Phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thơ mộng
(ĐSCT) Nép mình bên cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, thác trượt Tà Pứa
(xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) có vẻ đẹp hoang sơ đến mê hoặc
lòng người. Vào dịp cuối tuần, lễ tết, rất nhiều du khách từ thành phố
Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận đều “phượt” về đây tham quan, nghỉ
dưỡng...
Các bạn trẻ thích thú với thác trượt Tà Pứa Khác với sự ồn ào, quăng quật của những con thác ở vùng cao Tây Nguyên, thác trượt Tà Pứa có độ dốc thoai thoải với dòng chảy nhẹ nhàng, uyển chuyển. Băng mình qua các khối đá bằng phẳng, liền kề như chiếc phản khổng lồ, dòng thác tạo nên một bàn trượt tự nhiên mà không có ở bất cứ nơi nào khác. Nhiều bạn trẻ lựa những gờ đá có độ dốc và trơn, kết nối với nhau tạo thành hàng dài, chỉ cần một lực đẩy vừa phải, cả “đoàn tàu” người sẽ lao xuống trong sự thích thú, phấn khích. Với các em học sinh, thiếu nhi thì sẽ được cha mẹ lựa chọn những bàn trượt thấp và ít mạo hiểm hơn. Không thích trò thác trượt náo động, chúng ta có thể lên phía thượng nguồn dầm mình trong những hồ tắm mát lạnh. Tiếng suối róc rách, chim kêu líu lo, bản hợp ca du dương của những chú ve sầu khiến ta như đang lạc vào chốn tiên cảnh, bồng lai. Hồ nước trong vắt, mát lạnh
Nằm trên tuyến du lịch Sài Gòn - Đà Lạt - Bình Thuận với các danh lam
thắng cảnh nổi tiếng, cộng đồng các dân tộc thân thiện, hòa nhã, ẩm thực
thú vị, thác trượt Tà Pứa ngày càng trở thành điểm đến thú vị cho du
khách trong và ngoài nước.
|
||
| Triều Dương | ||
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Hoang sơ thác trượt Tà Pứa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét