Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Di tích khu căn cứ Vườn Mận.

Diemhenviet - Du lịch Căn Cứ Vườn Mận Đây từng là căn cứ các đội biệt động Cần Thơ (thành lập từ tháng 2-1965); là nơi nhiều cán bộ cách mạng từ Trung ương đến cục Khu ủy, tỉnh ủy bám trụ để chỉ đạo phong trào cách mạng trong thời gian 1954 – 1975. Vườn Mận còn là diểm tựa lưng của lực lượng chủ lực quân khu và tỉnh cần Thơ trong cuộn tổng tấn công nổi dây xuân Mậu Thân 1968.

Chúng tôi về phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) cùng với các em sinh viên là trại viên của Trại sáng tác văn học trẻ thành phố Cần Thơ đi thực tế. Nơi đây một thời là chiến trường ác liệt với nhiều chiến tích anh hùng của quân dân Cần Thơ và khu 9.

Vườn Mận, một địa danh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ của thành phố Cần Thơ, thuộc ấp Bình Thường B, được công nhận là khu di tích lịch sử cách mạng của thành phố Cần Thơ vào tháng 11 năm 2004; thời chiến tranh là căn cứ tiền phương của quân dân Cần Thơ và Khu 9 trong trận Tổng tấn công Tết Mậu Thân vào thành phố Cần Thơ.


căn cứ vườn mận.

Ngày 10 tháng 4 năm 1971, quân địch từ Bình Thủy và chi khu Cái Răng mở cuộc càn quét vào khu vực xã Long Tuyền tìm diệt cơ sở cách mạng. Chúng phát hiện và bắn chết đồng chí Ba Phương, ở chung cụm với Việt Sơn. Mấy năm trước, tôi đã từng trực tiếp nghe mẹ Nguyễn Thị Gẩy là vợ của anh hùng Nguyễn Việt Sơn kể lại: “Chú Phương là người ở miền Bắc mới vô. Chẳng biết cha mẹ, quê quán, vợ con ở đâu. Thật là tội nghiệp!”.

Buổi sáng ngày 11 tháng 4 năm 1971, khi những giọt sương chưa tan hết trên những chùm hoa mận trắng tinh khôi, Vườn Mận như thức dậy sớm hơn bởi tiếng quần đảo của trực thăng và máy bay trinh sát.



nhà trưng bày khu căn cứ vườn mận.

Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, phường Long Tuyền cũng còn không ít khó khăn của một phường vừa mới thành lập, hòa nhập vào nhịp sống chung của một thành phố trẻ. 

Trải qua thời gian, Vườn Mận ngày nay không còn nhiều mận như ngày trước nữa. Những cây mận cổ thụ còn sót lại, bây giờ mỗi mùa vẫn đung đưa hoa trắng, như gợi nhớ cho ta một thời vẻ vang, hào hùng nhưng cũng lắm đau thương, bi tráng… 


vườn khu căn cứ vườn mận.

Khu di tích hôm nay đang được khởi động xây dựng, trước mắt đã hình thành phôi thai một con đường dẫn vào Vườn Mận, có chiều rộng 6m, nối liền với đường Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Cừ nối dài. Vấn đề còn vướng ở đây là chuyện tái định cư các hộ nằm trong khu di tích, bởi đa phần ở diện gia đình chính sách, nơi ở mới phải bằng và tốt hơn chỗ cũ mới hợp lý.

Khu di tích lịch sử cách mạng Vườn Mận nếu được hoàn thành như dự kiến thì đây sẽ xem như là tượng đài ghi nhớ công lao những người đi trước và nhắc nhở chúng ta đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời có tác dụng giáo dục mạnh mẽ truyền thống yêu nước của các thế hệ mai sau.

Hoàng Thám


Read more: http://diemhenviet.com/can-tho-424/di-tich-khu-can-cu-vuon-man-6331/#ixzz3lcdKj0Mu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét