Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Bảo tồn nhà cổ thời Tây Sơn ở Đà Lạt

Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ phía trước
Ngôi nhà được xây dựng dưới triều Tây Sơn khoảng năm 1772, của một gia đình phú nông tại thôn An Hòa (xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định). Đây là một trong hai ngôi nhà cổ được khu du lịch đồi Mộng Mơ (TP.Đà Lạt) chuyển từ Bình Định về vào năm 2003, nhằm bảo quản và phục vụ du khách thăm quan.
Nhiều du khách đến khu du lịch có thể choáng ngợp bởi một nhà trưng bày chiêng chóe của các dân tộc bản địa, một khu vực nuôi dưỡng những động vật kỳ lạ hay những hạng mục công trình phục vụ du lịch khác ở nơi đây. Tuy nhiên, trong khu du lịch này còn có hai mái nhà cổ được bảo quản, trưng bày thật sự đã làm say lòng bao du khách ghé thăm.

Ngôi nhà đầu tiên là của một gia đình con cháu nhà họ Lâm - ông Lâm Thanh Túy. Ngôi nhà này mang đặc điểm truyền thống của người Việt: nhà được thiết kế ba gian hai trái, gian giữa là dùng để thờ, hai gian bên dùng để ngủ. Kết cấu của ngôi nhà hoàn toàn bằng các loại gỗ quý như gỗ xoay, gõ, rớm, kiền kiền, muồng. Toàn bộ kết cấu chỉ dùng mộng, không có đinh vít hay đinh đóng, dễ tháo rời và lắp ráp dễ dàng. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì ngôi nhà này có khả năng chống nóng, chống lạnh và gió bão.

Ngôi nhà có bức hoành phi với ba chữ Hán kiểu đại tự, chân phương là "Túy Tiên từ” tức là ngôi nhà thờ của gia đình ông Túy. Bên cạnh đó còn có hai câu đối được bài trí ở gian giữa làm toát lên vẻ sang trọng, cổ kính cho ngôi nhà.

Bên trên nóc nhà có bài trí một hình bát quái tượng âm dương ngũ hành được khắc tám quẻ: càn, khôn, ly, tốn... bái quái âm dương tượng trưng cho một lá bùa hộ gia, làm cho gia đình luôn được "bình an khang thái” với quan niệm "Kim ngọc mãn đường gia trạch vượng, Hồng phúc tề thiên phú quý trường”. Do đó, bát quái âm dương là vật thiêng không thể thiếu trong các ngôi nhà cổ truyền thống của người Việt.

Bên trong ngôi nhà còn đặt một chiếc bàn xoay độc đáo. Theo các nhân viên trong khu du lịch, chiếc bàn có thể tự xoay được khi đặt bàn tay mình lên chiếc bàn và muốn xoay về bên nào thì chiếc bàn sẽ xoay về bên đó. Chiếc bàn không hề có đấu nối hay động cơ nào mà hoàn toàn là bằng gỗ, tuy nhiên không phải ai đụng vào cũng xoay được.

Ngôi nhà thứ hai cũng độc đáo không kém: cũng là ngôi nhà kiến trúc ba gian, kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, mái được lợp bằng ngói bò, bên trong nhà được bố trí bàn thờ Phật ở gian giữa. Bàn thờ được trạm khắc trang trí hoa văn và hai con rồng đang tranh quả cầu. Ngôi nhà này cũng được khắc đôi câu đối trang trí làm toát nên vẻ sang trọng cho chủ nhân của nó.

Hiện nay hai ngôi nhà này đang được bảo quản và phục vụ cho khách tham quan chiêm ngưỡng về một kiến trúc độc đáo của cha ông ta một thời. Để rồi kết nối tinh thần của thời xưa với thời nay, cho khỏi phụ những bậc tài hoa đã gửi tấm lòng mình vào thiên cổ. Nguyễn
{-daidoanket-}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét