“Nên thơ” là từ có thể bao quát về vẻ đẹp của núi rừng Mộc Châu. Đây cũng là cung đường khiến nhiều dân mê du lịch bụi mê mẩn, đi rồi lại muốn quay lại.
Ở giữa cao nguyên Mộc Châu là một vùng tiểu khí hậu với mùa hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình là 20 0C và mùa đông khô ráo hơn các vùng khác. Thêm đó, Mộc Châu còn sở hữu rất nhiều các di tích lịch sử, động Sơn Mộc Hương, rừng thông, chùa Chiền Viên, thác Dải Yếm, đỉnh Phiêng Luông, và các bản văn hóa của người Mông, người Dao ở Vân Hồ, với những câu hát điệu múa khèn, với các món ăn dân tộc, đặc sản, ẩm thực và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hoá lâu đời.
Động Sơn Mộc Hương
Sơn Mộc Hương hay còn gọi là Hang dơi Mộc Châu - cái tên đã trở nên quen thuộc từ lâu với nhiều du khách khi đến thăm Mộc Châu, Sơn La. Từ thị trấn Mộc châu, ngược đường lên thị xã Sơn La khoảng 300 m, Động Sơn Mộc Hương ở phía núi bên tay phải, cách quốc lộ 6 khoảng 150m.
Cửa hang quay về hướng nam nhìn xuống thung lũng lớn, ở gữa thung lũng lớn gồm bảy quả núi nhỏ tựa như bảy viên ngọc. Từ cửa động có thể quan sát cả thị trấn Mộc Châu. Bên trong động là những cấu trúc nhũ, tạo cho người xem cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên.
Khu đồi thông già
Đi theo tuyến đường huyện lỵ 2 km, du khách có thể đến một khu đồi thông già có quang cảnh đẹp trên những đồi bát úp thấp. Nơi đây rất gần thị trấn, đường giao thông thuận tiện nên rất thích hợp cho loại hình cắm trại, picnic. Trong tương lai tại đây có thể xây dựng một sân golf lý tưởng.
Thác Dải Yếm
Từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi bằng ô tô theo đường chính, hoặc dọc theo suối, khoảng 4 km đến chỗ hợp lưu hai con suối là một thác nước hùng vĩ. Tương truyền trong dân gian dòng thác này là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng lũ. Tuy thác nằm thấp hơn đường nhưng hai thác đổ xuống với chiều cao 100 m, một bên được chia làm 9 tầng, bên còn lại 5 tầng. Hai thác nằm cách nhau khoảng 200 m, nhưng trong khoảng cách đó là một bãi đất phẳng rất thuận tiện cho việc tập kết của khách thăm quan
Nông trường chè Mộc Châu
Ở Mộc Châu có nhà máy chè chuyên sản xuất để xuất khẩu và phục vụ nhu cầu trong nước. Nông trường Mộc Châu được thành lập năm 1958, với hàng ngàn con bò sữa giống, nông trường là nơi cung cấp sữa bò lớn nhất trong cả nước và là một trong những trung tâm trồng chè lớn của cả nước. Khách du lịch đến đây sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng nguyên liệu mênh mông, với những vườn mận hoa trắng.
Đỉnh Phiêng Luông
Đỉnh Phiêng Luông nằm cách Mộc Châu 15 km về phía Đông có đỉnh Phiêng Luông với độ cao 1500 m. Trên đỉnh có một khu đát bằng phẳng rộng gần 10 ha rất thích hợp cho những môn thể thao như đi ngựa, đi bộ hoặc leo núi .
Sông Đà – thủy điện Hòa Bình; Cửa khẩu Pa Háng
Từ Mộc Châu, xuống thẳng cảng sông Vạn Yên, nơi xuất phát tuyến du lịch sông Đà, đi du thuyền du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp trên tuyến du lịch sông Đà kéo dài đến Thị Xã Sơn La hoặc xuôi xuống thủy điện Hoà Bình. Mộc Châu có cửa khẩu Pa Háng sang Hủa Phăn (CHDCND Lào). Đoạn Mộc Châu - Pa Háng được mở rộng và nâng cấp thành quốc lộ. Đây là điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan môi trường tự nhiên Lóng Sập, Xuân Nha và nối tuyến sang Thị Xã Sầm Nưa.
Thăm các bản dân tộc
Khu Lóng Luông, Vân Hồ - Mộc Châu là nơi cư trú nhiều đồng bào dân tộc Mông, giao thông đến các bản thuận tiện, cho phép phát triển một số làng văn hoá, tổ chức lễ hội dân tộc và các hoạt động ăn hoá đặc trưng của dân tộc Mông. Khu bản Áng đặc trưng cho bản sắc dân tộc Thái. Tại đây có một khu quần ngựa và có thể đi thuyền vào hai khu rừng tại km số 45 và Chiềng Sại, nơi đây người Thái - Mộc Châu và người Lào có cùng một ngôn ngữ.
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha - Sốp Cộp
Cách Mộc Châu khoảng 40 km về phía nam có khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha - Sốp Cộp, nơi đây có nhiều rừng nguyên sinh và nhiều thú quý hiếm như hổ, gấu... là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái.
Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao 1050 m so với mặt biển, cách Hà Nội gần 200 km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 6. Tuyến đường: Hà Nội - Láng - Hòa Lạc - Xuân Mai - QL6 - Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu.
Theo Bạch Dương (Yeudulich)
Những địa điểm không thể không đến khi tới Mộc Châu
\
Vài năm trở lại đây, Mộc Châu là địa điểm du lịch trong nước cực kỳ hấp dẫn. Nơi đây đã “đánh cắp” trái tim của biết bao nhiêu khách du lịch trong và ngoài nước.
1. Đồi chè
Nhắc đến Mộc Châu, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những đồi chè xanh mướt trải dài theo triền đồi. Ở Mộc Châu, chè được trồng nhiều nhất ở thị trấn Nông trường. Đây là một trong ba khu vực sở hữu đồi chè ấn tượng và thu hút khách du lịch. Đồi chè trái tim được nhiều khách du lịch đặt chân tới tham quan nhất.
Đồi chè sáng sớm. |
Du khách đến với Mộc Châu mà không ghé thăm những đồi chè để chiêm ngưỡng một màu xanh mướt trải dài trong không gian rộng lớn thì chuyến du lịch sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Đồi chè khi chiều muộn. |
Lời khuyên dành cho những du khách muốn lưu lại kỷ niệm và phong cảnh nơi đây là nên lựa chọn khung thời gian sáng sớm và chiều muộn để những bức hình có điểm nhấn hơn. Và còn gì lãng mạn hơn là được cùng những người thân, bạn bè ngắm hoàng hôn tại đồi chè?
"So deep" với đồi chè. |
Hoa chè. |
2. Thác Dải Yếm
Một trong những địa điểm khách du lịch mong chờ được tới khi đặt chân đến Mộc Châu là thác Dải Yếm. Thác còn được gọi là thác Nàng thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Để được ngắm nhìn thác Dải Yếm, bạn phải đi qua cánh rừng thưa. Trước đây, con đường này rất khó đi nhưng gần đây, đường đã được làm lại để khách du lịch đi lại thuận tiện hơn.
Thác Dải Yếm mùa khô. |
Dòng nước trong xanh của thác. |
3. Rừng thông Bản Áng
Không quá lời khi nói rằng rừng thông Bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ở đây, không khí trong lành, cảnh sắc thơ mộng và có đôi chút lãng mạn. Khi ánh nắng mặt trời xuất hiện, bầu trời trong xanh cùng bóng cây đổ trên mặt hồ khiến cho người chứng kiến phải trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Rừng thông Bản Áng. |
4. Cung đường chữ S
Check in tại cung đường chữ S Mộc Châu. |
Đối với những phượt thủ, cung đường chữ S Mộc Châu không còn quá xa lạ. Đoạn đường này nằm gần xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Chinh phục cung đường này không phải là quá khó khăn đối với những phượt thủ bởi nó có độ uốn lượn không quá ngặt nghèo. Không những thế, phong cảnh hai bên rất thơ mộng.
Nhiều cặp đôi đã chọn cung đường này để chụp những tấm hình đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Bởi vì tất cả những lí do trên mà cung đường chữ S Mộc Châu là một trong bốn cung đường chữ S “bỏ bùa” những tín đồ ưa xê dịch.
Cuối tuần hẹn hò cùng hoa mận trên thung lũng Nà Ka Mộc Châu
Mùa xuân- mùa của đất trời tràn trề nhựa sống, mùa của trăm hoa bung nở rưc rỡ khắp núi rừng. Nếu đã một lần đặt chân đến cao nguyên Mộc Châu vào mùa xuân, bạn sẽ thấy ngỡ ngàng, thấy mê đắm, thấy chùng chình nửa muốn ở nửa về… vì chưa bao giờ được chứng kiến “nàng xuân” nào đẹp tuyệt vời đến thế.
Cao nguyên Mộc Châu nằm cách Hà Nội khoảng 190 km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 6. Đây là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La.
Cao nguyên thơ mộng này như có sức cuốn hút mãnh liệt, làm say lòng du khách thập phương bởi khung cảnh nên thơ trữ mang đặc trưng rất riêng của vùng đất cao nguyên. Tạo nên vẻ đẹp đó là những vườn hoa mận trắng tinh khôi, bạt ngàn giữa núi rừng Tây Bắc.
Vào cuối tháng 1 đến cuối tháng 2, chính là thời điểm “vàng” thích hợp cho những ai muốn được ngắm hoa đào, đặc biệt là hoa mận nở rộ. Đến Mộc Châu thời điểm này, bạn sẽ thấy nơi đây như một bức tranh sơn cảnh hữu tình với hoa đào, hoa cải, hoa mận… nở rộ trên khắp các con đường, triền núi trải dài tít tắp. |
Mỗi khi hoa mận bung nở, khoe sắc dường như nó có thể làm lu mờ hết vẻ đẹp của những loài hoa khác.
Thông thường thì hoa mận nở rất nhanh, chỉ rực rỡ trong khoảng 3-5 tuần. Trời càng nắng hoa mận càng nở nhanh, rồi tàn đi nhanh chóng để thay vào đó là những quả mận non xinh xắn. Nên nếu như muốn ngắm hoa mận lúc đẹp nhất, bạn cũng phải căn đúng thời điểm đến Mộc Châu.
Nếu có dịp, bạn hãy một lần đến với thảo nguyên Mộc Châu mênh mông, đến với thung lũng mận Nà Ka ngập tràn cỏ và hoa mận nhé. Và mỗi chuyến đi ấy, cũng là một cách đơn giản nhưng tốt nhất giúp bạn cân bằng được cảm xúc, giúp bạn tìm được sự tĩnh lặng của hồn mình và càng thêm niềm yêu cuộc sống.
Màu trắng trong tinh khôi của hoa mận |
Hoa mận nở phủ khắp cao nguyên Mộc Châu. Nhưng có thể nói Nà Ka là một trong những thung lũng mận đẹp nhất của Mộc Châu. Tại đây, du khách sẽ được thỏa thích, thong dong thả hồn trên những con đường dài xa tít tắp ngắm nhìn những những khu vườn trồng toàn mận đang nở hoa trắng muốt, pha sắc cùng với những lá xanh non. |
Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng, cho nhiều bạn trẻ được dịp xả strees sau những ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. |
Những du khách “lạc bước” tới nơi đây, đều cảm nhận Mộc Châu tựa chốn thiên đường. |
Những quả mận non đã bắt đầu trổ trên cành. Hứa hẹn mùa tháng 4, tháng 5 những chùm mận chín căn mọng, trĩu cành xinh tươi. |
Mộc Châu như “nàng xuân” khoe sắc, làm say lòng du khách thập phương, bước chân đến mà không muốn quay về. |
Minh Khuê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét