Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Du xuân vui vẻ giá 'hạt dẻ' ở Hải Phòng

(Emdep.vn) - Cách Hà Nội không quá xa, mức sống bình dân với những điểm dừng chân đẹp mắt và nhiều món ngon khó cưỡng, Hải Phòng sẽ là lựa chọn không tồi đối với những ai muốn du xuân với nhiều điều thú vị.
Là một thành phố công nghiệp hiện đại, Hải Phòng khiến nhiều người lầm tưởng rằng không có gì để du lịch nếu như không ngồi tàu ra đảo Cát Bà. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại, thành phố hoa phượng đỏ rất biết giữ chân du khách bằng những vẻ đẹp đáng yêu đáng mến rất riêng của mình.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Lên tàu và du xuân về với Hải Phòng là một lựa chọn không tồi dịp đầu năm mới
Hải Phòng bé xíu nên chỉ cần hai ngày một đêm là vừa vặn cho một chuyến du xuân ngày đầu năm mới. Ngay cả vào dịp lễ, thành phố này cũng không quá đông đúc như Hà Nội hay Sài Gòn, đường phố lại sạch đẹp, chắc chắn sẽ không khiến du khách phiền lòng hay bức bối.
Khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng, nếu ngồi xe khách sẽ khá nhanh, nhưng lựa chọn tàu hoả sẽ thú vị hơn nhiều. Tàu chạy chầm chậm, lăn bánh qua nhiều nhà ga, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn cuộc sống đặc trưng vùng miền lững lờ trôi qua khung cửa.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
 Ngồi tàu là khoảng thời gian hiếm hoi tận hưởng cuộc sống
Khoảng thời gian trên tàu, mọi người có thể trò chuyện, chơi trò chơi hoặc thảnh thơi đọc sách, tận hưởng cuộc sống yên ả và dễ chịu.
Về cơ bản, Hải Phòng không khác Hà Nội là mấy, song nếu chịu khó tản bộ vào sâu các ngõ ngách, phố phường, bạn sẽ vô tình lạc vào những góc nhỏ xinh xưa cũ của thành phố này.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Hải Phòng có những góc nhỏ cũ kỹ đầy mê hoặc
Ở nơi đây, cuộc sống diễn ra bình dị và ấm áp, ta có thể thu trọn vào đôi mắt và trí nhớ của mình vẻ đẹp của người dân địa phương, có thể mò mẫm tìm vào các tiệm café vintage hay quán ăn vỉa hè vừa ngon vừa rẻ.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Hải Phòng có những quán café phong cách vintage, rộng vài chục mét với không gian ngoài trời và trong nhà chia làm nhiều gian với nhiều màu sắc
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Khoảnh vườn xanh mướt ở một tiệm cafe
Hải sản là đặc sản bất tận của Hải Phòng, chẳng cần ra tới biển cũng có thể thưởng thức thoải mái mà chẳng hề tốn tiền.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Phải tận dụng cơ hội đến Hải Phòng để thưởng thức hải sản cho thoả thích
Từ món chân giá bể nóng hổi, ốc móng tay mỡ màng dậy mùi bơ tỏi, ốc xào me, xào dừa chan chứa nước sốt, bề bề rang béo ngậy…, mới nhìn qua là không ai ngăn nổi cơn thèm.
Đến Hải Phòng, cho dù Đồ Sơn không sánh bằng nhiều bãi biển nổi tiếng khác khắp Việt Nam thì đó cũng là điểm dừng chân không nên bỏ lỡ. Từ trong thành phố đi xe buýt khoảng 20 phút sẽ tới trung tâm thị xã Đồ Sơn, đi bộ thêm khoảng 20 phút nữa là sẽ thấy biển.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
20 phút đi bộ nghe có vẻ hơi mất thời gian nhưng cũng là một trải nghiệm không kém thú vị để bạn thu trọn vào tầm mắt không khí mùa xuân ngập tràn trên đường phố.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Biển Đồ Sơn mùa lạnh khá vắng vẻ, mọi người thoải mái đi dạo trên bãi biển, vui chơi ở khu du lịch Hòn Dáu – nơi được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" hoặc nằm dài ngắm trời xanh và lặng nghe tiếng sóng rì rào. Đứng ở Hòn Dáu, mọi người còn có cơ hội ngắm điểm xuất phát của "Đoàn tàu không số" huyền thoại một thời trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Bầu trời Hòn Dáu trong xanh
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Từ Hòn Dáu, du khách còn được chiêm ngưỡng điểm xuất phát của "Đoàn tàu không số" nổi tiếng một thời.
Du xuân vui vẻ giá “hạt dẻ” ở Hải Phòng
Sở hữu rừng thông xanh ngắt trong khí hậu mát lành, Hòn Dáu được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ”.
Bên cạnh đó, cũng tại Đồ Sơn, bạn cũng có thể ghé thăm đền Bà Đế cầu bình an, tài lộc ngày đầu năm mới.
Phong Kiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét