Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh non thiêng Ba Vì

(VOV) - Ở đỉnh cao nhất với độ cao 1.296m trong dãy núi Ba Vì, Đền thờ Bác Hồ luôn luôn ấm áp khói hương lan tỏa và hoa tươi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam luôn trong trái tim mọi người dân đất Việt. Sau khi Người qua đời, đã để lại muôn vàn thương tiếc cho đồng bào, đồng chí cả nước. Không chỉ ở Nghệ An quê Bác, nhân dân cả nước đã lập bàn thờ Bác Hồ ở khắp nơi, từ trong chính ngôi nhà mình, ở nhiều công sở, ở các tỉnh, ở những nước Người đã bôn ba và đặt chân tới trên đường đi tìm đường cứu nước. Thậm chí trong nhiều đền, chùa đình, đền, miếu cũng lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ lòng thành kính, nhớ thương Người.
Một trong số những nơi thờ Bác được nhiều người biết đến là đền thờ Bác Hồ trên đỉnh non thiêng Ba Vì. 
Ba Vì được coi là ngọn núi tổ của nước Đại Việt. Dãy núi Ba Vì có ba ngọn, đỉnh cao nhất là đỉnh Vua, cao 1.296m. Đỉnh giữa là đỉnh Tản Viên, cao 1.281m. Đỉnh thứ ba là đỉnh Ngọc Hoa, cao 1.120m. Trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng nhất là Tản Viên có đền Thượng thờ Thánh Tản – một trong “tứ bất tử” theo tín ngưỡng của người Việt (Thần Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Bà chúa Liễu Hạnh). Còn trên đỉnh núi Vua cao nhất tọa lạc một ngôi đền thờ một con người, một nhân vật của lịch sử của thời đại – Đền thờ Bác Hồ.
Để đến được đền thờ Bác Hồ, từ chân núi Ba Vì, du khách phải đi ô tô leo dốc quanh co vượt quãng đường dài hơn 10km, tiếp đó, phải leo hơn 1.300 bậc thang đá bên vách núi. Tới đây du khách như lạc vào cõi thiêng, bởi được đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ vút lên, mốc và rêu xanh bám phủ thân cây, dây leo chằng chịt, sương mù phủ giăng giăng mặc dù vẫn có mặt trời.
Ngôi đền thiêng thờ Bác nằm ở độ cao 1.269 mét, là đỉnh cao nhất dãy Ba Vì. Chuyện kể rằng, sinh thời Bác Hồ muốn tro cốt của mình sau này khi qua đời sẽ được đặt ở ba địa điểm, trong đó có một nơi tại núi Ba Vì. Vì thế, ý tưởng xây một đền thờ Bác ở đây theo di nguyện của Người được nêu ra và ngay lập tức đã được hưởng ứng nhiệt liệt. Công trình tưởng niệm Bác được khởi công ngày đầu tháng 3/1999 và hoàn thành cuối tháng 8/1999. Người được vinh dự thiết kế ngôi đền là KTS Hoàng Phúc Thắng và người nhận trách nhiệm làm chủ nhiệm công trình là KTS Nguyễn Trực Luyện.
Trên bệ thờ đá có bức tượng Bác Hồ đúc bằng đồng trong tư thế ngồi, phía trên là bức hoành phi ghi dòng chữ nổi tiếng: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Trên cao là cờ Tổ quốc ghép bằng đá hoa cương màu đỏ.
Ngôi đền mang phong cách kiến trúc truyền thống có mái đao uốn cong ở bốn phía, dựng trên những chiếc cột tròn trên chân đá tảng… Đền được xây dựng theo kết cấu bền vững, uy nghiêm. Chính điện là một không gian mở, không có cửa. Trên bệ thờ đá có bức tượng Bác Hồ đúc bằng đồng trong tư thế ngồi, phía trên là bức hoành phi ghi dòng chữ nổi tiếng: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Trên cao là cờ Tổ quốc ghép bằng đá hoa cương màu đỏ. Hai bên bệ thờ là chuông đồng và khánh đồng. Ngoài ra còn nhiều hạng mục công trình khác tạo nên một không gian hài hòa, tinh tế nhưng vẫn hết sức giản dị.
Những hình ảnh và hiện vật về Bác được bày trang trọng tại đây làm ta càng nhớ tới Người. Trước Đền, một tấm bia đá lớn nguyên khối, mặt trước khắc một đoạn trong Điếu văn của BCH TƯ Đảng Lao động Việt Nam đọc trong lễ tang của Người năm 1969: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Mặt kia khắc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ở bức tường đầu hồi của đền có hình trống đồng với hình bản đồ Việt Nam và dòng chữ màu vàng: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi - Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Từ sân đền thờ Bác, nhìn về phía đông nam hiện ra mờ mờ một vùng Ba Vì rộng lớn và những làng xóm ẩn hiện trong sương…
Từ khi khánh thành đến nay, hằng ngày đền thờ Bác luôn ấm áp khói hương và hoa tươi. Ngôi đền được các cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Ba Vì túc trực, chăm sóc bất kể lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. Vào những ngày lễ, Tết và ngày mồng Một, Rằm, hương khói càng nghi ngút lan tỏa khắp đền.
Từ đầu năm 2013 đến nay, lượng người đến thăm Đền và lễ Bác luôn không ngớt. Theo những người lính kiểm lâm, người dân cả nước và cả kiều bào đến đây viếng Người quanh năm. Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào cuối tuần nên lượng người tới Ba Vì vãn cảnh, tới lễ đền Thượng và đền thờ Bác Hồ càng nhiều hơn. Dòng xe ô tô con, xe du lịch 24 chỗ, 30 chỗ phải dừng trước bãi xe lên Đền thờ Bác Hồ đến cả cây số. Trong số đó có nhiều biển số từ các tỉnh ngoài, từ phía Nam ra. Trong dòng người chậm rãi leo lên từng bậc thang đá, có rất nhiều trẻ em và cả những cụ già tay chống gậy, hai bên có con cháu dìu cho bước chân thêm vững.
Thật xúc động đứng trên đỉnh núi Vua cao sững sững, dưới mây ngàn lộng gió, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và chiêm nghiệm sự tâm linh, được ngắm hình ảnh thật gần gũi, bình dị và thanh cao của Chủ tịch HCM. Lên tới đây, con người ta tĩnh tâm hơn và càng thấm thía hơn về đạo đức, tác phong của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam để học tập theo tấm gương của Người.
Thăm ngôi Đền thiêng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Vua ở dãy núi Ba Vì:
Từ cổng Vườn Quốc gia Ba Vì ở chân núi phải vượt hơn 10km đường đèo mới lên đến cổng tam quan vào khu đền thờ Bác Hồ. Từ đây, phải leo hơn 1.300 bậc thang đá bên vách núi mới đến được đền thờ Bác Hồ.
Du khách đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ vút lên, mốc và rêu xanh bám phủ thân cây,
dây leo chằng chịt, sương mù phủ giăng giăng mặc dù vẫn có mặt trời.
Quanh năm người dân cả nước, kiều bào từ các nước và cả người nước ngoài lên đây viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh,
đặc biệt là dịp cuối năm và đầu năm mới.

Trước Đền là tấm bia đá lớn nguyên khối, mặt trước khắc một đoạn trong Điếu văn của BCH TƯ Đảng Lao động Việt Nam đọc trong lễ tang của Người năm 1969
Mặt kia khắc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hai bên bệ thờ là chuông đồng và khánh đồng do các nghệ nhân làng nghề ở Nam Ðịnh thực hiện.
Ở bức tường đầu hồi của đền có hình trống đồng với hình bản đồ
Việt Nam và dòng chữ màu vàng: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi - Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Đó là lời Người và cũng chính là lời non nước
Với kiến trúc mang tính văn hóa - tín ngưỡng xưa, Đền thờ Bác Hồ được dựng để thờ một nhân vật lịch sử hiện đại, quy mô công trình dù rất khiêm tốn nhưng là một dấu ấn độc đáo.
Gần tới Đền thờ Bác, hai bên đường được trồng toàn trúc
Trên đỉnh núi, cạnh đền thờ Bác Hồ được xây dựng năm 1999 là "Tháp Báo thiên" 13 tầng cao 26,9m mới được xây dựng năm 2011.
Những chiếc xe ô tô con, xe du lịch 24 chỗ, 30 chỗ đưa du khách tới thăm Đền Thượng và Đền Thờ Bác Hồ
phải dừng trước bãi xe đến cả cây số vào dịp Rằm tháng Giêng Quý Tỵ.
 Giữ mãi màu xanh cho Vườn Quốc gia Ba Vì

Nằm trên địa phận huyện Ba Vì (Hà Nội), cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Vườn Quốc gia Ba Vì là địa điểm không thể bỏ qua đối với những du khách ưa khám phá, mạo hiểm. Vườn Quốc gia Ba Vì mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ và lôi cuốn với màu xanh ngát của núi rừng, cùng những dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngang lối đi qua thảm động thực vật phong phú.
Với tổng diện tích khoảng 11.372ha, trong đó rừng nguyên sinh trải rộng 2.752ha, ở độ cao từ 100 - 1.296m của dãy núi Ba Vì hùng vĩ, Vườn quốc gia Ba Vì có hệ thực vật nhiệt đới và á nhiệt đới khá điển hình ở Việt Nam với bốn mùa cây cối xanh tươi, khí hậu trong lành, phong cảnh ngoạn mục, cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện với con người.

Con đường độc đạo lên núi Tản Viên 
Lá phổi xanh của Hà Nội
Vườn Quốc gia Ba Vì ôm trọn 3 đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Ba Vì là đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m, đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m. Do địa hình núi cao, độ che phủ của rừng lớn tạo cho vùng Ba Vì có khí hậu rất mát mẻ, nhất là vào mùa hè; còn vào mùa đông, mây mù bao phủ tạo một cảnh quan rất ấn tượng.
Thảm thực vật ở đây rất phong phú với 3 thảm thực vật chính là: loại rừng kín lá rộng – một quần thể nguyên sinh với đầy đủ các loại cây bản địa tập trung ở núi Ngọc Hoa, Tản Viên, Đỉnh Vua với độ cao 1.000 m trở lên (so mực nước biển); loại rừng kín xanh hỗn hợp cây lá rộng, cây lá kim của rừng nhiệt đới núi thấp với độ cao 900m và loại rừng thưa nhiệt đới phân bổ đều khắp ở vành đai có độ cao 400-700 m xung quanh sườn núi Ba Vì.

Toàn cảnh nhà thờ cổ 
Người ta vẫn thường ví nơi đây là “lá phổi xanh” của Hà Nội. Hiện tại, Vườn Quốc gia Ba Vì có hơn 1.200 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 649 chi và 160 họ, trong số đó có khoảng 200 loài cây dược liệu, có 21 loài thực vật quý hiếm như: Bách xanh, Sến mật, Phỉ ba mũi, Dẻ tùng sọc trắng, Hoa tiên, Râu hùm, Kim tuyến... Tổng diện tích rừng của Vườn hiện nay là 8.192,5ha, chiếm 75,98% tổng diện tích tự nhiên toàn Vườn. Về động vật, nơi đây có 45 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát và 27 loài ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như gà lôi trắng, khỉ, báo, gấu, sóc bay…
Khu Du lịch Sinh thái lý tưởng
Sự ưu ái của thiên nhiên về địa hình, khí hậu đã tạo cho Vườn Quốc gia Ba Vì trở thành một trong bốn khu du lịch sinh thái vùng núi cao nổi tiếng (Đà Lạt, Sa Pa, Ba Vì, Tam Đảo) thu hút nhiều khách tham quan du lịch.
Đến với Vườn Quốc gia Ba Vì, dẫn lối du khách là những rừng thông vi vút, rừng tùng rộng lớn, tạo cảm giác như đang lạc vào miền đất kỳ diệu. Điểm đầu của cuộc hành trình là khu Trung tâm cốt cao 400m, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí mát lạnh của vùng núi Ba Vì và tìm dấu vết còn lại của khu nghỉ mát có từ năm 1940 do người Pháp xây dựng, dạo quanh công viên, chụp ảnh lưu niệm hoặc nghỉ trong các nhà hàng, nhà nghỉ được xây theo kiểu nhà sàn, uống các món giải khát hay các loại sữa bò.
Tiếp tục lên cao, du khách có thể thám hiểm cả những thác nhỏ khuất sâu trong núi, lên Cổng trời, khám phá nét hoang sơ của những phế tích ghi dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như: Nhà thờ cổ, Cô nhi viện, nhà nghỉ của quan chức cấp cao Pháp, nhà tù chính trị, đặc biệt là Khu Di tích Lịch sử tại cốt 600m đánh dấu trận đánh táo bạo của Trung đoàn Ba Vì ngày 31/12/1951.
Lên đến độ cao 1200m là đỉnh núi Ba Vì. Phong cảnh ngoạn mục, sương bay bảng lảng, không khí mát mẻ trong lành nơi đây khiến ta tưởng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Leo tiếp 779 bậc đá phía Tây là lên đến Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và leo 225 bậc đá phía Đông là Đền Thượng, nơi thờ Thánh Tản Viên. Nếu còn sức, du khách có thể leo thêm mấy chục bậc đá nữa để lên đến đỉnh Vọng Cảnh với bốn bề kín mây dày đặc bao phủ.

Đền thờ Bác Hồ 
Ông Nguyễn Phi Truyền, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, với phương châm quản lý và bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân, Ban quản lý đã tích cực tổ chức khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình nhằm giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân vùng đệm, tăng thu nhập, đồng thời tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đã phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản để đề ra quy ước bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống đường dây nóng nhằm ngăn chặn các vụ phá rừng, nghiêm cấm hoạt động chặt phá rừng, đồng thời khuyến khích các tổ chức kinh doanh tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng để phục vụ phát triển kinh tế du lịch.
Với những tiềm năng sinh thái sẵn có và định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, đa dạng, thân thiện với môi trường, trong tương lai không xa, Vườn Quốc gia Ba Vì sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước.
Thủy Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét