Không biết tự bao giờ, thôn Nhân Hiền (xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội) vốn kế thừa tinh hoa nghề điêu khắc truyền thống của cha ông lại trở thành làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ nổi tiếng phía bắc.
Theo các cao nhân ở Nhân Hiền thì xưa mảnh đất này có nhiều thợ mộc tài hoa trong việc dựng nhà, dựng cung điện, đình chùa và từng được triều Lý (1010 - 1225) mời về kinh đô tham gia xây dựng kinh thành Thăng Long. Nối tiếp ông cha, ngày nay những sản phẩm điêu khắc của làng nghề Nhân Hiền không chỉ nổi tiếng trong vùng mà còn xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ. Đến Nhân Hiền hôm nay, du khách bắt gặp ở các xưởng sản xuất những người thợ cần cù, miệt mài gọt dũa, sáng tạo các sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ đủ hình dáng kích cỡ.
Từ những khối đá thô ráp, qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ đá làng Nhân Hiền được mài dũa thành những sản phẩm điêu khắc có hoa văn độc đáo . Tượng phật Di Lặc trở nên sống động và có hồn nhờ đôi bàn tay tài hoa của người thợ làng Nhân Hiền. Đôi tay khéo léo của người thợ đá làng Nhân Hiền đang tạo nên những sản phẩm điêu khắc đá độc đáo. Làng nghề điêu khắc đá Nhân Hiền hiện cũng là nơi tạo nhiều việc làm cho lao động trong và ngoài địa phương. |
Khởi đầu sản phẩm làng nghề Nhân Hiền chủ yếu làm điêu khắc gỗ, sau này mở ra nghề điêu khắc đá mỹ nghệ. Từ nguyên liệu đá xanh, đá trắng, người thợ chế tác ra tượng thú đá, đồ thờ đá, tranh đá, phù điêu đá, tượng Phật bằng đá. Ngay giữa thôn Nhân Hiền, những người thợ cơ sở đá Cường Việt xẻ đá, đục, mài làm đôi rồng chầu, bậc tam cấp, tháp đá, phù điêu hoa văn, linh phú cho kiến trúc đình, chùa.
Nghệ nhân Nguyễn Minh Phú (xóm 3 thôn Nhân Hiền) là người đầu tiên trong làng làm nghề điêu khắc đá và sản phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Mỹ... Tác phẩm điêu khắc đá mỹ nghệ của Công ty TNHH Mỹ nghệ điêu khắc Minh Phú đa dạng phong phú cả trăm mẫu mã từ cỡ nhỏ đến lớn gồm tượng linh phú, tượng người, tượng Phật, bình, đèn, hộp trang sức... Ngay trong sân xưởng, tượng Quan Thế Âm đứng cao 5m nặng 18 tấn chế tác từ chất liệu đá trắng nguyên khối. Những tà áo mềm mại của đức Phật Bà qua bàn tay đục đẽo của nghệ nhân Nguyễn Minh Phú thật sống động bay bổng. Nằm gần đó có tượng đá trắng Quan Âm Thủ Thiên Nhẫn. Đàn rộng đỡ đài sen, hoa văn trên quy biển và khuôn mặt Quân Âm thật tinh xảo. Tại Yên Tử, Nghệ nhân Nguyễn Minh Phú đã tạc thành công tượng đá Điếu ngự giác hoàng Trần Nhân Tông (1279 - 1293) dài 1,8m; cao 0,6m; nặng 3,5 tấn trong thế nhập niết bàn.
| Một số sản phẩm điêu khắc đá của làng nghề Nhân Hiền: giải đặc biệt “Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam 2010 - Cúp Thăng Long 1000 năm”. Bức tranh đá “Phố cổ” được khắc họa sống động qua từ đôi tay tài hoa của nghệ nhân làng Nhân Hiền. Tác phẩm "Lọ độc bình" được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo. Tác phẩm “Ông Thọ” bằng đá trong bộ tam đa “Phúc - Lộc - Thọ”. Bức tượng đá “Bồ Tát Đạt Ma” được người thợ làng Nhân Hiền chạm khắc rất tinh xảo. Một chi tiết điêu khắc đá hình hoa hồng của nghệ nhân làng Nhân Hiền. Một chiếc bình chế tác từ đá với thiết kế độc đáo và lạ mắt của nghệ nhân làng Nhân Hiền. Chiếc đèn đá với hoa văn tinh xảo. Một chiếc thạp đá điêu khắc tinh xảo của người thợ làng Nhân Hiền. Chiếc hộp đá với họa tiết hoa văn mài dũa tỉ mỉ. Chiếc hộp đựng trang sức bằng đá được trang trí họa tiết độc đáo. |
Sản phẩm điêu khắc đá mỹ nghệ của nghệ nhân Nguyễn Minh Phú từng nhận 02 giải thưởng lớn của ngành Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam gồm: Bộ 3 lọ đá “Bách Diệp” - Giải Nhất “Golden V - 2004” (Thiết kế ngành hàng thủ công mỹ nghệ toàn quốc). Đài sen - Giải đặc biệt “Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam 2010 - Cúp Thăng Long 1000 năm”. Điều này chứng tỏ làng nghề Nhân Hiền với các loại hình điêu khắc từ chất liệu gỗ đến đá đều không ngừng phát triển, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa của Hà Nội nghìn năm lịch sử./.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Trịnh Văn Bộ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét