Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Tháng 9 về, Quản Bạ nhuộm đủ màu sắc

Quản Bạ là huyện vùng cao biên giới phía Bắc tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thị xã Hà Giang 46km, là huyện cửa ngõ của cao nguyên đá vôi Đồng Văn.
Huyện Quản Bạ có 13 xã, thị trấn là thị trấn Tam Sơn, các xã: Đông Hà, Quản Bạ, Quyết Tiến, Thái An, Lùng Tám, Cán Tỷ, Thanh Vân, Bát Đại Sơn, Nghĩa Thuận, Cao Mã Pờ, Tùng Vài, Tả Ván.
Cung đường lên Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc thì thật là ấn tượng, đi một lần không thể quên được. Từ Hà Giang cứ Bắc tiến theo quốc lộ 4 khoảng 40km là tới địa phận Quản Bạ, hiện tại đi mất khoảng 30km là đường nhỏ và hợp cho anh em phượt bụi.
Xanh thẫm - màu của núi rừng, vàng ruộm - màu của cánh đồng lúa chín, ghi nhạt - màu của khói sương bảng lảng... Mùa này Quản Bạ đang nhuộm đủ những sắc màu...
Mùa này lên Quản Bạ đẹp lắm ai ơi!
Quản Bạ
Đường lên Quản Bạ.
Quản Bạ
Thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ.

Ảnh chụp trên đỉnh trạm thu phát sóng Vi Ba, cổng trời Quảng Bạ, đối diện đài tiếp sóng Hà Giang.

Một góc của chợ Quyết Tiến.
Chợ phiên Quyết Tiến cách trung tâm huyện Quản Bạ khoảng 7km về phía Hà Giang. Chợ họp vào sáng thứ bảy hằng tuần, trước đây họp dưới chân núi, gần sát đường lộ, mang dáng vẻ rất tự nhiên và mộc mạc.
Sau này khi cuộc sống khá giả hơn, chợ đã được xây dựng thành các dãy nhà, có phân loại hàng hóa và có tường bao làm giảm đi vẻ hoang sơ ban đầu, nhưng vẫn là một nơi đầy màu sắc bởi sự góp mặt của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Bố Y. Người mang gà, kẻ dắt lợn, phụ nữ thì gùi quẩy tấu đầy ắp rau cải mèo. Đến cuối phiên chợ thế nào cũng thấy đàn ông ngất ngưởng say, có khi ngủ gục dọc đường về.

Cánh đồng lúa dưới chân núi đôi Quản Bạ.
Núi Đôi hay còn gọi là núi Cô Tiên tựa như đôi gò bồng đảo của người thiếu nữ xanh một màu ngà ngọc. Người lãng khách ngẩn lòng, có thể nào không phải lòng một Quản Bạ khoáng đạt và sắc màu như thế này không?

Cánh đồng lúa dưới chân núi đôi là một trong những cánh đồng lớn và màu mỡ nhất huyện Quản Bạ.
Quản Bạ
Bình minh ở Quản Bạ
Lên xe chạy thêm khoảng 500m là đến một “vọng cảnh đài” lộ thiên ngay trên quốc lộ 4C, nơi có thể dừng chân để ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn thỏa thích và đầy mãn nguyện.

Những ruộng lúa chín vàng ruộm trông thật đẹp mắt.
Bài và ảnh: Yume

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét