Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Sản vật đầm Cù Mông


 
 

Lãng mạn và yên ả

(ĐSCT) Nằm ở điểm giao nhau giữa QL1A và QL1D, đầm Cù Mông (xã Xuân Hải, TX. Sông Cầu, Phú Yên) giáp với phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định có một vẻ đẹp kỳ lạ. Nơi đây cấu tạo giữa một bên là núi, giữa là quốc lộ, phía còn lại là mặt nước trong xanh và cũng chính là quê hương của loài cá ngựa.
Đầm Cù Mông dài nhưng hẹp, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm được bao bọc phía ngoài bởi khối núi Cù Mông chạy dài hơn 15km ra biển tạo nên bán đảo Cù Mông. Ven đầm có khá nhiều bãi, vũng biển đẹp như Xuân Hải, bãi Bàu, bãi Rạng... Hiện có nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trên trục đường giáp ranh hai tỉnh những khu nghỉ dưỡng. Nhìn từ đèo Cù Mông, đầm Cù Mông trông như dải lụa óng ả nằm xoải dài, xa xăm là các làng mạc ẩn hiện trong bóng dừa xanh rì bạt ngàn. Ở đây có nhiều di tích lịch sử văn hóa như Miếu Công Thần, di chỉ khảo cổ Gò Ốc... Ngoài ra, Xuân Hải còn có cầu Bình Phú là cây cầu nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh láng giềng Bình Định và Phú Yên chung tay xây dựng.

Khí hậu tại đầm Cù Mông mát mẻ, mặt đầm phẳng lặng. Đây là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, đầm Cù Mông còn có nhiều loại hải sản khác như: ghẹ, sò huyết, sò lông, hàu... Đặc biệt, đầm Cù Mông là quê hương của cá ngựa, nổi tiếng trong nam ngoài bắc. Cá ngựa được nuôi ở đây, nhân giống rộng rãi, có tác dụng cải thiện gân cốt, được đưa vào bán rộng rãi ở tận phố hải sản trên đường Trần Phú - Cầu Đá, đối diện Viện Hải dương học, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).


Hải sản nuôi trên đầm
Tới Xuân Hải, ngồi trên những căn nhà sàn dựng lên từ bốn trụ cắm trên mặt nước, thưởng thức những đĩa hải sản được vớt phía dưới lồng nuôi, còn bốc khói, tươi rói, hít thở không khí trong lành ở miền quê cho căng lồng ngực, chợt thấy yêu những miền đất mới. Đúng là quê hương mình, xứ sở mình nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng ấn tượng khó quên!
 
  AN HÒA - GIA MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét