Trà Cổ có những dải bờ biển cong với bãi cát mịn, trắng muốt, lấp lánh dưới ánh nắng, với nước biển xanh trong, những con sóng đều đặn đưa vị mặn mòi của biển theo gió, đưa những vỏ ốc vào bờ, rồi khi thủy triều xuống, những vỏ ốc tạo thành một dải màu sắc nằm uốn theo bờ biển, sát cạnh những nhánh rau muống biển đang độ nở hoa tím ngắt; những hàng phi lao, hàng dương vi vu đón nắng. Xa xa ngoài khơi, những chiếc thuyền của ngư dân đang vui say với sóng biển, tạo nên những nét chấm phá sinh động trên mặt biển.
Trà Cổ đang ngày một phát triển, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn những nét nguyên sơ của bãi biển và cảnh quan. Dọc bờ biển, những dãy ô, dãy ghế nhiều màu sắc mời gọi du khách nghỉ chân sau khi tắm biển, những khách sạn nhỏ xinh dọc bờ biển, thấp thoáng sau những rặng dừa, rặng dương, rặng phi lao không phá vỡ nét thanh bình mà làm cho cảnh biển thêm ấm áp và tươi vui hơn. Trà Cổ, đẹp một cách thanh bình, tránh xa những xô bồ của cuộc sống, khác xa những bãi biển sầm uất, nhộn nhịp như Nha Trang, Sầm Sơn, Cửa Lò... Trà Cổ tựa như một khu nghỉ dưỡng yên bình, nơi chúng tôi có cảm nhận biển đang ôm trọn lấy, bao bọc lấy mảnh đất và con người nơi đây. Trà Cổ, đẹp dịu dàng trong nắng, tựa như một viên ngọc xanh mướt của đại dương.
Những nhánh muốn biển cạnh dải vỏ ốc lấp lánh trên bờ biển 
Những dãy ô màu sắc cạnh bờ biển 

Bãi biển dài, nước xanh trong, cho du khách thỏa mình tắm biển  
Bãi biển đẹp, cuốn hút du khách 
  
Du khách chụp hình tại cột mốc km số 0