Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Ngoạn mục Kê Gà

(iHay) Hải đăng Kê Gà, một thương hiệu du lịch nổi tiếng ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) chỉ cách thành phố Phan Thiết khoảng 33 km về phía nam. Với nhiều du khách, chưa đến Kê Gà coi như chưa từng đến với Bình Thuận.


 Phiến đá “đầu sư tử” nhìn từ đảo Kê Gà nhìn sang rất ngoạn mục. Du khách đặt chân đến đây sẽ không thể không chụp ảnhPhiến đá “đầu sư tử” nhìn từ đảo Kê Gà rất ngoạn mục. Du khách đặt chân đến đây sẽ không thể không chụp ảnh
Kê Gà là một hòn đảo nhỏ. Mùa cạn, có thể bơi qua đảo. Nhưng mùa nước lớn thì phải di chuyển đến đảo bằng ghe máy của ngư dân.
Trên đảo Kê Gà có ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1899. Toàn bộ vật liệu đều được đem từ Pháp sang. Nhưng có những vật liệu hiện nay vẫn chưa biết các kĩ sư Pháp mua từ đâu về để xây dựng ngọn hải đăng này.
 Phiến đá “đầu sư tử” nhìn từ đảo Kê Gà nhìn sang rất ngoạn mục. Du khách đặt chân đến đây sẽ không thể không chụp ảnhKhi ngọn nước dâng cao, những con thuyền đánh cá của ngư dân địa phương tạo nên cảnh yên bình cho Kê Gà
 ;Cụm đá này có tên là cụm đá “những chàng trai bất tử” vì tạo nên hình ảnh những chàng trai xóm biển úp mặt vào nhau tạo thế vững chắc trước những phong ba bão táp của biển khơiCụm đá này có tên là cụm đá “những chàng trai bất tử” vì tạo nên hình ảnh những chàng trai xóm biển úp mặt vào nhau tạo thế vững chắc trước những phong ba bão táp của biển khơi
 Du khách đang tiến về đảo Kê Gà để tham quanDu khách đang tiến về đảo Kê Gà để tham quan
 (và 7).Đá ở Kê Gà tạo nên những hình thù quái lạĐá ở Kê Gà tạo nên những hình thù quái lạ
 Đá trông chồng”- đây là truyền thuyết người vợ trẻ chờ chồng sau chuyến đi biển. Nhưng người chồng đã không về nữa và người vợ biến thành đá đứng mãi ở nơi này
Đá trông chồng”- đây là truyền thuyết người vợ trẻ chờ chồng sau chuyến đi biển. Nhưng người chồng đã không về nữa và người vợ biến thành đá đứng mãi ở nơi này 2Đá "trông chồng” gắn với truyền thuyết người vợ trẻ chờ chồng sau chuyến đi biển. Nhưng người chồng đã không về nữa và người vợ biến thành đá đứng mãi ở nơi này
 Dưới những phiến đá ở Kê Gà người dân địa phương nuôi tôm hùm
 Dưới những phiến đá ở Kê Gà người dân địa phương nuôi tôm hùmDưới những phiến đá ở Kê Gà, người dân địa phương nuôi tôm hùm
 Phía dưới ngôi nhà cổ này là hầm chứa nước mưa phục vụ cho đội công tác của ngọn hải đăng Kê GàPhía dưới ngôi nhà cổ này là hầm chứa nước mưa phục vụ cho đội công tác của ngọn hải đăng Kê Gà
 Hai bên bậc tam cấp là những cây hoa sứ có tuổi hàng trăm nămHai bên bậc tam cấp là những cây hoa sứ hàng trăm năm tuổi
 Muốn lên tới đỉnh ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt 184 bậc thang xoáy vòng trôn ốc nàyMuốn lên tới đỉnh ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt 184 bậc thang xoáy vòng trôn ốc này
 Trên đỉnh ngọn hải đăng Kê Gà nhìn thấy cả vùng biển Hàm Thuận Nam, nơi từng có dự án xây cảng Kê Gà để vận chuyển bôxit xuất khẩuTrên đỉnh ngọn hải đăng Kê Gà nhìn thấy cả vùng biển Hàm Thuận Nam, nơi từng có dự án xây cảng Kê Gà để vận chuyển bôxit xuất khẩu
  Lên với ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt qua địa hình khá hiểm trở
 Lên với ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt qua địa hình khá hiểm trởLên với ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt qua địa hình khá hiểm trở
  Lên với ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt qua địa hình khá hiểm trởSẽ rất nguy hiểm nếu du khách tự bơi đến đảo vì có nguy cơ va phải đá ngầm
  Lên với ngọn hải đăng Kê Gà du khách phải vượt qua địa hình khá hiểm trởBãi đá rất đẹp ở biển Kê Gà
Ngọn hải đăng Kê Gà có thể quét sáng 22 hải lý báo hiệu cho tàu thuyền qua lại vùng nước này. Theo truyền thuyết thì vùng biển Kê Gà là vùng biển nguy hiểm nhất từ Phan Rang đến Vũng Tàu. Từng có nhiều tàu bị đắm do va phải đá ngầm và dòng xoáy tại khu vực này.
Hiện nay, Kê Gà còn khá hoang sơ nhưng rất thu hút du khách.
Quế Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét