(iHay) Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, và cũng là mùa đẹp nhất trong năm ở Mộc Châu. Khi ấy cả đất trời ở cao nguyên này được phủ trắng một màu tinh khôi của những hoa mận, hoa lê.
Những con đường hoa |
Xuân tới là khi những cành mận sù sì bạc phếch bỗng nở bung những cánh hoa trắng tinh khôi. Hoa mận nở nhanh và tàn cũng nhanh chỉ trong vòng một tuần. Hoa khoe sắc trên cành và rụng lá, nhường chỗ cho lộc xanh và những trái mận non.
Những thung lũng bấy lâu chỉ có cỏ dại, quanh mùa đông sương giăng khắp lối bỗng bừng lên một sức sống mãnh liệt, trắng ngần. Những rừng mận bạt ngàn, trắng từ chân đến đỉnh đồi, rồi chạy khắp các thung lũng rộng lớn, hòa sắc trắng vào màn sương bạc.
Những bông mận trắng tinh khôi |
Thật tuyệt khi được dạo bước dưới những tán mận trong cái nắng nhè nhẹ quyện với cái se se lạnh, cơn gió thoảng qua làm những cánh hoa mỏng manh bay phấp phới. Những cánh hoa mỏng trắng đậu đầy tóc đầy vai và ngước mắt lên là cả một trời màu trắng.
Những rừng mận quyến rũ, đắm say lại cành khiến ta mê mẩn khi thấp thoáng những ngôi nhà, những hoạt động vui chơi, sinh hoạt của bà con người Mông trong trang phục sặc sỡ.
Đường vào bản Lóng Luông được phủ kín bởi hoa dại và màu trắng hoa mận Bản Pa Phách với những mái nhà thấp thoáng dưới rừng mận Theo mẹ qua những mùa hoa Những cơn gió thoảng cũng đủ làm cánh hoa rơi rụng, phủ kín lưng chú bò đang gặm cỏ Khung cảnh thơ mộng trên đồi chè Đồi chè được tô điểm bởi những hàng mận trắng Xuân tới cũng là dịp thanh niên bản diện những bộ đồ sặc sỡ vui đùa Những đứa trẻ tại bản Lóng Luông Không chỉ có mận trắng, những cây đào cũng nở sắc thắm |
Mộc Châu cách Hà Nội 180km, chỉ mất vài tiếng đi xe. Là địa điểm yêu thích sẽ hiển hiện với bất kỳ ai yêu thiên nhiên. Để du ngoạn Mộc Châu bạn nên dành tối thiểu 2 ngày 1 đêm. Mận được trồng rất nhiều ở Pa Phách, Lóng Luông, bản Áng, bản Vặt, Tân Lập...
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
Mộc Châu kỳ ảo với mây luồn
(iHay) Cao nguyên Mộc Châu không chỉ nổi tiếng với những mùa hoa rực rỡ, với bạt ngàn đồi chè xanh tươi, thảo nguyên bát ngát... mà còn làm ngây ngất lòng người với cảnh bồng bềnh mây luồn đồi núi mỗi sớm bình minh.
Những tia nắng kỳ ảo Mây luồn, sương lượn và nắng le lói trên núi trời cao nguyên Bên những thảo nguyên hoa cải là đại dương mây trập trùng Mây luồn qua thảo nguyên cải, đồi mận trắng và phủ kín những con đường uốn lượn Những tia nắng le lói làm bừng sáng những sóng mây, tạo nên khung cảnh kỳ ảo Khung cảnh trời mây non nước giống như tiên cảnh Con đường uốn lượn trong thung lũng mây Biển mây Mộc Châu chỉ xuất hiện vào sáng sớm trước 9 giờ. Để thấy rõ nhất bạn phải leo lên đồi cao và chọn những ngày nắng đẹp Cung đường mùa xuân vào bản Pa Phách(iHay) Pa Phách là bản của người Mông thuộc xã Đông Sang, phía tây Mộc Châu (Sơn La).
Pa Phách lọt giữa thung lũng và khá tách biệt với thế giới bên ngoài bởi đường xá khó khăn. Có lẽ vì thế mà nơi đây dù cách thị trấn không xa vẫn còn nguyên nét hoang sơ. Những ngày xuân này, nơi đây bừng sáng bởi màu trắng tinh khôi của những bông mận.
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
Thung lũng thắm sắc hoa đào(iHay) Sau khi những vườn hoa mận trắng rụng rơi nhường chỗ cho chồi non xanh biếc, cũng chính là lúc hoa đào khoe sắc thắm.
Chính vì thế vừa đi dạo dưới thung lũng hoa đào sắc thắm, bạn lại vừa được thưởng thức những trái đào tươi ngon. Đó quả là một điều quá tuyệt vời. Đặc biệt, đào Pháp, mận trái vụ được bà con hái bán ngay bên đường 6 phục vụ thực khánh phương xa mua làm quà.
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
|
Khám phá thảo nguyên hoa bát ngát miền Tây Bắc
(Dân trí) - Mộc Châu, thảo nguyên xanh bát ngát với những đồng cỏ xanh mướt, nơi có những thảm hoa cỏ lau phơn phớt xám trong râm và phơn phớt bạc trong nắng, khi có gió cuồng thì lồng lên như hàng ngàn con ngựa phi dựng bờm hùng dũng.
Trên độ cao 1050 mét so với mực nước biển, thiên nhiên đã ban tặng cho cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao thích hợp với phát triển trồng trọt các lọai hoa quả chất lượng cao.
Ở Mộc Châu có nhiều cơ sở trồng hoa quy mô lớn công nghệ hiện đại.
Mộc Châu đáp ứng được tất cả. Mộc Châu không chỉ có thế giới muôn màu sắc của hoa mà còn có thế giới muôn màu sắc của đời sống văn hóa, của các lễ hội độc đáo của 12 dân tộc như Thái, Mông, Mường, Dao, Kh’Mú, Kháng, La Ha, Kinh… Có thể nói rằng hoa và lễ hội hòa với nhau. Hoa từ cao nguyên Mộc châu hàng ngày được chuyển về mọi miền đất nước.
Có những cây gạo cổ thụ hoa đỏ rực trên những sườn núi ven sông Đà hùng vĩ, con sông Mẹ vĩ đại Mộc Châu, nơi còn lưu giữ ở trong những hang động những chiếc thuyền táng mà người chết được rắc lên những bông hoa gạo đỏ rực như được ban phát tình yêu thương của thần thánh.
Khắp Mộc Châu, nơi nào có đất hoang thì nơi đó có hoa dại. Dã quỳ, trinh nữ, xuyến chi, vàng, tím, trắng. Hoa chuối rừng, hoa trạng nguyên đỏ, hoa gạo rừng cũng đỏ. Và tất cả đều đỏ rực.
Hiện nay ở Mộc Châu đã có nhiều gia đình trồng và kinh doanh hoa phong lan. Phong lan Mộc Châu đã bước đầu có thương hiệu vì sự khác biệt của nó ở vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên, không giống như một số phong lan ở các vùng khác có cảm giác những chuỗi hoa, bông hoa cưng cứng “nhân tạo”.
Phong lan Mộc Châu có lẽ được nhởn nhơ ở vùng thiên nhiên phóng khoáng, tinh khiết không hề vởn vơ dù một chút khói công nghiệp ô nhiễm, nên toát ra cái gì đó thực sự của thiên nhiên. Cũng ở Mộc Châu đang xuất hiện những trang trại trồng hoa ly, hoa tulip, hoa hồng cùng các loại hoa ở vùng ôn đới.
Mộc Châu còn là quê hương của những nương chè bạt ngàn và của những đàn bò sữa nổi tiếng. Những người trồng chè có Lễ hội hái chè của mình. Những người nuôi bò sữa có Hội thi hoa hậu bò sữa rất hấp dẫn
Thảo nguyên xanh rộng lớn sẽ mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho du khách ghé thăm!
Bài, ảnh: Minh Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét