Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Mùa xuân Hà Giang, mùa đá nở hoa, mùa lễ hội

(iHay) Mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc bước vào mùa xuân như thay một màu áo mới, rực rỡ và tràn đầy sức sống.



Phố Cáo rực rỡ sắc màu
 
Khắp các bản làng xa xôi, bên mái nhà trình tường và hàng rào đá đặc trưng là sắc hoa mận trắng nở bung đón nắng mới. Những tia nắng ấm áp mùa xuân lan tỏa khắp vùng núi đá tai mèo, trên những con đường đèo uốn lượn ngoằn ngoèo… Những luống cải vàng,tím, hoa mận trắng, hoa đào nở thắm rực rỡ trong nắng xuân.

Những cung đường đèo trở nên rực rỡ với những thửa hoa cải tím

Khóm hoa cải nổi bật giữa nền đá tai mèo

Những bông mận trắng tinh khôi bên hàng rào đá và nhà Trình Tường

Quần thể dinh nhà Vương trong nắng xuân

Những cô bé người Mông diện đồ mới chơi trong vườn hoa ngày tết

Người Mông vui xuân dưới những tán mận trắng xóa

Rực rỡ với hoa mận trắng cùng hoa đào thắm
Ngoài ra ngày tết bạn sẽ được hòa mình vào những lễ hội đặc sắc, ngắm bà con dân tộc trong những trang phục truyền thống sặc sỡ. Một số lễ hội chính như:
Hội Gầu Tào

Người Mông vui hội Gầu Tào tại phố Cáo 
Hội Gầu Tào của người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày mồng Một đến ngày Rằm tháng Giêng, nhằm mục đích cầu phúc hay cầu mệnh. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của người Mông. Bạn có thể thưởng thức lễ hội tại phố Cáo, Phó Bảng, Sủng Là…
Hội xuân khèn Mông


Lễ hội xuân Khèn Mông tại chợ Đồng Văn cũ
 
Mỗi khi mùa xuân đến người Mông lại tổ chức hội khèn. Hội khèn vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng của người Mông, vừa là nơi giao lưu văn hóa với các dân tộc khác, vừa là nơi trai gái gặp gỡ tìm bạn tâm tình, vừa là nơi những người già ôn lại chuyện cũ, tìm thấy những kỷ niệm đẹp của một thời
Tết của người Lô Lô
Lô Lô là một trong những dân tộc ít người, vốn định cư và sinh sống trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là dân tộc với lối sống, phong tục tập quán, trang phục sặc sỡ rất đặc trưng. Người Lô Lô sống tập trung tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

Những cô gái Mông lặng ngắm sông núi mùa xuân
 
Đường quốc lộ 4 từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn, Mèo Vạc bây giờ đã rất thuận lợi. Việc thuê xe tại thành phố cũng sẵn. Chỉ việc bắt xe khách tối hôm trước là sáng sớm sau bạn có thể vi vu thăm thú được rồi. Mất tối thiểu 2 ngày 1 đêm là bạn đã có chuyến đi vòng quanh Hà Giang cơ bản nhất.
Phượt ký của Ngô Huy Hòa

Xuân về trong nụ cười trẻ thơ

(iHay) Lên Hà Giang vào mùa xuân, tôi đã thấy những đứa trẻ rực rỡ trong những bộ trang phục cầu kỳ, vui đùa mừng đón tết. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng những đứa trẻ trên cao nguyên đá vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên hiếm thấy.



Vui đùa trong vườn hoa cải vàng

Một cô bé dân tộc Mông đỏ với bộ trang phục cầu kỳ, rực rỡ

Trèo lên cây lê nở hoa trắng

Vui xuân bên gia đình

Chơi đùa dưới tán mận trắng

Vẫn còn nhiều em bé phải vất vả lao động ngay trong ngày tết

Những cô bé người Mông diện đồ vui ngày tết

Trên lưng mẹ, em ngủ ngoan trong mùa xuân
Phượt ký của Ngô Huy Hòa

Xuân về trên dòng sông Miện

(iHay) Xuất phát từ thành phố Hà Giang tới Quản Bạ, chúng tôi quyết định không đi theo con đường quốc lộ 4C vẫn hay đi, mà đi ngược lên đường Thượng, chạy men theo con sông Miện trong xanh hiền hòa.


Dọc theo quốc lộ tới Quản Bạ chúng tôi đã thấy khung cảnh ngập tràn sắc xuân với những cây lê, cây mận nở trắng xóa trước hiên những ngôi nhà trình tường với hàng rào đá nên thơ vô cùng.

Những bông hoa mận , hoa lê nở trắng trời

Không khí xuân rực rỡ hai bên đường với những ngôi nhà nép mình sau những hàng mận trắng
  

Vượt qua mấy chục km đèo dốc từ xa chúng tôi đã nhìn thấy con sông với làn nước xanh mát. Sông Miện nhìn từ mỏm núi cao ở xã Thuận Hòa nhỏ như một dải lụa xanh hiền hòa uốn lượn quanh những bản làng của đồng bào Tày, Dao và những thửa ruộng bậc thang đầy thơ mộng.Đến đây chúng tôi thật sự bất ngờ vì ngoài con sông Nho Quế không thể nghĩ rằng Hà Giang còn có con sông đẹp và thanh bình đến vậy. Khung cảnh hai bên bờ sông vô cùng đẹp và hữu tình với những bản làng thấp thoáng, những dòng người trẩy hội du xuân, tiếng nói cười râm ran náo động cả khúc sông.
  
Toàn cảnh một khúc sông Miện

Những bản làng ven sông

Những em nhỏ trên một chiếc bè nhỏ

Khúc sông với làn nước trong veo xanh biếc đến kỳ lạ

 Cây cầu bắc ngang sông rộn rã tiếng cười đùa của các chàng trai cô gái vùng sơn cước

Thỉnh thoảng lại có một chiếc bè đưa người qua sông

Những chàng trai cô gái nô nức du xuân

Những ruộng bậc thang uốn lượn nằm im lìm hai bên đường đi

Những bản làng nhỏ bé dưới những thung lũng

Không khí mùa xuân hiện diện ở khắp nơi
Kết thúc một ngày chúng tôi dừng chân ở thị trấn Yên Minh để nghỉ đêm chuẩn bị cho một hành trình nhiều thú vị ở phía trước
Phượt ký của Mèo Già

Thiên đường vàng' ở Phố Cáo

(iHay) Xuất phát từ Yên Minh, qua mấy con đèo chúng tôi đặt chân đến Phố Cáo - địa danh nổi tiếng với những ngôi nhà cổ của người Mông. 


 
Chúng tôi thật sự bất ngờ trước không khí rộn ràng náo nức của trai gái vùng cao đi chơi xuân trong khung cảnh tuyệt đẹp với những cánh đồng cải vàng nở rộ.
Lang thang nửa ngày ở Phố Cáo, hòa lẫn vào dòng người du xuân, tôi cảm nhận được thật rõ ràng mùa xuân đang tràn về trong mỗi nhà, trên những cánh đồng hoa, trong ánh mắt, nụ cười của các chàng trai, cô gái...

Những phụ nữ và em bé chơi đùa trước hiên nhà dưới tán lê nở hoa trắng xóa

Các cô gái đi chơi xuân trong sương mù huyền ảo

Những ngôi nhà cổ nép mình bên sườn núi thấp thoáng sau những đám mây vờn trên những cánh đồng hoa cải vàng

 Người người nô nức du xuân

Tới đây bạn như lạc vào thiên đường cải vàng với những cánh đồng hoa bạt ngàn ẩn hiện trong sương sớm ôm lấy những ngôi nhà cổ

Những em nhỏ xúng xính váy áo mới tung tăng giữa vườn hoa rực rỡ

Những ngôi nhà cổ của người Mông là một nét đẹp đặc trưng của Phố Cáo

Một khung cảnh tràn ngập sắc xuân về với bản làng
Phượt ký của Mèo Già

Sủng Là, thung lũng mùa xuân

(iHay) Nằm cách thị trấn Yên Minh khoảng 25km, thung lũng Sủng Là nép mình bên những dãy núi đá tai mèo hùng vĩ. Vào mùa xuân nơi đây như một vườn hoa đa sắc màu.


 
Sủng Là với địa thế tuyệt đẹp cùng khung cảnh như trong cổ tích đã làm say lòng biết bao lữ khách. Thật ít ai có thể ngờ ở vùng đất địa đầu chỉ toàn là núi đá sắc lạnh lại có một thung lũng đầy hoa rực rỡ đến như vậy. Chính vì thế nơi đây được ví là thung lũng mùa xuân của Hà Giang.
Ngay từ đầu con đèo vào Sủng Là, bạn đã có thể dừng chân để ngắm toàn cảnh thung lũng với những mái nhà nằm giữa những ruộng hoa cải, xen lẫn những cây lê, cây đào đang bung nở đón xuân. Con đường đi qua thung lũng như một dải lụa mềm vắt vẻo bên sườn núi.
Nơi đây cũng nổi tiếng với “ngôi nhà của Pao” với những mái ngói cổ kính, những cô gái ngồi dệt vải bên hiên nhà tạo nên một mùa xuân yên bình tuyệt đẹp. Mùa xuân về làm cả thung lũng bừng lên sức sống ấm áp xua đi cái lạnh giá của cao nguyên đá.

 Toàn cảnh thung lũng Sủng Là

 Con đường như một dải lụa mềm vắt ngang thung lũng đầy màu sắc

Những vườn hoa cải vàng cải tím đang bung nở rực rỡ

Những đứa trẻ say sưa trên lưng mẹ giữa vườn hoa rực rỡ hay những cụ bà như những bà tiên giữa vườn hoa

Khung cảnh yên bình tuyệt đẹp trong “nhà của Pao”

Hoa vàng trước ngõ

Những cây mận trắng trước hiên nhà
Váy áo rực rỡ hòa trong vẻ đẹp của mùa xuân
Cô gái giữa những cánh đồng hoa

Vẻ đẹp bình yên chỉ Hà Giang mới có

Những nụ cười trẻ thơ trong trẻo giữa mùa xuân rực rỡ
Phượt ký của Mèo Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét