Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Đầu năm rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo

(Emdep.vn) - Tam Đảo không còn là điểm du lịch mới mẻ của miền bắc Việt Nam, nhưng hoang đảo trên lòng hồ Xạ Hương ngay dưới chân Tam Đảo thì chắc là không phải ai cũng biết đến.
Nằm dưới chân núi Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, hồ Xạ Hương là một thắng cảnh quen thuộc của người dân nơi đây, song chưa thực sự phổ biến với người yêu du lịch khắp cả nước. Lòng hồ rộng, bao quanh là màu xanh mướt mát của núi đồi cây cỏ, không khí thì lúc nào cũng trong lành, vắng lặng, gây nghiện với bất cứ ai ngay lần đầu đặt chân đến.
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Hồ Xạ Hương nằm dưới chân núi Tam Đảo, là địa điểm vui chơi và lao động quen thuộc của người dân địa phương
Rời khỏi bến thuyền ở sát bờ hồ, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã hoà mình trọn vẹn vào thiên nhiên trong xanh và sẵn sàng cho một chuyến đi hứa hẹn nhiều bất ngờ. Cuộc sống ồn ào nơi phố thị phút chốc trôi tuột khỏi tầm tay và tâm tưởng. Giữa lòng hồ rộng lớn chỉ còn lại độc một chiếc thuyền nhỏ xinh nhuốm màu nắng vàng ruộm.
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Ngồi thuyền chừng 40 phút, chúng tôi dừng chân ở một hòn đảo lạ lẫm không một bóng người lại qua. Ngoại trừ hiu hiu tiếng gió, ì ầm tiếng suối và rít ríu tiếng chim chóc gọi bầy, thì hình như ở đây tịch không còn một thanh âm nào khác nữa.
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Hòn đảo qua ống kính máy phim
Bị cảnh vật của hồ Xạ Hương làm cho mê mẩn, đám người phố thị xô bồ chúng tôi thích thú chạy dọc trên đảo, đùa nghịch dưới những tán lá cây, men theo bờ suối vào trong rừng, mãi tới khi trùng chân mỏi gối mới ngồi nghỉ trên những tảng đá, buông thõng đôi bàn chân cho nước suối mát rượi mơn trớn chảy qua.
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Hòn đảo này khá rộng, đi hết một vòng kèm theo chụp hình cũng phải mất chừng cả tiếng đồng hồ. Nơi đây xem chừng là rất thích hợp để tổ chức dã ngoại hoặc các trò chơi vận động thể lực như truy tìm kho báu, cuộc đua kỳ thú… hay để làm nơi du hí ngắm cảnh chụp ảnh đầu năm. Lúc đến đây rồi, tôi cứ tiếc rẻ mãi vì không mang theo đồ ăn, trái cây và những cuốn sách để cắm trại hay nằm dài trên thảm cỏ mà tắm nắng và đọc sách, tận hưởng một kỳ nghỉ không chút âu lo, muộn phiền của công việc và cuộc sống xô bồ.
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Trốn khói bụi thị thành, rủ nhau dã ngoại ở đảo hoang dưới chân Tam Đảo
Nếu đến đây vào mùa hè, bạn có thể cùng người dân địa phương bơi lội ở gần bờ hoặc kéo lưới bắt cá rồi đem lên đảo nướng. Tuy nhiên, vì hòn đảo cách bờ khá xa, xung quanh lại không có khu dân cư, cho nên các hoạt động vui chơi tốt nhất chỉ nên diễn ra trong ngày và không nên cắm trại qua đêm tại đây.
Khí hậu ở hồ Xạ Hương tương đối dễ chịu, tuy không mát lành được như trên núi nhưng không ngột ngạt khói bụi như ở thị thành. Du khách ghé chơi nơi đây cũng không cần chen chúc đông người như ở Tam Đảo. Rất nguyên sơ và gần gũi với tự nhiên, có lẽ đây sẽ là một điểm dừng chân đầy tính kích thích đối với những tín đồ yêu thích du lịch trải nghiệm.
Phong Kiều

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét