Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng "ngỡ là đã quên"

Mà quan trọng là địa điểm nào cũng đẹp, thú vị với nhiều trải nghiệm lý thú cùng vô vàn món ăn hấp dẫn đến từ nhiều vùng miền khác nhau.
Here We Go - Cuộc thi hành trình du lịch trải nghiệm chỉ mới bắt đầu không lâu, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, chúng ta đã có thể xem được rất nhiều bài thi đạt chất lượng tốt cả về hình ảnh cho đến những câu chuyện hấp dẫn sau các chuyến đi từ các bạn trẻ.
Nhưng còn một điều đặc biệt nữa đó là cũng chính từ đây, chúng ta mới nhận ra được rằng các bạn trẻ bây giờ yêu và đam mê du lịch hơn rất nhiều. Họ không ngại đi và tự mình khám phá, tới mức có thể "lặn ngụp" cho đến cùng trời cuối đất để có thể tìm ra được nhiều địa điểm lạ, mới, hoặc những nơi mà "ngỡ đâu ta đã quên" trong bản đồ du lịch Việt. Điều ấy chứng tỏ rằng Việt Nam chúng ta không chỉ đẹp, mà còn có vô vàn những điểm đến thú vị khác mà bản thân ta không nhận ra đấy thôi.
Pác Bó đẹp đến không ngờ
Pác Bó là một cái tên không lạ, nhưng khi nhắc đến nó người ta chỉ nghĩ đến đó là nơi của cả một quần thể di tích Cách mạng nổi tiếng, là nơi nổi tiếng gắn liền với các câu chuyện về Bác Hồ. Nhưng khi nói về một địa điểm để ngắm cảnh, tham quan với những con suối nước trong vắt, cùng các con dốc, vách đá sừng sững thì chắc bạn không bao giờ nghĩ đến Pác Bó.
Ấy thế mà bạn Nguyễn Đình Quang đã cho chúng ta thấy một Pác Bó hoàn toàn khác trong suy nghĩ của trước đây và phải "Ồ" lên vì khung cảnh tuyệt đẹp của nó.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 1.
Khu di tích Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng, thành phố Cao Bằng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía Bắc, là điểm đầu (km 0) của đường Hồ Chí Minh.
Pác Bó theo tiếng Tày - Nùng ở Cao Bằng có nghĩa là "đầu nguồn". Gọi là đầu nguồn bởi chính nơi đây, những vách núi đá rạn nứt, để đưa dòng nước xanh đầu nguồn chảy qua. Bạn có biết chỉ với dòng nước nhỏ này, cũng góp phần nuôi sống hàng ngàn người nơi đây?
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 2.
Được kết cấu theo hình tròn, khu di tích Pác Bó với tâm điểm là dòng suối xanh ngắt bên những gốc cây cổ thụ, sẽ là nơi lý tưởng cho mọi kỳ nghỉ, mọi lứa tuổi.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 3.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 4.
Cắm trại bên dòng suối xanh trong.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 5.
Nước suối ở đây rất mát, đôi khi là lạnh. Có người cho nước vào chai, trải qua 7-8 tiếng đi đường vẫn còn mát.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 6.
Suối Lê-nin uốn lượn chảy quanh chân núi vẫn rì rào ngày đêm...
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 7.
Bàn đá "chông chênh dịch sử Đảng".
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 8.
Hang Cốc Bó - nơi Bác chọn làm chỗ ở và làm việc.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 9.
Dòng suối chảy xa tít tắp như tranh.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 10.
Những bãi đá, hàng cây là lựa chọn tuyệt vời để có những bức ảnh đẹp.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 11.
Đường vào khu cắm trại và hang Cốc Bó.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 12.
Nô đùa cùng bạn bè trong những ngày nắng nóng.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 13.
Cao Bằng đến để mê với cảnh đẹp hùng vĩ
Cô bạn Phạm Mai Linh có một niềm đam mê mãnh liệt về sự dịch chuyển, như thể sẽ không thể sống nổi nếu cứ mãi ở yên một chỗ. Vì vậy mà cứ đều đặn mỗi tháng, Linh sẽ lại lên đường và tìm cho mình một bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi cứ thế xách balô đi đến một nơi nào đó mà mình thấy sự mới mẻ, thú vị. 
Có thể đó cũng chính là lý do mà Linh đã đến với Cao Bằng, nơi mà từ trước đến nay ít mấy ai lựa chọn để du lịch bởi sự cheo leo, hơi khó di chuyển và hoang sơ của một vùng núi rừng.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 14.
Nước xanh như ngọc do chảy từ núi đá vôi, chạm tay xuống sẽ thấy toàn thân mát lạnh.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 15.
Bánh cuốn Cao Bằng - khám phá ẩm thực là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 16.
Những người đồng hành góp phần tạo nên chuyến đi hoàn hảo.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 17.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 18.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 19.
Phi xe như tên lửa nhưng lỡ gặp cảnh đẹp không ngại bóp phanh.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 20.
Đang đổ đèo bắt gặp bà cụ dễ thương bán hoa quả phải dừng lại mua cho bằng được
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 21.
Đặc sản bánh tẻ Cao Bằng
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 22.
Lạp xưởng hun khói 200K/kg mua về làm quà thì miễn chê đi!
Dần dần mới phát hiện ra Kiên Giang thật sự là một vùng đất nhiệm màu khi cứ luôn ẩn chứa rất nhiều hòn đảo hoặc những bãi biển đẹp đến run người. Và lần này, chỉ mất khoảng 1 tiếng 30 phút đi tàu từ Rạch Giá, bạn sẽ đến được Hòn Sơn - một điểm đến lý tưởng dành cho những ai cần sự yên tĩnh, vắng vẻ và đung đưa bên bờ cát trắng.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 23.
Ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến bên em.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 24.
Hòa mình vào biển
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 25.
Ngày nắng ươm nhẹ
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 26.
Bên em là biển rộng
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 27.
Buổi trưa thưởng thức hải sản tươi ngon
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 28.
Những đứa bạn thân và mới thân
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 29.
Bộ 3 hoàn cảnh
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 30.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 31.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 32.
Thác Mu, Hòa Bình - thiên đường mở ra từ trên cao
Thác Mu, Hòa Bình chính là thiên đường ngủ quên vô cùng lý tưởng dành cho dân ham xê dịch được bạn Nguyễn Hà chia sẻ
Chỉ cách Hà Nội 140km, xóm Mu, xã Tự Do, huyện Hòa Bình thực sự là một điểm dừng chân mới lạ đối với những du khách yêu thích khám phá vẻ đẹp núi rừng hoang sơ, hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng, yên bình.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 33.
Quang cảnh lấp ló dưới chân đèo hiện lên như một bức họa đồng quê, nơi có khói lam chiều dập dờn cuộn theo làn gió còn e ấp hương cây lá, nơi những thửa ruộng với sắc xanh đậm nhạt đầy đủ cấp độ loang loáng hòa trộn đầy nghệ thuật. Thấp thoáng là những đồi núi trùng điệp xa xa lẩn khuất trong ánh chiều tà đang du dương trên từng mái nhà tranh nhỏ bé.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 34.
Đến với xóm Mu mà chưa từng ăn chung một bữa cơm với người dân, chưa được nếm một chút rượu cần, rượu gạo, chưa trò chuyện được đôi ba lời dù là vu vơ không đầu không cuối thì du khách chắc hẳn sẽ chưa cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp chân thật, hồn hậu của người dân nơi đây.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 35.
Men theo những bậc thang dẫn xuống con thác lớn, du khách thực sự bị hớp hồn bởi vẻ đẹp hùng vĩ, mãnh liệt của dòng thác đổ ập từ cao xuống tạo thành những dòng nước tuôn xối xả tung bọt trắng xóa. Đôi khi có những cơn gió lớn thổi qua cuốn theo sóng nước biến không gian nơi đây trở nên vô cùng siêu thực với những làn khói nước trắng hư hư ảo ảo.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 36.
Phía dưới chân thác là những tầng thác có lối đi nối tiếp nhau tạo thành những bể bơi vô cực với làn nước mát trong, êm dịu, độ sâu của vòng nước dưới chân thác không quá 2m và không có nhiều hố nước xoáy như nhiều con thác lớn khác. Vì vậy, du khách có thể thỏa sức bơi lội và thư giãn tại những bể bơi thiên nhiên tuyệt diệu do tạo hóa ban tặng mà không lo gặp rủi ro.
Hóa ra, Việt Nam mình còn có rất nhiều nơi tuyệt đẹp nhưng lâu nay ai cũng ngỡ là đã quên - Ảnh 37.
Chính sự bình dị nơi đây khiến tâm hồn ta trở nên thanh thản hơn, hồn nhiên hơn. Chắc chắn thác Mu, Hòa Bình sẽ còn níu giữ nhiều dấu chân của những kẻ lang bạt yêu tự do

Theo K.T / Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét