Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Độc đáo chùa Ốc

Chùa Ốc tọa lạc trên đường 3 tháng 4, P.Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Với những công trình kiến trúc độc đáo do chính các nhà sư xây dựng, chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn là một điểm đến thú vị.
Chùa Ốc tên thật là chùa Từ Vân, được xây dựng từ năm 1968 trên khuôn viên chùa hiện nay. Ấn tượng nhất với du khách khi lần đầu thăm chùa Ốc là tòa tháp Bảo Tích, được xây dựng bởi những viên đá san hô xếp chồng lên nhau, kết hợp với vỏ ốc, vỏ sò tạo nên một không gian mang đậm phong vị biển cả. Tháp được xây dựng năm 1995, do Thượng tọa Thích Thông Anh, trụ trì chùa, cùng các nhà sư ở đây thiết kế, xây dựng thủ công và phải mất 5 năm mới hoàn thành. Tháp cao 39m, có 8 cửa tượng trưng cho “Bát chánh đạo” (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). Bên ngoài, tòa tháp có 49 tháp nhỏ và hàng chục  tượng Phật nhiều kích cỡ được bài trí xung quanh. Những viên đá san hô đã nhuốm màu thời gian tạo cho tháp có dáng vẻ xù xì nhưng cổ kính và yên bình. Bên trong, tháp có 2 tầng: tầng trên thờ Phật, tầng dưới là nơi du khách dừng chân chiêm ngưỡng không gian lộng lẫy với những hoa văn độc đáo từ hàng ngàn vỏ ốc, vỏ sò…

Bên ngoài tháp Bảo Tích - Ảnh: Nguyễn Chung
Khách tham quan chùa Ốc không thể bỏ qua hành trình xuống 18 tầng địa ngục. Công trình này mang dáng dấp một con rồng khổng lồ, được xây bằng đá san hô, dài khoảng 500m. Đường xuống “địa ngục” khá hiểm trở, không gian ẩm thấp, quanh co; hầu hết đoạn đường tối đen nên trước lúc khởi hành, du khách phải chuẩn bị đèn pin hoặc đèn cầy để cầm theo. Có những đoạn đường hẹp và chỉ cao khoảng 1m, du khách phải cúi, bò mới qua được. Khi bước qua từng “cửa ngục”, du khách sẽ đọc được những lời giáo huấn đối với từng tội danh, nhắc nhở người đời không làm những việc sai trái. Đi hết các cửa “địa ngục”, du khách sẽ qua cầu Nại Hà để trở lại “trần gian” theo lối ra là miệng rồng. Một cảm giác thật thoải mái khi lại được hít thở không khí bên ngoài…
Bằng những công trình kiến trúc độc đáo của mình, dường như các nhà sư mong muốn những ai từng đặt chân đến đây ít nhiều cũng ngộ ra được ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
Nguyễn Chung

Ngỡ ngàng chùa Ốc
TTCT - Đến Cam Ranh, Khánh Hòa du khách không chỉ ngỡ ngàng với bãi biển cát trắng phau mà còn thích thú với một phát hiện thú vị là ngôi chùa có nhiều công trình xây dựng độc đáo từ những viên đá san hô, vỏ sò, vỏ ốc...
Đó là chùa Từ Vân, được xây dựng từ năm 1968 trên đường 3 Tháng 4, TP Cam Ranh. Nơi đây không chỉ là chốn tu hành thanh tịnh, mà còn là một danh lam thắng cảnh thu hút đông đảo phật tử và khách du lịch gần xa. 
Kỳ tích san hô và ốc
Từ TP.HCM có thể đi tàu lửa ra Nha Trang, sau đó từ Nha Trang du khách có thể đi xe buýt hoặc xe máy theo quốc lộ 1 hoặc dọc đường biển đi sân bay Cam Ranh để tới chùa với lộ trình khoảng 60km.
Điểm nổi bật trong ngôi chùa này là tháp Bảo Tích (còn gọi là chùa Ốc) được xây dựng từ năm 1995, cao 39m, gồm hai tầng. Tháp được thiết kế và xây dựng bằng phương pháp thủ công bởi chính bàn tay tài hoa, óc sáng tạo của các sư thầy tu hành trong chùa với chất liệu chính từ đá san hô và được trang trí hoa văn từ những vỏ sò, vỏ ốc.
Tháp có tám cửa gọi là Bát Chánh đạo, xung quanh tháp lớn có 49 tháp nhỏ. Công trình này đã được ghi tên vào sách kỷ lục Việt Nam nhờ kỷ lục: ngôi tháp bảo tích cao nhất. Bước vào trong tháp, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước bốn bề hoa văn độc đáo được kết thủ công từ hàng ngàn vỏ sò, vỏ ốc. Khói nhang từ điện thờ tỏa vào đường xoáy ốc hun hút của đỉnh tháp khiến không gian nơi đây thêm u tịch, kỳ bí. 
Thượng tọa Thích Thông Anh, trụ trì chùa Từ Vân, cho biết: “Từ năm 1985, thầy trò đi nhặt đá san hô về xây dựng. Khi đó, người dân còn chưa làm đầm tôm, đầm cá nên san hô nằm ngổn ngang trên biển. Thầy trò đã cùng thiết kế và xây dựng rừng san hô biển gọi là bát nhã hoa viên với nhiều công trình mang đậm triết lý nhà Phật như tháp đa bảo, động san hô, đường xuống địa ngục, đường lên thiên đàng, ao sen, cầu lục độ...”.
Đến đây du khách không thể không một lần dò tìm đường… xuống địa ngục. Đường hầm dài khoảng 500m, mỗi tầng mô phỏng những hình phạt ở địa ngục. Để khám phá hết đường hầm xây dựng hoàn toàn bằng đá san hô này, du khách phải dùng đèn cầy hoặc đèn pin mới đi được. Không gian hư ảo, nửa tối nửa sáng do ánh nắng xiên qua những kẽ nhỏ chiếu xuống.
Chuyến phiêu lưu 18 tầng địa ngục sẽ mang lại cảm giác vừa lạ vừa thích thú cho những du khách ưa thích mạo hiểm. Vượt hết 18 tầng địa ngục, du khách sẽ trở lại trần gian và gặp đường lên thiên đàng mà cửa ra là miệng một con rồng lớn…
Chùa Từ Vân là chốn tu hành thanh tịnh của các nhà sư - Ảnh: Tiến Thành
Bãi biển cát trắng
Ngoài hai công trình chính trên, chùa Từ Vân còn có nhiều công trình nhỏ làm từ ốc và san hô lạ mắt khác. Nổi bật là đôi rồng được thiết kế hoàn toàn bằng vỏ ốc, vỏ sò, đưa về từ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngoài ra, ở đây còn có những tượng Phật lớn khá đẹp như tượng Phật nằm, cảnh Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân, Phật nhập niết bàn…
Rời chùa Từ Vân, du khách có thể dạo quanh và bắt gặp những bãi cát trắng phau, có thể nói không đâu trắng bằng. Bãi tắm công cộng số 4, thuộc phường Cam Phú, cách chùa Từ Vân khoảng 2km là nơi được người dân địa phương và du khách ưa thích. Đi xa hơn một chút, đến thị trấn Ba Ngòi hoặc ra bãi Dài đều bắt gặp những bãi biển đẹp.
Vịnh Cam Ranh đã nổi tiếng từ rất lâu, nhưng có đến đây mới thấy vẻ đẹp được nhiều lời khen có cánh không phải là nói quá. Tôm hùm Bình Ba, sò huyết đầm Ô Long và thịt gà là những món đặc sản khó bỏ qua khi về Cam Ranh.
Du khách thích thú khám phá 18 tầng địa ngục trong chùa Từ Vân - Ảnh: Tiến Thành
Du khách thích thú khám phá 18 tầng địa ngục trong chùa Từ Vân - Ảnh: Tiến Thành
Ra khỏi miệng con rồng này là trở lại trần gian rồi! - Ảnh: Tiến Thành
Bên trong tháp Bảo Tích - Ảnh: Tiến Thành
Biển đẹp thu hút du khách đến giải nhiệt trong mùa hè - Ảnh: Tiến Thành
TIẾN THÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét