Nhiều du khách tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Trường Viễn đông Bác cổ trước đây) ở số 1 đường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường đến ngắm cầu đá nằm trong khuôn viên của bảo tàng. Đây là cây cầu làm bằng đá xanh và có từ thế kỷ 18 được "sinh ra" ở Nam Định.
Một cây cầu đá trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia |
Cầu có 7 nhịp, dài gần 15m, mặt
cầu rộng 1,5m do 3 thanh đá ghép lại, mỗi thanh đá có độ dài 2m và dày hơn 20cm; trụ cầu hình
vuông, dầm cầu có thiết diện 20cm x 30cm, phần nhô ra khỏi mặt cầu được chạm trổ khá tinh vi với
những hoa văn rất đẹp mắt, thể hiện bàn tay tài hoa của người thợ. Toàn bộ cây cầu được giữ nguyên
bản và đặt trên một hồ nước tự tạo, dưới hồ, từng đàn cá vàng tung tăng bơi lượn. Cầu đá là đặc
trưng của nhiều vùng thôn quê miền Bắc. Trước đây, những cây cầu đá thường nối đôi bờ đầm, ngòi để
người dân qua lại, cầu đá ngày ấy không chỉ "cõng" trên mình khách bộ hành qua lại, những người
gánh lúa, người vác cày đưa trâu ra đồng mà còn là nơi hò hẹn của nhiều đôi trai gái; là nơi mà bọn
trẻ làng thường tập trung tán chuyện gẫu và đi tắm vào những đêm trăng sáng. Cuối thập kỷ 70 và
những năm 80 của thế kỷ 20, nhiều cầu đá bị biến mất do nông thôn ngày ấy có phong trào tự nung
gạch, nung vôi, những phiến đá ở mặt cầu, dầm cầu và cột cầu đã trở thành những nguyên liệu tại chỗ
cho các lò vôi. Hơn nữa, thời điểm đó, kinh tế khó khăn nên người ta cũng ít quan tâm đến việc gìn
giữ cầu đá, không ít nơi vì muốn mở rộng đường giao thông nên người ta đã thay cầu đá bằng những
cây cầu khác rộng rãi hơn. Đây cũng là những lý do làm cho cầu đá vắng bóng ở nhiều vùng nông thôn
ngày nay.
Ngồi trên mặt cầu đá trong khuôn
viên bảo tàng ngắm cảnh phố phường, chúng tôi không khỏi chạnh lòng nhớ về những vùng quê và thương
cho thế hệ sau không được chiêm ngưỡng bàn tay tài hoa của cha ông xưa. Bây giờ ở các vùng quê Đồng
bằng Bắc Bộ, nơi nào còn lại những cây cầu đá? Mong rằng, những vùng quê còn giữ được cầu đá thì
hãy để nó tồn tại mãi cùng năm tháng, đó cũng là cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Bài, ảnh: HẢI
QUÝ
Theo QDND
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét