PNO - Vùng đất Hà Tiên được khai mở vào đầu thế kỷ 17, gắn với bao lời ngợi ca non nước hữu tình. Tích xưa kể rằng tiên nữ thường đến chơi trên sông Giang Thành, vì vậy Mạc Cửu - người lập nên xứ này, mới đặt tên cho vùng đất là Hà Tiên. Ngày nay, vẻ đẹp thơ mộng hữu tình của vùng biển này như vẫn còn nguyên vẹn…
Bãi biển Hòn Chông là một trong những bãi biển hiếm hoi của vùng đất Nam bộ có nước biển trong xanh thơ mộng, không thua kém gì các bãi tắm của miền Trung. Xa khơi là hòn Tử còn lại trơ trọi giữa trời sóng nước, bên cạnh dấu tích Hòn Phụ đã nằm xuống cùng biển cả. Thế mới hay, kiếp đá cũng hạn hữu và cũng phải trở về với vĩnh hằng. Bãi biển bao bọc bởi núi non trùng điệp, thuyền bè neo đậu trong vịnh san sát, cảnh quan Hòn Chông quá đỗi bình yên.
Bãi biển Hòn Chông
Thạch Động thôn vân (động đá nuốt mây) là một khối đá vôi khổng lồ cao gần 50m, gắn liền với truyền thuyết Thạch Sanh – Lý Thông. Bên trong động là những hang đá mát lạnh, những chùa chiền bình yên trong tiếng kinh kệ an lòng. Trên vách đá, bao bọc xung quanh là những khối thạch nhũ có hình tượng cô gái, chằn tinh… cho trí tưởng tượng của con người thỏa sức bay bổng. Bên ngoài hang đá là những làn gió mát rượi cùng bầu trời cao, quang đãng… Xa xa là thị xã Hà Tiên hiền hòa ẩn hiện.
Một vùng trời biển Hà Tiên
Lên núi Tô Châu có thể nhìn ra Đầm Đông Hồ bình yên phẳng lặng giữa bốn bề sông núi. Những hàng bạch đàn, những vườn tiêu xanh ngát trập trùng theo triền núi. Trên đỉnh núi là ngôi chùa thanh tịnh, gió len lỏi về mát rượi. Từ đây nhìn xuống, có thể ngắm Đầm Đông Hồ bình yên, sông Giang Thành chảy hiền hòa, thị xã Hà Tiên xinh đẹp và cả dãy núi Thất Sơn của An Giang.
Đầm Đông Hồ nhìn từ đỉnh núi Tô Châu
Đến Hà Tiên nhất định phải đến núi Bình San, từng được xưng tụng là “Bình San điệp thúy” trong thơ văn của Tao Đàn Chiêu Anh Các. Nơi đây người địa phương hay trìu mến gọi là núi Lăng vì trên núi này còn có lăng tẩm của vị khai trấn quốc công Mạc Cửu, vị tướng tài kiêm nhà thơ Mạc Thiên Tích - người đã có công sáng lập nên Tao Đàn Chiêu Anh Các, cùng mộ của các tướng sĩ đã theo phò họ Mạc xây dựng và bảo vệ Hà Tiên. Quần thể lăng tẩm không quá hùng vĩ cầu kỳ mà vô cùng giản dị dưới những tán cây bạch đàn mát rượi, xung quanh là những lối đi nhỏ xinh xắn như bước vào một công viên xanh mượt, làm dịu lòng người đến viếng các bậc tiền nhân.
Cổng trước của Đền thờ Mạc Cửu
Dưới chân núi Lăng là ngôi đền yên tĩnh và trầm mặc thờ Mạc Cửu. Ngôi đền do Mạc Thiên Tích tự mình thiết kế và xây dựng từ năm 1735 đến 1739. Mặt đền quay về hướng Đông, nơi có núi Tô Châu và dòng lưu thủy Đông Hồ, lưng đền tựa vào vách núi vững chãi. Ngoài giá trị lịch sử, ngôi đền còn là một kiến trúc cổ có giá trị cao bởi từng đường nét chạm trổ tinh xảo, những chi tiết trang trí công phu, những mái đền duyên dáng, sân trước và vườn cây đều được bố trí rất mực hài hòa.
Chùa Tam Bảo
Hà Tiên có rất nhiều ngôi chùa bình yên thanh tịnh, nhưng có hai ngôi chùa được nhắc đến nhiều nhất, đều có gắn với dòng họ Mạc. Một là chùa Tam Bảo được Mạc Cửu cho xây năm 1730 để mẹ của ông là Thái Bà Bà tu niệm. Một ngôi chùa khác là Phù Dung cổ tự nằm ở phía Bắc núi Bình San do Mạc Thiên Tích xây dựng cho nàng Thứ cơ là Phù Cừ tu hành. Chùa Phù Dung cũng là bối cảnh trong vở cải lương “Áo cưới trước cổng chùa” vốn làm rơi nước mắt của biết bao người.
Đường vào chùa Hang
Đến Hà Tiên, ngao du sơn thủy thanh bình, dạo chơi thong dong núi non rồi biển cả, ghé các đền chùa tưởng nhớ bậc tiền nhân và tận hưởng những giây phút an nhàn.., đó sẽ là chuyến đi không thể nào quên.
Bài và ảnh: HUỲNH THU DUNG
Diện tích không lớn bằng các thành phố du lịch khác, nhưng Hà Tiên thu hút lượng khách tham quan đông nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hà Tiên có nền văn hiến từ năm 1736. Tuy có nhiều công trình lịch sử, mỹ thuật xuống cấp; nhiều sự tích, truyền thuyết bị nhạt mờ hoặc phôi pha theo năm tháng, đặc biệt là những danh thắng trong “Hà Tiên thập cảnh” đã đi vào hoài niệm, nhưng “đứa con gái út diễm kiều” vẫn còn lung linh huyền ảo trong những trang sách cổ và ký ức của nhiều người.
Hà Tiên thơ và mộng. Ba trăm năm trước Hà Tiên đã là một thương điếm sầm uất. Ngày nay, Hà Tiên và Kiên Lương là một trong ba thị trấn ở Nam bộ nằm sát mé biển với nhiều bãi tắm tuyệt vời như mũi Nai (Lộc trĩ thôn cư), bãi Ớt, bãi Hòn Heo, bãi Dương... cát vàng mịn, nước trong xanh, quanh năm sóng biển rì rào, có thể gọi là một “Hạ Long phương Nam”. Leo lên Pháo đài nhìn qua dãy núi Tô Châu và đầm Đông Hồ mới thấy hết nét hùng vĩ và vẻ đẹp hữu tình của một vùng sinh thái đặc thù mà UNESCO đã đề nghị đưa Đông Hồ vào khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Hà Tiên có một quần thể di tích với nhiều lăng tẩm, miếu mạo, am cốc, hòn bãi, lăng mộ, chùa chiền cổ kính, nổi bật là Tao đàn Chiêu Anh Các được ví như chiếc nôi văn hóa - lịch sử của Đồng bằng Tây Nam bộ. Hà Tiên còn là một vùng đất vừa đẹp vừa thơ, một vùng đất hiếu học mà thơ văn vẫn còn lưu truyền cho tới nay.
Nói đến Hà Tiên là phải nhắc đến hang động. Tuy nó không mông lung kỳ ảo, không hoành tráng bằng các nơi khác, nhưng với một Thạch Động, một núi Đá Dựng, một chùa Hang (Kiên Lương) và những hang như: hang Kim Cương, hang Mo So, hang Tiên... đủ đưa chúng ta lạc vào những cung cấm tự nghìn xưa.
Từ cây cầu Tô Châu bước lên khách sạn Pháo Đài, chúng ta có thể thu gọn Hà Tiên vào trong tầm mắt. Dưới chân cầu, hàng trăm tàu buôn, tàu đánh cá nối đuôi nhau đậu thành hàng dài suốt ngày nhộn nhịp. Trên bờ, một khu phố lấn biển rộng hàng trăm ha đang được quy hoạch thành khu du lịch - dịch vụ - thương mại trẻ trung, năng động và thay đổi từng ngày.
Ngành thương mại - du lịch Kiên Giang cũng đã xúc tiến nâng cấp các khu du lịch, tạo nên một tam giác kinh tế Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc, giúp cho thị xã Hà Tiên lúc nào cũng sung túc, rộn ràng và tất bật. Các quán xá, bar cà phê, nhà trọ, khách sạn mọc lên san sát, nơi nào cũng sạch, đẹp, tươm tất. Nhiều đặc sản biển, chủ yếu là “sơn hào hải vị” được trưng bày với nhiều kiểu cách nấu nướng, ăn uống tại chỗ thật thú vị.Từ xa xưa, Hà Tiên đã là một bức tranh lụa thiên nhiên, là nơi hội tụ của các nàng tiên trong truyền thuyết. Ngày nay, trong xu thế phát triển du lịch toàn cầu và chương trình nâng cấp các khu du lịch, Hà Tiên - Kiên Lương sẽ trở thành những khu nghỉ mát lý tưởng, vùng du lịch sinh thái biển “đệ nhất miền Tây” vì nó đã hội đủ ba điều kiện: sinh thái tự nhiên, nền kinh tế đặc thù và tính nhân văn đa dạng.
Khu du lịch "đệ nhất miền Tây"
Cập nhật 09:34, Thứ Bảy, 14/12/2013 (GMT+7)
Hà
Tiên, đứa con gái út của Bà mẹ Việt Nam” - đó là ví von của cố nữ sĩ
Mộng Tuyết. Đúng là thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Tiên một vùng biển -
núi tuyệt vời giữa chốn địa đầu biên giới Tây Nam với hơn 8.000 ha phố
biển và 20 cây số bãi bờ thơ mộng. Hà Tiên có đủ sông, núi, biển, đảo,
hang động, đồng bằng, với nhiều danh lam thắng cảnh mang đậm dấu ấn văn
hóa lịch sử.
Diện tích không lớn bằng các thành phố du lịch khác, nhưng Hà Tiên thu hút lượng khách tham quan đông nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hà Tiên có nền văn hiến từ năm 1736. Tuy có nhiều công trình lịch sử, mỹ thuật xuống cấp; nhiều sự tích, truyền thuyết bị nhạt mờ hoặc phôi pha theo năm tháng, đặc biệt là những danh thắng trong “Hà Tiên thập cảnh” đã đi vào hoài niệm, nhưng “đứa con gái út diễm kiều” vẫn còn lung linh huyền ảo trong những trang sách cổ và ký ức của nhiều người.
Hà Tiên thơ và mộng. Ba trăm năm trước Hà Tiên đã là một thương điếm sầm uất. Ngày nay, Hà Tiên và Kiên Lương là một trong ba thị trấn ở Nam bộ nằm sát mé biển với nhiều bãi tắm tuyệt vời như mũi Nai (Lộc trĩ thôn cư), bãi Ớt, bãi Hòn Heo, bãi Dương... cát vàng mịn, nước trong xanh, quanh năm sóng biển rì rào, có thể gọi là một “Hạ Long phương Nam”. Leo lên Pháo đài nhìn qua dãy núi Tô Châu và đầm Đông Hồ mới thấy hết nét hùng vĩ và vẻ đẹp hữu tình của một vùng sinh thái đặc thù mà UNESCO đã đề nghị đưa Đông Hồ vào khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Hà Tiên có một quần thể di tích với nhiều lăng tẩm, miếu mạo, am cốc, hòn bãi, lăng mộ, chùa chiền cổ kính, nổi bật là Tao đàn Chiêu Anh Các được ví như chiếc nôi văn hóa - lịch sử của Đồng bằng Tây Nam bộ. Hà Tiên còn là một vùng đất vừa đẹp vừa thơ, một vùng đất hiếu học mà thơ văn vẫn còn lưu truyền cho tới nay.
Nói đến Hà Tiên là phải nhắc đến hang động. Tuy nó không mông lung kỳ ảo, không hoành tráng bằng các nơi khác, nhưng với một Thạch Động, một núi Đá Dựng, một chùa Hang (Kiên Lương) và những hang như: hang Kim Cương, hang Mo So, hang Tiên... đủ đưa chúng ta lạc vào những cung cấm tự nghìn xưa.
Từ cây cầu Tô Châu bước lên khách sạn Pháo Đài, chúng ta có thể thu gọn Hà Tiên vào trong tầm mắt. Dưới chân cầu, hàng trăm tàu buôn, tàu đánh cá nối đuôi nhau đậu thành hàng dài suốt ngày nhộn nhịp. Trên bờ, một khu phố lấn biển rộng hàng trăm ha đang được quy hoạch thành khu du lịch - dịch vụ - thương mại trẻ trung, năng động và thay đổi từng ngày.
Ngành thương mại - du lịch Kiên Giang cũng đã xúc tiến nâng cấp các khu du lịch, tạo nên một tam giác kinh tế Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc, giúp cho thị xã Hà Tiên lúc nào cũng sung túc, rộn ràng và tất bật. Các quán xá, bar cà phê, nhà trọ, khách sạn mọc lên san sát, nơi nào cũng sạch, đẹp, tươm tất. Nhiều đặc sản biển, chủ yếu là “sơn hào hải vị” được trưng bày với nhiều kiểu cách nấu nướng, ăn uống tại chỗ thật thú vị.Từ xa xưa, Hà Tiên đã là một bức tranh lụa thiên nhiên, là nơi hội tụ của các nàng tiên trong truyền thuyết. Ngày nay, trong xu thế phát triển du lịch toàn cầu và chương trình nâng cấp các khu du lịch, Hà Tiên - Kiên Lương sẽ trở thành những khu nghỉ mát lý tưởng, vùng du lịch sinh thái biển “đệ nhất miền Tây” vì nó đã hội đủ ba điều kiện: sinh thái tự nhiên, nền kinh tế đặc thù và tính nhân văn đa dạng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét