Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Xem lễ cúng hà bá trên 'Hạ Long cạn'


 Lễ cúng hà bá - một phong tục tập quán hàng năm của vùng “Hạ Long cạn đất Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình thu hút hàng ngàn người dân trên khắp cả nước về tham dự.
Lễ cúng thần sông hà bá để cầu một năm mưa thuận gió hoà - phong tục đặc trưng của nhiều vùng gắn bó với đời sống sông nước của Đồng bằng Bắc Bộ, diễn ra khoảng trung tuần tháng 3 âm lịch, đã trở thành một tập tục có từ ngàn đời.

Hàng trăm chiếc thuyền chở đoàn tế lễ mặc sắc phục truyền thống đến địa điểm khúc sông Trường Yên, huyện Hoa Lư để tiến hành nghi thức.
Đối với Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình, phong tục này có nhiều nét riêng độc đáo: hệ thống sông nước chảy theo chiều Bắc – Nam gắn liền với quần thể núi non, hang động đã tạo cho “Hạ Long cạn” Ninh Bình một đặc trưng riêng biệt không vùng nào có. Cùng với cố đô của triều đại phong kiến hưng thịnh một thời, những địa danh tâm linh nơi đây đã thu hút hàng ngàn người đổ về tham dự.
Lễ cúng thần sông hà bá được tổ chức trên sông Trường Yên, Hoa Lư là một trong nhiều hoạt động của lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương của người dân bản địa. Hàng ngàn người dân trong vùng và khắp cả nước đã có mặt để tận mắt chứng kiến lễ hội tưng bừng đẫm sắc màu văn hoá của vùng văn vật.
Chiếc thuyển chở ông chủ tế và hai trinh nữ đang làm nghi thức bên cạnh cây tre trồng trên mặt sông...



Đoàn thuyền 5 chiếc được ghép với nhau để rước rồng phục vụ buổi tế thần sông hà bá, cầu một năm mưa thuận gió hoà.
Hai trinh nữ tham gia lễ tế có nhiệm vụ lấy nước sông bằng chiếc gáo dừa, cho vào chiếc bình gốm để đoàn rước đưa nước lên Đền Thờ Đức Thành Trần dựng trong một thung lũng cách đó chừng 5km.
Hàng ngàn người, hàng trăm thuyền có mặt trên khúc sông tiến hành buổi tế.
Thả bóng lên trời, sau khi buổi lễ cúng thần sông tiến hành xong, và đoàn thuyền sẽ đi dọc khúc sông dài chừng 5km tiến đến đền thờ Đức Thành Trần, ngôi đền thờ cổ hàng trăm năm tuổi được dựng bằng đá nguyên khối ở trong một thung lũng.



Hình ảnh diễm tình trên “Hạ Long cạn” đất Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình.
Bến đò đón khách ở khu du lịch Tràng An.
Một hình ảnh xưa cũ xuất hiện trong không gian du lịch Tràng An.
Toàn cảnh bến thuyền nhìn từ xa.
  • Kiên Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét