Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Bà Nà - điểm dừng chân mùa hè

Là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía tây, Bà Nà được biết đến như là một địa chỉ quen thuộc và hấp dẫn đối với du khách trong mỗi chuyến tham quan du lịch.
AT - Đây là khu nghỉ mát có từ thời Pháp thuộc và cho đến nay đã được đầu tư xây dựng ngày một hoàn chỉnh hơn. Bà Nà đã được thành phố Đà Nẵng xây dựng thành một khu du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Đường lên Bà Nà
Tuy là một dãy núi cao 1.478m nhưng Bà Nà lại có địa hình bằng phẳng giống  như một cao nguyên vậy. Vì vậy đây là điểm thu hút số lượng lớn khách du lịch tham quan.
Đến với Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được sự thay đổi của bốn mùa rõ rệt chỉ trong một ngày: buổi sáng sẽ là mùa xuân, buổi trưa là mùa hè, buổi chiều là mùa thu và mùa đông sẽ rơi vào buổi tối. Như vậy cùng một ngày chúng ta sẽ nhận được một chút se lạnh, một chút ấm áp cùng chút ánh nắng êm dịu của tiết trời. Tất cả cũng đủ sưởi ấm trái tim ta.
Đường lên Bà Nà đèo dốc chơi vơi. Để lên được đỉnh núi Bà Nà du khách sẽ phải đi chuyến xe trung chuyển vượt qua hàng chục kilômet đường quanh co uốn lượn. Đi trên đoạn đường này sẽ tạo cho ta cảm giác lâng lâng, hồi hộp đến nín thở nhưng lại hết sức thú vị. Và dĩ nhiên nó thích hợp với những người ưa mạo hiểm cùng hệ thần kinh cực tốt.
Ở Bà Nà, mây mù dường như bao phủ cả ngày tạo nên một không gian huyền ảo làm cho ta có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên, vào thế giới của miền cổ tích. Du khách sẽ được nghe một bản hòa tấu đặc sắc của tiếng suối chảy róc rách, tiếng xào xạc của cỏ cây hòa cùng tiếng chim hót thánh thót. Điều này đã tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình hiếm vùng nghỉ mát nào có được.
Khu biệt thự ở Bà Nà
Từ trên đỉnh, du khách có thể phóng tầm mắt mình ra xa để bao quát được cả một không gian mênh mông toàn cảnh thành phố Đà Nẵng: biển xanh, ruộng đồng thẳng cánh cò bay cùng những mái nhà đỏ tươi. Tất cả hiện lên trước mắt ta như một bức tranh tuyệt đẹp và nên thơ. Đặc biệt ngắm Đà Nẵng vào buổi tối thì không có gì tuyệt bằng, ánh điện sáng rực như hàng ngàn, hàng triệu vì sao tinh tú.
Bà Nà về đêm thật sâu lắng và cũng đầy ấn tượng. Ở đây thường xuyên tổ chức các đêm lửa trại. Bên bếp lửa trại bập bùng, hàng trăm con người từ mọi miền đất nước siết chặt tay nhau cùng ca hát, nhảy múa như thân thiết từ lâu.
Đặc biệt Bà Nà còn được biết đến  như là khu bảo tồn thiên nhiên với hàng trăm loài động vật, thực vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.
Để thu hút lượng khách tham quan ngày một nhiều hơn, những ngôi biệt thự cùng các khu vui chơi giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên lần lượt được xây dựng và tu sửa có quy mô. Đồng thời hệ thống cáp treo cũng là một điểm nhấn để níu chân du khách mỗi dịp tới Bà Nà. Hiện nay hệ thống cáp treo đang được tu sửa hiện đại hơn để đưa du khách từ chân Suối Mơ lên đến tận đỉnh núi Bà Nà. Dự án này đã hoàn thành vào ngày 25-3 nhằm phục vụ du khách khi đến tham quan nơi đây. Đặc biệt đây là thời điểm Đà Nẵng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế nên chắc chắn Bà Nà sẽ thu hút rất đông khách tham quan.
Có  thể nói Bà Nà là một khu nghỉ mát lý tưởng, giúp ta thư thái, nghỉ ngơi cho tâm hồn mình tĩnh lặng, bình yên hơn.Đứng giữa bốn bề thiên nhiên của nắng, của gió, của cỏ cây hoa lá, ta như thoát khỏi cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp giữa đời thường. Chúng ta sẽ được tận hưởng không khí trong lành mà chỉ riêng Bà Nà mới có.
Bạn nhớ đánh dấu địa danh khu du lịch Bà Nà trong cuốn sổ nhỏ để một ngày gần đây nhất sẽ cùng bạn bè, người thân của mình tham quan, dừng chân nơi đây nhé! Tôi tin rằng Bà Nà sẽ không làm bạn thất vọng, ngược lại sẽ mang lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó phai trong lòng.
Bà Nà du kí
Để tránh cái nắng nóng cháy da của mùa hè chúng tôi tìm đến khu du lịch Bà Nà- Núi Chúa, một thắng cảnh của Đà Nẵng- thành phố du lịch nổi tiếng với biển xanh cát trắng, bãi tắm tuyệt vời lẫn cảnh quan núi non xinh đẹp.
Cụm thắng cảnh Bà Nà - Núi Chúa nằm ở độ cao 1.478m thuộc huyện Hòa Vang cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về hướng Tây Nam. Năm 1912, các quan chức Pháp là những người đầu tiên khám phá vùng đất lý tưởng này và đã xây dựng một vài công trình để phục vụ cho việc nghỉ dưỡng của họ.
Đầu năm 1998 UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định đầu tư xây dựng khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa, đến ngày 25/3/2009 cáp treo được khánh thành đạt 2 kỷ lục thế giới:
-Tuyến cáp treo 1 dây dài nhất (5.042,62m)
-Tuyến cáp treo có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất (1.291,81m)
Từ dưới chân núi chúng tôi đi 2 lần cáp treo mới lên tới đỉnh. Có nhiều cách giải thích cho cái tên Bà Nà nhưng phổ biến nhất là mọi người cho rằng nơi đây ngày xưa là một rừng chuối, từ banane đọc trại thành Bà nà (?). Độ cao và vị trí khiến cho Bà Nà có khí hậu đặc biệt. Tại đây bạn có thể hưởng 4 mùa trong một ngày: Sáng - mùa xuân, trưa - mùa hạ, chiều - mùa thu, tối - mùa đông.
Hãy cùng chúng tôi ngắm cảnh Bà Nà xinh đẹp nhé các bạn.
   Tuyến cáp treo đạt 2 kỷ lục thế giới
   Cảnh rừng cây, dòng suối nhìn từ cáp treo xuống
   Một góc khu du lịch nhìn từ trên xuống
Ngắm nhìn các kiến trúc độc đáo được xây dựng một cách khéo léo ven theo sườn núi chúng ta mới thấy hết được sự tính toán tài tình hợp lý và kỳ công trong cách tạo dựng các công trình nơi đây.

Hiếm có nơi nào mà một nhà lãnh đạo địa phương lại được dân mến thương, tin tưởng đến vậy như  trên mảnh đất du lịch Đà Nẵng này. Người ta kể cho nhau nghe những câu chuyện, những giai thoại thú vị về ông với cả tấm lòng tin yêu, quý trọng. Đó là ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư thành ủy Đà Nẵng; Là người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, ông đã có công rất lớn làm cho thành phố "vươn mình đứng dậy" trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng xinh đẹp được nhiều người yêu thích như ngày nay.
Là một nhà lãnh đạo và một "nhà văn hóa thực hành", ông đã chỉ đạo xây mới, trùng tu 3 ngôi chùa Linh Ứng với các tượng Phật rất lớn. Có thể nói tâm linh Đà Nẵng hội tụ ở 3 ngôi chùa này. Người dân kháo nhau rằng từ khi có các tượng Phật lớn án ngữ, các cơn bão đều chuyển hướng đi nơi khác mặc dù được dự báo mười mươi là sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng. Thực hư thế nào chưa rõ nhưng điều rõ ràng nhất là tình yêu và lòng tự hào về thành phố quê mình của người dân Đà Nẵng là vô bờ bến.
Như đã nói ở thành phố Đà Nẵng có đến 3 ngôi chùa Linh Ứng.
- Chùa Linh Ứng 1 nằm ở ngọn Thủy Sơn trên núi Ngũ Hành Sơn (Non Nước) thuộc quận Ngũ Hành Sơn là ngôi chùa cổ có từ thời vua Lê Hiển Tông.
- Chùa Linh Ứng 2 nằm trên đỉnh Bà Nà thuộc huyện Hòa Vang có Bức tượng Thích Ca Mâu Ni tọa thiền cao 27m.
- Chùa Linh Ứng 3 nằm trên Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà thuộc quận Sơn Trà với bức tượng Quan Thế Âm cao 67m mặt hướng ra biển.
Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến ngôi chùa Linh Ứng 2 trên đỉnh Bà Nà - Núi Chúa. Mời các bạn ngắm một vài hình ảnh về ngôi chùa này.
Đường lên chùa Linh Ứng Bà Nà.
  
  Mặt tiền của chùa
   
Tượng Đức Bổn Sư tọa thiền cao 27m do nhà sư Thích Thiện Nguyện cùng phật tử khắp nơi quyên góp xây dựng. Hãy ngắm nhìn bức tượng uy nghiêm mà rất hiền từ kia, chỉ cần nền trời phía sau thay đổi cảm xúc của chúng ta cũng thay đổi theo, từ u linh trầm mặc phút chốc nhẹ nhàng thanh thoát.
   Vườn Lộc Uyển là nơi "cỏ cây chen đá, lá chen hoa" ngoài ra còn có quần thể tượng mô tả cảnh chư tăng thụ pháp do chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng.
Cần phải nói thêm rằng chùa chiền nơi đây làm du lịch rất chuyên nghiệp, vừa giữ được vẻ tôn nghiêm nơi cửa Phật vừa làm hài lòng khách phương xa đến thăm. Trong các hốc đá hoặc góc khuất quanh khuôn viên chùa được giấu những chiếc thùng loa nhỏ luôn khe khẽ phát ra những bài kinh kệ nhẹ nhàng hoặc những bản nhạc không lời du dương. Giữa khung cảnh mê hồn, hoa thơm cỏ lạ, chim hót ríu ran, sương mờ gió thoảng khiến du khách cảm thấy lòng mình lâng lâng thoát tục như đang lạc chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Một vài loài hoa thường gặp trên Bà Nà.
Hoa đỗ quyên trước sân chùa
  
   Cẩm tú cầu khoe sắc mọi nơi.
   Bìm bìm xanh biếc leo trèo khắp nơi trên núi
  
   Cây Thiên tuế trổ hoa
Rất tiếc thời điểm khi chúng tôi đi là đang vào hè nên không thể nhìn thấy hoa đào chuông, một loài hoa bản địa được chọn làm biểu tượng Bà Nà Hills chỉ nở vào dịp cuối đông đầu xuân.
Nếu tinh ý các bạn sẽ nhìn thấy một chú sóc đang nhảy nhót giữa hai cột đá trắng.
                                                                                                 Bài: Thu Phương
                                                                                                  Ảnh: Trà My

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét