Công viên 23 tháng 9 là một công viên nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh,dọc theo con đường Phạm Ngũ Lão. Công viên trải dài từ quảng trường Quách Thị Trang đến chợ Nguyễn Thái Bình đường Nguyễn Trãi.
Lịch sử
Công viên trước đây là Ga xe lửa Sài Gòn, được xây dựng từ thế kỷ 19. Sau năm 1975, ga xe lửa bị phá huỷ và dời đến vị trí hiện nay tại quận 3. Một phần của ga được biến thành công viên, đặt tên theo ngày Nam Bộ Kháng chiến năm 1945. Phần còn lại thành khu dân cư, kết hợp với khu Phạm Ngũ Lão- Đề Thám trở thành khu vực quen thuộc đối với khách du lịch lữ hành do có nhiều nhà trọ rẻ tiền và khách sạn mini, cùng với các dịch vụ phục vụ du lịch khác.
Năm 1998, khu vực dân cư này bị san bằng, chuẩn bị cho một dự án cao ốc của Đài Loan tên là Saigon Cultural Center (Trung tâm Văn hoá Sài Gòn)[1]. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á, dự án này bị bỏ hoang cho đến ngày nay. Phần xây dựng dở vẫn còn có thể được nhìn thấy, cư dân địa phương gọi đây là một "lỗ đen của Sài Gòn". [2]
Phần công viên kia do bị hàng rào bao quanh kín nên trở thành điểm tập trung các tệ nạn xã hội như ma tuý, hút chích, mãi dâm...
Năm 2002, hàng rào công viên bắt đầu được phá dỡ trong dự án cải tạo lại công viên trở thành mảng xanh quý giá nơi trung tâm thành phố. Hàng rào của phần dự án bị bỏ hoang cũng được phá dỡ, cải tạo, thành không gian mở, nhập vào công viên 23 tháng 9. Năm 2005, bãi đỗ xe buýt gần công viên cũng được chuyển đi nơi khác.
Năm 2006, có dự án xây dựng toà nhà văn phòng cao 54 tầng tại phần công viên gần chợ Nguyễn Thái Bình. Tuy nhiên chính quyền thành phố đã không cấp phép vì lo ngại ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị [3]. Tuy nhiên cho đến hiện nay vẫn không có cây xanh nào tại khu vực dự tính xây dựng toà nhà trên, và gần đó lại có một toà nhà ống cao 15 tầng trông khá không phù hợp với cảnh quan xung quanh.
Hiện nay, công viên trở thành điểm vui chơi quan trọng của người dân thành phố. Hội hoa xuân hàng năm được tổ chức tại đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét