Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Khung cảnh châu Âu huyền ảo trên đỉnh Bà Nà

Sương giăng mái nhà thờ khi chiều xuống, cái lạnh của thời tiết khiến Bà Nà (Đà Nẵng) như một bức tranh cổ kính về châu Âu…
Bà Nà đẹp như một bức tranh cổ tích.
Bà Nà đẹp như một bức tranh cổ tích.
Sương giăng mái nhà thờ mỗi khi chiều xuống, những con phố dần vắng lặng.
Sương giăng mái nhà thờ mỗi khi chiều xuống, những con phố dần vắng lặng.
Một Châu Âu hiện hữu trước mắt du khách bởi cái lãng đãng của sương, cái se lạnh của tiết trời.
Một Châu Âu hiện hữu trước mắt du khách bởi cái lãng đãng của sương, cái se lạnh của tiết trời.
Một góc nhà thờ trong chiều thu.
Một góc nhà thờ trong chiều thu.
Phía bên trong nhà thờ, một không gian ấm cúng đậm chất Châu Âu trên đỉnh Bà Nà.
Phía bên trong nhà thờ, một không gian ấm cúng đậm chất châu Âu trên đỉnh Bà Nà.
Những góc phố, những con đường nhỏ mang một dấu ấn Châu Âu đậm nét.
Những góc phố, những con đường nhỏ mang một dấu ấn châu Âu đậm nét.
Đâu đó những bản nhạc Pháp nhẹ nhàng, du dương làm cho du khách cảm thấy như đang dạo bước tại Paris hoa lệ.
Đâu đó những bản nhạc Pháp nhẹ nhàng, du dương làm cho du khách cảm thấy như đang dạo bước tại Paris hoa lệ.
Buổi sáng sớm cũng là thời điểm Bà Nà đẹp nhất.
Buổi sáng sớm cũng là thời điểm Bà Nà đẹp nhất.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Nhìn xuống phía dưới, khung cảnh thật hùng vĩ của đỉnh Bà Nà làm cho du khách như lạc vào chốn thần tiên.
Nhìn xuống phía dưới, khung cảnh thật hùng vĩ của đỉnh Bà Nà làm cho du khách như lạc vào chốn thần tiên.
Khung cảnh châu Âu huyền ảo trên đỉnh Bà Nà
Khung cảnh châu Âu huyền ảo trên đỉnh Bà Nà
Khung cảnh châu Âu huyền ảo trên đỉnh Bà Nà
Với không khí lành lạnh và nắng vàng rực rỡ, Bà Nà không khác gì một Châu Âu thu nhỏ đang bước vào thuPhóng to
 Chia sẻ
Với không khí lành lạnh và nắng vàng rực rỡ, Bà Nà không khác gì một Châu Âu thu nhỏ đang bước vào thu.
Theo Lê Huy Hoàng Hải / VOV
































































































































































Vẻ đẹp cổ kính trong “ngôi làng Pháp” ở Đà Nẵng

Chưa thể đi châu Âu để cảm nhận sự lộng lẫy của những tòa lâu đài cổ kính, nét lãng mạn bên dòng sông Seine, bạn có thể đến với Bà Nà để "chạm" vào một "làng châu Âu" giữa lòng Đà Nẵng.

Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Nước Pháp là văn qua những tác phẩm của Victor Hugo, là màu sắc qua những bức tranh của Leonardo Da Vinci, là âm thanh trong những bản tình ca. Hiện nay, người Việt đã được “chạm vào ngôi làng Pháp" cổ kính ngay trên chính mảnh đất quê hương mình để đắm chìm trong vẻ quyến rũ của những ngôi nhà cổ kính giữa trung tâm làng Pháp tại Bà Nà Hills.
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Làng Pháp mang phong vị châu Âu do chính các kiến trúc sư bậc thầy người Pháp thiết kế. Nơi đây có những mái nhà chóp nhọn nằm kề nhau tựa vào nền trời xanh biếc, khiến ta tưởng như lạc vào thế giới cổ tích.
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Làng Pháp được bố cục đúng theo mô hình của một làng cổ tại nước Pháp - quốc gia đặc trưng cho lối kiến trúc lãng mạn với nhà thờ, đài phun nước, quảng trường, các con phố đi bộ tỏa ra nhiều ngõ ngách để du khách ngỡ rằng mình đang dạo bước giữa châu Âu. Bạn có thể ngắm nhìn vạt nắng cuối chiều loang trên những bức tường đậm màu cổ kính.
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thánh đường mang đặc trưng của kiến trúc Gothique.
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Hòa mình vào những giai điệu du dương của âm nhạc đường phố…
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Bạn và nửa kia cũng có thể hẹn hò giữa trời “châu Âu”.
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Thong dong trên những con đường nơi làng Pháp sẽ làm du khách nhớ đến giai điệu của bài hát “Paris có gì lạ không em?”.
Ve dep co kinh trong “ngoi lang Phap” o Da Nang
Đó là những lời ca tràn đầy cảm xúc: "Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sống Seine. Anh về giữa một dòng sông trắng. Là áo sương mù hay áo em?"
(Theo Mộc Trà/Zing news) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét