Toàn cảnh thành phố Vũng Tàu nhìn từ bờ vai tượng Chúa Kitô Vua - công trình được công nhận là tượng Chúa Jesus lớn nhất khu vực châu Á vào năm 2012.
Hai ngọn núi nổi tiếng nhìn từ tượng Chúa Vũng Tàu: Núi Nhỏ ở phía trước và núi Lớn ở phía sau.
Hải đăng Vũng Tàu trên đỉnh núi Nhỏ. Được xây dựng năm 1862, đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á.
Ngọn núi Lớn với khu du lịch Hồ Mây và dàn radar của Mỹ để lại từ thời chiến tranh trên đỉnh núi.
Khu vực phía trước tượng Chúa dang tay với đường lên tượng từ chân núi Nhỏ và mũi Nghinh Phong.
Cận cảnh mũi Nghinh Phong, mũi đất cực Nam Vũng Tàu. Đây là địa điểm duy nhất trên đất liền ở Vũng Tàu có thể đồng thời ngắm mặt trời mọc trên biển vào bình minh và khuất bóng trên biển vào hoàng hôn.
Miếu Hòn Bà, một công trình tâm linh độc đáo nổi tiếng của Vũng Tàu. Con đường nối từ đất liền ra miếu chỉ hiện ra khi thủy triều xuống
Bờ biển cát vàng trải dải miên man của Bãi Sau.
Hồ Bàu Sen là hồ lớn nhất thành phố Vũng Tàu, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Xa xa là vịnh Gành Rái.
Đường Hạ Long uốn lượn dưới chân núi Nhỏ.
Quốc Lê
Lên cao 170m để ngắm Vũng Tàu tuyệt đẹp
Vũng Tàu hẳn không còn xa lạ gì với các phượt thủ. Nhưng bạn đã từng “trải nghiệm” Vũng Tàu theo cách của tớ chưa.
Cách thành phố Hồ Chí Minh 125km theo hướng Đông Nam, Vũng Tàu là địa điểm nhiều phượt thủ tìm đến để thăm thú vì có những bãi biển đẹp, có núi đủ cao để ngắm được toàn cảnh thành phố.
Từ trên ngọn hải đăng, các bạn có thể nhìn thấy cảnh biển và tượng chúa cách đó không xa.
Khởi đầu cho một chuyến hành trình khám phá quần thể thiên nhiên, sơn thủy hữu tình chúng tớ được tham quan các địa điểm nổi tiếng của địa phương.
Điểm đến đầu tiên mà tớ ghé đó chính là hải đăng ở Vũng Tàu. Ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng vào năm 1862, được xếp vào hàng những ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nằm ở độ cao 170 m, đây là nơi lý tưởng có thể ngắm toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp từ trên cao.
Nhìn từ trên cao, biển Vũng Tàu như một bức tranh.
Để lên được ngọn hải đăng này, chúng tớ phải men theo con đường uốn lượn dẫn lên núi Nhỏ (còn gọi là núi Tao Phùng). Các bạn hãy chú ý con đường nằm hơi khuất, rất nhỏ từ đường biển Hạ Long rẽ phải vào, gần đối diện bến tàu.
Khi rẽ phải vào rồi, dần dần cung đường sẽ mở rộng ra với một bên là vách núi cheo leo, một bên là cảnh thành phố với biển xanh. Hai bên đường có rất nhiều cây cối chen chúc mọc từ các vách đá, góp phần tạo nên vẻ hoang sơ và tĩnh lặng. Chắc chắn rằng đây sẽ là món quà thật tuyệt vời dành cho những bạn thích khám phá.
Con đường dẫn lên núi vắng vẻ, quanh co khó đi nhưng cảnh lại đẹp hoang sơ và tĩnh lặng.
Bạn có thể chạy xe máy thẳng lên hải đăng, hoặc có thể thử thách khả năng đi bộ lên núi, chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Riêng nhóm tớ chọn cho mình cách đi bộ để có thể chiêm ngưỡng từ từ cảnh đẹp nơi đây, và dừng lại bất kì chỗ nào có “background” đủ đẹp, để tiện thể “selfie” những tấm hình siêu lung linh.
Rời hải đăng, chúng tớ men theo con đường Thùy Vân đầy hoa chạy dọc ra Bãi Sau, một trong những bãi tắm đẹp của Vũng Tàu. Bãi Sau mang vẻ đẹp dịu dàng, bình yên, quanh năm ấm áp với mặt cát phẳng mịn. Khi đến đây, chúng tớ được trải mình giữa cảnh biển mênh mông với tiếng gió, tiếng sóng vỗ rì rào với những bọt nước bắn tung tóe. Điều đặc biệt là bạn sẽ “ngất ngây con gà tây” nếu như được đón bình minh trên bãi biển tuyệt đẹp này đấy nhé!
Bờ biển Bãi Sau là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh bình minh và dành cho những người có tâm hồn lãng mạn.
Sóng vỗ ghềnh đá trắng xóa.
Nếu bạn muốn ăn hải sản, thì hãy đi thẳng vào chợ Xóm Lưới, hay cảng cá Sao Mai. Nơi đây, được xem là nơi bán hải sản tươi và rẻ nhất Vũng Tàu, nên khi đến đây các teen mê đồ biển đừng bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức thật nhiều món hải sản tươi roi rói, khó “cưỡng” lại này.
Một góc cảng cá.
Chiều về, chúng tớ tiếp tục tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thành phố biển thơ mộng này như: tượng chúa Jesu, Lăng Ông Thủy Tướng, Bạch Dinh, Đình Thần Thắng Lam. Đặc biệt, tớ còn được thưởng thức món bánh khọt gốc Vú Sữa, bánh bông lan trứng muối nổi tiếng của Vũng Tàu. Hai quán nằm trong một con hẻm nhỏ, nằm đối diện nhau. Các bạn sẽ dễ dàng nhận ra vì quán rất đông khách. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được măm măm những món đặc sản này cùng đồng bọn. Chắc chắn sẽ không có gì thú vị bằng các bạn nhỉ!
TÂM HUỲNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét