Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Xóm… chuồn chuồn dưới chân núi Câu Lậu


Những chú chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim xinh xinh với đôi cánh mỏng manh mà rực rỡ sắc màu từ lâu đã trở nên quen thuộc với bao thế hệ tuổi thơ nơi làng quê đất Việt.

Giờ đây, với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo tinh tế, những người nông dân- người thợ thủ công ở xóm Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất ( Hà Nội) lại làm nên những chú chuồn chuồn bằng tre giản dị mà vẫn hấp dẫn đến vô cùng.
Đây chính là một trong những món đồ chơi dân gian mấy năm gần đây đã được trẻ thơ ở nhiều nơi trong và ngoài nước ưa thích, lực chọn. Bằng sản phẩm thủ công độc đáo, những người thợ thủ công ở xóm nhỏ Tây Phương đã thực sự đóng góp cho thế giới tuổi thơ một món đồ chơi mang đậm dấu ấn của làng quê Việt Nam thơ mộng, yên bình.
Trong gian nhà nhỏ ở ngay dưới chân núi Câu Lậu có ngôi chùa Tây Phương nổi tiếng, Nguyễn Thị Minh( 30 tuổi)- một thợ làm chuồn chuồn tre đã từng được mời tham gia một số hội thảo, triển lãm về đồ chơi dân gian vui vẻ trò chuyện với chúng tôi: Nghề làm chuồn chuồn tre ở Tây Phương đã có từ hàng chục năm nay và ngày càng phát triển. Hiện giờ những chú chuồn chuồn tre “made in Tây Phương” đã có mặt ở rất nhiều cửa hàng bán đồ chơi trong và ngoài nước, tại những triển lãm, hội chợ đồ chơi dân gian.
Với giá thành rất khiêm tốn, chỉ 2.000- 4.000 đồng/con loại nhỏ, mỗi ngày, mỗi người thợ lành nghề ở Tây Phương cũng có thể thu được khoảng 200.000 đồng từ…chuồn chuồn. ”Nếu khéo tay và thạo nghề, mỗi ngày mỗi người chúng em có thể làm được trên 100 con và làm đến đâu là tiêu thụ hết đến đó vì hình như càng có nhiều phụ huynh muốn hướng cho con em mình tìm đến những đồ chơi dân gian chị ạ ”-Minh hào hứng chia sẻ.
Ngắm nhìn những chú chuồn chuồn tre nhỏ xinh, có miệng, có cánh, được trang trí sặc sỡ, lấp lánh được xếp san sát trong góc ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Minh, ít ai có thể ngờ rằng: Chúng được làm nên chỉ từ những thân tre bánh tẻ-một loài cây rất đỗi quan thuộc và gần gũi với mỗi người dân Việt chúng ta.
Từ những thân tre “bánh tẻ”, người thợ sẽ đem về cạo vỏ, cưa, pha thành từng mảnh nhỏ rồi phơi khô khoảng 4- 5 nắng cho mảnh tre se lại, chắc chắn mới bắt đầu tiến hành vót, mài trơn nhẵn, lắp, khoan lỗ để tra cánh và trang trí. Bí quyết để có được một chú chuồn chuồn đẹp, đứng, đậu được, và đặc biệt là trông không bị”cứng đơ”, theo Minh, ngay từ khâu chọn tre đã phải chú ý chọn loại tre có đốt dài, không già cũng không non để có độ dẻo và ít bị mối mọt. Khó nhất trong quá trình tạo hình chuồn chuồn chính là vót đuôi và bẻ cho phần đầu chuồn chuồn hơi cong để sao khi đặt xuống mặt phẳng, trông chú chuồn chuồn bé xinh như đang đậu xuống rất ngộ nghĩnh.
Chị Nguyễn Thị Xoan- một người ở xóm Tây Phương vài năm gần đây cũng ”phất” lên nhờ…chuồn chuồn tre còn cho chúng tôi biết thêm: Để chú chuồn chuồn đậu thật cân bằng, không bị nghiêng bên nọ, vẹo bên kia, người thợ phải tính toán và có sự cân chỉnh từng mi-li-mét chiều dài, chiều rộng của thân, cánh. Để chú chuồn chuồn được đẹp, hấp dẫn , người thợ làng nghề sẽ vẽ các họa tiết trang trí lên thân, cánh của chuồn chuồn, chờ cho khô rồi mới xếp gọn lại, mang đi bán hoặc giao cho khách hàng đã đạt sẵn theo hợp đồng.
Theo UBND xã Thạch Xá, bên cạnh nghề làm chè lam nổi tiếng , từ nhiều năm nay, nghề làm chuồn chuồn tre đã thực sự mang lại cho người dân xóm Tây Phương nguồn thu nhập đáng kể. Mấy năm gần đây, ngoài việc bán ở các chợ đêm, khu du lịch, triển lãm, hội chợ khắp mọi miền đất nước, chuồn chuồn tre Tây Phương còn có mặt ở một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc… do khách du lịch ưa thích và mua về với số lượng lớn.
Nhìn đôi bàn tay người thợ làng nghề thoăn thoắt vót, vẽ, trang trí cho chuồn chuồn, chúng tôi lại nhớ, tại Hội chợ triển lãm Hội chợ triển lãm đồ chơi truyền thống 2009( do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em-Cenforchil và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & kỹ thuật Việt Nam), nhiều em bé đã say mê ngồi hàng giờ đồng hồ để xem và được hướng dẫn tự tay làm nên con chuồn bé xinh. Em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Kim Sơn, thị xã Sơn Tây( Hà Nội) đã thích thú phát biểu: Ở trường chúng cháu đã quen thuộc với câu ca dao ” Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”… Hôm nay, được ngắm nhìn và được hướng dẫn làm một số đồ chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như chuồn chuồn tre, chúng cháu càng thêm hiểu, thêm yêu làng quê, đất nước mình …”.
Có thể nói rằng, không chỉ đơn thuần là một nghề mưu sinh, những sáng tạo của người thợ làm chuồn chuồn tre ở xóm Tây Phương dưới chân núi Câu Lậu hôm nay đã góp phần thể hiện nét tài hoa, khéo léo của những người thợ thủ công trên mảnh đất Thăng Long- Hà Nội ngàn tuổi./.
Nguồn tin: Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét