Ninh Bình)... nên bạn có thể lên lịch trình tham quan trong 2-3 ngày.
btv-quynh-chi-bat-mi-dia-chi-di-tron-ngay-cuoi-tuan-9
Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt, đẹp mắt và bình yên. Thời gian này là mùa nước đổ chuẩn bị cho vụ mới. Còn khoảng tháng 9-10 là lúc lúa chín vàng nhuộm khắp các thửa ruộng.

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Pù Luông của BTV Quỳnh Chi

Ngày cuối tuần, bạn có thể theo chân cô nàng BTV thể thao đến Pù Luông (Thanh Hóa) để tắm hồ bơi, ngắm thiên nhiên núi rừng hùng vĩ.


Khởi nguồn cho khát khao phải đến Pù Luông là khi tôi nhìn thấy cái bể bơi thần tiên qua sự giới thiệu của bạn. Bể bơi long lanh tọa ngay giữa một thung lũng được bao quanh bởi núi đồi trùng điệp, nằm trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn điệu đà tựa bức tranh.
Tới Pù Luông không khó, có 2 cách để bạn có thể đi tới đây:
- Cách thứ nhất là mở Google Maps tra Pù Luông, Thanh Hoá, đi theo đường Hồ Chí Minh. Hai bên phong cảnh hữu tình được ngắm trời trăng mây nước, rừng lá um tùm. Tới Pù Luông các bạn sẽ vượt qua khoảng 20 km đường đèo, hết đèo gặp ngã ba tên là Lũng Cao, rẽ trái đến ngã ba làng Tôm (7 km, rồi rẽ phải đi thêm khoảng 8,5 km tới Pù Luông Retreat tại thôn Đôn, xã Thành Lâm.
- Cách thứ hai: ngắn hơn nhưng ngoằn ngoèo hơn dành cho những ai yêu thích sự trải nghiệm. Các bạn đi theo đường qua Lũng Vân (huyện Tân Lạc), qua vùng cao nhất của Hòa Bình và Bá Thước. Đây là con đường ngắn nhất, nhưng cảnh siêu đẹp, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn đèo hùng vĩ, có chỗ ngắm toàn bộ cảnh thung lũng Pù Luông, đi qua những ngôi làng nhỏ, mái tranh liền kề nhau, những người nông dân trồng ngô, trồng lúa, lũ trẻ nhỏ vô tư vui đùa giữa thiên nhiên trong lành.
Và tất nhiên, chúng tôi chọn cách thứ hai! 
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ 13h theo đại lộ Thăng Long tới Hòa Bình - ngã ba Mường Khến (Mãn Đức), tiếp tục đi về hướng Sơn La thêm 5 km gặp ngã ba Chợ Lồ, rẽ trái và hỏi đường đi Lũng Vân, leo đèo khoảng 15 km.
Tới Lũng Vân, rẽ trái theo hướng đi Nam Sơn (thêm 3km), sau đó hỏi đường đi bản Son hoặc Pù Luông, khoảng 20 km trong thung lũng và rừng già. Có một đoạn khoảng 3 - 5 km là tương đối khó đi, một bên là núi đá xẻ, khá nhiều tảng đá nhỏ to rơi trên đường, đường đèo dốc phải rất tập trung. Tuy nhiên người ngồi cạnh thì lại rất sướng, bởi cứ nhích qua được một đoạn cua thì lại thấy hiện lên một bức tranh với đầy đủ màu sắc, đỉnh cao của sự yên lành, lạc quan và kỳ diệu nữa.
Hết đèo gặp ngã ba Lũng Cao rẽ trái đi làng Tôm (7 km), tới ngã ba Làng Tôm rẽ phải đi thêm khoảng 8,5 km là tới resort.
Lưu ý:
Các bạn nên bật Google Maps trên suốt hành trình vì sẽ có nhiều ngã ba chúng ta không biết phải rẽ hướng nào mới chính xác. Đoạn đường từ ngã ba chợ Lồ vào khu nghỉ tương đối khó tìm, nên vừa đi vừa hỏi người dân cho chắc. Người dân quanh đó nhiều lắm nên không sợ bị hoang mang đâu.
Trên đường đi, nếu bạn là người mê chụp hình thì hãy luôn sẵn sàng tâm thế có thể nhảy xuống "tạch tạch" bất cứ lúc nào. Các bạn sẽ liên tục phải "wow wow" trong suốt chuyến đi. Chúng tôi vừa đi, vừa hỏi đường, vừa dừng lại vài lần chụp hình thì mất khoảng hơn 5 tiếng là đến nơi.
Pù Luông Retreat nằm trườn trên một ngọn đồi khoảng 8.000 m2. Đây là mảnh đất được hai hộ gia đình sinh sống nhiều thế hệ để lại. Bể bơi ở đây chính là cái hồ ngày xưa họ nuôi cá. Giờ đây, được thiết kế lại làm chỗ thư giãn. Một điểm rất thích là nguồn nước được bơm vào bể từ mạch nước ngầm hoàn toàn không sử dụng clo, nước ngọt và không bị rít tóc. Cứ vài ngày nhân viên lại hút nước, cọ rửa một lần nên rất yên tâm.
Khu này chỉ có khoảng 8 bungalow hướng ra thung lũng và 2 khu nhà sàn với nhiều nệm phục vụ những du khách có nhu cầu vui chơi tập thể. Ý tưởng là một khu nghỉ dưỡng theo kiểu ở ẩn, và hoàn toàn thân thiện với thiên nhiên nên toàn bộ phòng ở đây đều không sử dụng điều hòa, không tủ lạnh, không điện thoại bàn luôn… nhưng khu nhà tắm và vệ sinh khá sạch sẽ và đầy đủ vật dụng cần thiết.
Giá cho một bungalow là khoảng 1.400.000 đồng.
Món ăn ở đây không có nhiều bởi vận chuyển rất xa xôi, các bạn có thể ăn ngày 3 bữa theo set menu có sẵn từng ngày. Ăn sáng miễn phí. Còn ăn trưa và ăn tối mỗi bữa 200.000 đồng một người.
Sóng điện thoại và wifi thì sẵn sàng. 3G hơi yếu một chút. 
Ở một nơi nhiều cây xanh và đồng ruộng thì yếu tố côn trùng và muỗi là không thể tránh. Nhưng yên tâm là không nhiều vì ở đây khá sạch sẽ. Các bạn cẩn thận cứ mang thêm một lọ xịt bảo vệ cơ thể.
Còn phong cảnh thì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Với mình, đây đích thị là một nơi an yên để tận hưởng.
Theo Ngoisao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét