Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Kỳ vĩ thác Pạc Sủi

Nhắc đến du lịch Tiên Yên, chắc chắn không thể bỏ qua địa danh thác Pạc Sủi, xã Yên Than. Với nhiều tầng thác nối tiếp nhau, Pạc Sủi được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ thích đi phượt muốn khám phá, chinh phục.
Thác Pạc Sủi tung bọt trắng xóa
Thác Pạc Sủi tung bọt trắng xóa.
Còn nhớ, chúng tôi đến thác Pạc Sủi lần đầu tiên vào tháng 8/2015. Khi đó, con đường vào thác chưa được thuận lợi như bây giờ. Chúng tôi thuê chiếc xe máy để đi từ thị trấn vào đến thác, với thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng. Lúc ấy, con đường vào xã vẫn còn đang xây dựng ngổn ngang, nhiều đất đá nên đi lại rất khó. Tay lái nếu không vững còn có thể bị ngã ở những đoạn đường đất, khe suối. Thế nhưng, khi trở lại thác Pạc Sủi lần này, con đường ấy đã được xây dựng xong. Từ thị trấn vào đến thác chưa tới 10 cây số, chúng tôi đi ô tô chỉ mất tầm 15 phút. Tuy nhiên, để vào trong thác thì vẫn phải đi bộ một đoạn chừng 10 phút, men qua con đường nhỏ trong rừng. Phía bên ngoài thác, gần chỗ đỗ ô tô, cũng đã có một nhà dân kinh doanh đồ ăn gà nướng, vịt nướng để phục vụ du khách nếu có nhu cầu.
Vì là mùa xuân nên thác Pạc Sủi chưa có nhiều nước. Phải đến tầm tháng 4, 5, dòng thác chảy xiết, đẹp hơn nhiều. Dẫn chúng tôi vào thác, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, một cán bộ phụ trách văn hóa ở xã Yên Than, cho biết: “Thời gian này vẫn chưa có nhiều khách du lịch đến thác Pạc Sủi. Phải đến dịp 30/4, 1/5, du khách mới nhiều. Khi ấy, thác cũng đẹp rồi. Dòng thác tung bọt trắng xóa đẹp lắm”. Thác Pạc Sủi khiến nhiều người say đắm không chỉ bởi vẻ đẹp hùng vĩ 16 tầng thác mà còn ở sự nguyên sơ, mộc mạc, không khí trong lành, mát mẻ nơi núi rừng.
Thác Pác Sủi đến bây giờ vẫn đang là điểm du lịch tự phát. Để vượt 16 tầng thác, du khách mất từ 4-5 tiếng đồng hồ. Muốn tiếp tục khám phá Đỉnh trâu đằm (tiếng địa phương là Ngàu vố lẻng) cao khoảng 700 mét so với mực nước biển, du khách sẽ phải dành thêm 1 giờ nữa.
Muốn vào Thác Pạc Sủi, du khách phải đi bộ chừng 10 phút men theo con đường nhỏ
Muốn vào thác Pạc Sủi, du khách đi bộ thêm chừng 10 phút men theo con đường nhỏ ven rừng.
Ông Nguyễn Cao Khải, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Yên Than, chia sẻ: “Không khí ở thác Pạc Sủi rất trong lành, yên bình, bốn mùa đều khá mát mẻ. Ngay cả mùa hè nóng bức là vậy, nhưng khi đặt chân đến thác, ai nấy cũng đều cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, như được hòa mình vào thiên nhiên. Các tầng thác dưới không khó đi lắm, song với các tầng thác trên thì có độ dốc cao, khá khó đi. Tuy nhiên, với những du khách thích mạo hiểm, khám phá thì lại là một địa điểm vô cùng phù hợp, lý thú. Đặc biệt vào mùa hè, dưới chân thác nước cũng khá nhiều và trong, nếu không thể vượt thác lên cao, du khách cũng có thể nghỉ ngơi, tắm, vui đùa, tận hưởng ngay tại chân thác”.
Được biết, cái tên Pạc Sủi được người dân nơi đây đặt đã từ rất lâu, có nghĩa là nước trắng. Qủa đúng như vậy, thác nước ở đây tung bọt trắng xóa vô cùng đẹp. 16 tầng thác là 16 bức tranh núi rừng đẹp tự nhiên, với hệ sinh thái phong phú. Có tầng thác thì dốc thẳng đứng, tung bọt trắng xóa; có tầng thì lại uốn lượn mềm mại, nước chảy êm đềm như mái tóc dài thướt tha của người con gái. Có tầng thì có nhiều rễ cây rủ xuống đong đưa vô cùng đẹp mắt. Có tầng thì có rất nhiều hoa lan rực rỡ sắc màu…
Rời thác Pạc Sủi, chúng tôi vẫn muốn có thêm nhiều lần quay trở lại. Chắc chắn, trong dịp hè tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới nhiều du khách để có thêm người biết tới khung cảnh tuyệt đẹp, được thiên nhiên ban tặng này.
Lan Anh

Thác Pạc Sủi mùa Thu

Không cao như thác Khe Vằn (Bình Liêu), song thác Pạc Sủi, xã Yên Than, huyện Tiên Yên cũng không kém phần hùng vỹ khi có tới 14 tầng thác nối tiếp nhau.
1
Cách thị trấn Tiên Yên chừng 10 km, con đường tới thác Pạc Sủi uốn lượn quanh co men theo sườn đồi, các cung ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ.
Cách thị trấn Tiên Yên chừng 10 km, con đường tới thác Pạc Sủi uốn lượn quanh co men theo sườn đồi, các cung ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Xa xa tiếng ầm ầm của ngọn thác đổ xuống. Dòng thác quanh năm tung bọt trắng xóa một góc rừng. Chính vì thế, thác được người dân đặt cho cái tên Pạc Sủi, nghĩa là nước trắng. Không khí nơi đây yên bình, mùa thu mát dịu được điểm thêm cả tiếng chim hót đã làm thổn thức bao du khách.
Đến đây, bạn sẽ được ngắm dòng thác đổ xuống qua những tảng đá gối lên nhau. Tầng thứ nhất có độ dốc thấp nên lên xuống dễ dàng, lòng thác nhỏ, nước chảy êm đềm. Hai bên có nhiều rễ cây rủ xuống đong đưa như những chiếc võng tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Từ tầng thứ hai trở lên, dòng nước ào ạt trút xuống từ những bậc đá lớn hơn với nhiều hồ nước xanh mát. Ở đây, bạn có thể ngâm mình dưới những dòng thác, trong bể nước thiên nhiên mát lạnh.
Giữa rừng xanh thẳm, thác Pạc Sủi như một nàng sơn nữ ẩn mình, lúc thì thầm dịu dàng tâm sự, lúc gầm thét như tiếng gọi tình yêu ngàn năm không dứt.
1
Tầng thứ nhất của thác có độ dốc thấp nên lên xuống dễ dàng, lòng thác nhỏ, nước chảy êm đềm.
1
Từ tầng thứ hai trở lên, dòng nước ào ạt trút xuống từ những bậc đá lớn hơn như những mái tóc của nàng tiên nữ.
1
Quanh thác, có nhiều rễ cây rủ xuống đong đưa như những chiếc võng, trong đó có cả các loại cây thuốc nam, hoa phong lan tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Các tầng thác trên có độ dốc cao, khó đi song lại là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích khám phá thiên nhiên.
1
Trên thác còn có nhiều hồ nước xanh mát, ở đây, bạn có thể ngâm mình dưới những dòng thác, trong bể nước thiên nhiên mát lạnh.
Đỗ Phương
.
.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét