Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Tập tục “ngược đời” ở một làng quê

Theo tập tục của làng, phụ nữ sau khi sinh không hề quạt than, chườm nóng cho mẹ và con mà phải tắm đều đặn hàng ngày sau đó. Người mẹ khi ăn, cơm và thức ăn nấu ra phải để cho nguội rồi mới ăn.
Từ bao đời nay, người dân làng Thanh Lương (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn tồn tại một tập tục “ngược đời”, đó là khi phụ nữ vừa sinh xong, bất kể trời nắng hay trời mưa rét là cả mẹ và con tắm rửa liền, sau đó ngày nào cũng phải tắm cho đến tròn tháng.
Mới sinh, phải tắm và … ăn nguội
Theo những cụ lớn tuổi thì sau khi sinh nở, mẹ và con thông thường phải kiêng gió, kiêng nước, phải “nằm than” ở phòng kín ít nhất một tháng nhằm đảm bảo sức khỏe, ít ốm đau. Thế nhưng người dân ở làng lại khác.
Chị Bùi Thị Hiệp, con bà Nguyễn Thị Hương (57 tuổi) vừa sinh cháu tròn một tháng. Khi chúng tôi đến, đứa bé đang còn… trong thau nước. Chị đều đặn tắm và khoát nước rưới từ đầu xuống người cháu bé.
Bà Hương cho biết, làng có phong tục phụ nữ sau khi sinh là không hề quạt than, chườm nóng cho mẹ và con. Mà khi sinh xong, dù bất kỳ thời tiết nào cũng sẽ được người nhà bê thau nước vào rồi xối từ đầu xuống chân để mẹ và con được sạch sẽ, nếu trời nắng nóng thì ngày phải tắm hai ba lần.
Bà Hương cho biết thêm: “Ngoài việc tắm rửa, người mẹ khi ăn đồ ăn phải nguội, cơm và thức ăn nấu ra phải để cho nguội rồi mới ăn…”
 
Bà Hương lấy khăn lau cho cháu ngoại mới tắm xong khi vừa tròn một tháng tuổi. Từ khi sinh ra đến nay, cháu được tắm đều đặn hàng ngày theo tập tục địa phương.
Bí ẩn giếng làng
Điều chúng tôi băn khoăn là với phong tục như vậy, người mẹ và người con sức khỏe thế nào? Bà Hương cười và chỉ vào chị Hiệp cho biết, chị sinh ngày hôm trước thì hôm sau đã mặc quần đùi đi ra đi vào rồi làm việc bình thường rồi.
Người dân trong làng cho biết, với phong tục như vậy nên họ có sức khỏe, sống thọ.
Ông Bùi Văn Đạng - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi cho biết, thôn có 360 gia đình thì có 170 cụ có độ tuổi 60-90, trên 80 tuổi có 50 cụ. Thậm chí có vợ chồng cụ Võ Đắc 96 tuổi và Phạm Thị Lạy 95 tuổi.
Ông Đạng cho biết, theo lưu truyền thì ngày xưa tại làng có một cái giếng rất lớn, nước trong và không bao giờ cạn, cạnh giếng có một cây đa già tỏa bóng mát quanh năm. Nhưng sau không hiểu lý do gì, giếng nước biến mất, cây đa cũng không còn và mạch nguồn của nó tỏa ra khắp làng.
Cụ Võ Thị Thích (72 tuổi) nhanh nhẹn dẫn chúng tôi đi xem một giếng làng mà ngày trước cả làng đều dùng chung. Điều đáng nói, giếng làng cũ đó có thành hình vuông, rất lạ so với các giếng làng ở các địa phương khác.
Cụ cho biết, khi xưa cả làng đều dùng chung cái giếng này, mọi người chia nhau ra đây để gánh nước. Vì thế, người dân trong làng cho rằng tập tục trên có được và duy trì cho đến ngày nay, dân trong làng khỏe mạnh, sống thọ là nhờ nguồn nước “thiêng” của làng.
Hiện người dân không dùng chung giếng làng nữa nhưng tập tục trên vẫn được duy trì đến thế hệ hôm nay.
Các cụ cho biết, từ những năm 60 của thế kỷ trước, đã từng có nhiều đoàn cán bộ y tế về làng nghiên cứu nhưng nhưng kết quả cụ thể ra sao thì người dân cũng không biết.
Chúng tôi rời làng với nhiều điều băn khoăn về tập tục “ngược đời” này, về nguồn nước giếng làng với bao điều bí ẩn …
Theo Linh Đan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét