Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Ba Khan thơ mộng

(HBĐT) - Đúng như cái tên, xã Ba Khan (Mai Châu) có diện tích khiêm tốn, vỏn vẹn 3 xóm gồm: Khan Thượng, Khan Hạ và Khan Hò. Kể từ khi tỉnh lộ 450 được xây dựng, mảnh đất vốn "ẩn mình” giữa núi non trùng điệp, hướng ra vùng lòng hồ mênh mang này đã được du khách gần xa khám phá. Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ của Ba Khan khiến bao người đắm say.
    Vùng hồ này từng được ví như "Hạ Long trên cạn" bởi màu xanh biếc của nước và những ngọn núi bao bọc như những hòn đảo nổi
Ba Khan không xa, vùng đất còn nhiều điều bí ẩn này cách TP Hòa Bình hơn 50 km. Theo quốc lộ 6, đến xã Phú Cường (Tân Lạc) rẽ phải vào tỉnh lộ 450, đi chừng 10 km là đến trung tâm xã Ba Khan. Khoảng 5 - 6 năm trước, thời điểm Ba Khan được khám phá, nhiều du khách gần xa biết đến thì mảnh đất này được coi như cửa ngõ cho hành trình khám phá Tây Bắc. Đến Ba Khan vào bất kể mùa nào trong năm, mảnh đất này cũng khiến người ta mê mẩn. Mùa đông, Ba Khan dường như chìm trong làn mây mù với những mái nhà sàn thấp thoáng trong sương khói mờ ảo. Ba mùa còn lại đều là điều kiện lý tưởng để ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây.
Trước khi ngăn sông Đà để xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình, Ba Khan là một thung lũng với tứ phía là núi non. Khi con sông Đà hung dữ được ngăn lại, tạo nên vùng lòng hồ Hòa Bình rộng lớn, Ba Khan đẹp thơ mộng như một bức tranh sơn thủy hữu tình. ở đỉnh dốc cao nhất, xóm Khan Hạ là vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn cảnh sắc của Ba Khan. Hai năm trước, trên hành trình khám phá thác Gò Lào, xã Phúc Sạn, tôi cùng nhóm bạn đã bị níu chân ở đỉnh dốc này. Khi đó, nơi này vẫn còn khá hoang sơ, chưa có dịch vụ bán hàng hay điểm dừng nghỉ. Còn hôm nay với số lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm ngày một đông, gia đình anh Đinh Công Chiền, xóm Khan Hạ đã dựng ngôi nhà sàn khang trang với dịch vụ ăn uống và giải khát.
                    Một góc nhìn về vùng hồ từ dốc cao của xóm Khan Hạ 
Theo anh Đinh Công Lình, Trưởng xóm Khan Hạ cho biết: Hai ngày nghỉ cuối tuần là thời điểm Ba Khan có nhiều đoàn khách đến tham quan nhất. Không chỉ có du khách trong nước mà người nước ngoài cũng biết Ba Khan. Ngoài vùng lòng hồ rộng lớn với dòng nước xanh biếc và những ngọn núi nhô lên như những hòn đảo nổi thì Ba Khan vẫn còn đó những điều để níu chân du khách. Đó là những ngôi nhà sàn cổ của người Mường với những nét văn hóa truyền thống còn được níu giữ. Là cánh rừng phòng hộ Ba Khan với hệ sinh thái đa dạng và nhiều du khách đã đến tham quan. Chính những yếu tố đó mà Ba Khan là 1 trong 5 xã của huyện Mai Châu nằm trong quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.
"Rất nhiều du khách đã đến và trở lại với Ba Khan. Cảnh sắc nơi đây đã được xuất hiện trên phim, mới đây nhất là trong bộ phim Người phán xử. Bà con rất mong được cấp trên quan tâm, hỗ trợ, tập huấn các kỹ năng về phát triển du lịch. Ngoài phong cảnh đẹp, Ba Khan còn có nhiều đặc sản và những nét văn hóa truyền thống của người Mường có thể khôi phục, phát triển, đáp ứng nhu cầu của du khách”, anh Lình chia sẻ.
Đồng chí Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Ba Khan cho biết: Hiện nay, ở Ba Khan đã có doanh nghiệp đầu tư, xây dựng điểm du lịch để phục vụ nhu cầu của du khách. Ba Khan là xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, nền kinh tế thuần nông. Tiềm năng phát triển du lịch của xã rất lớn, du lịch là hướng đi đầy hứa hẹn có thể tạo bước đột phá trong công cuộc xóa đói - giảm nghèo. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, vùng đất thơ mộng này cần lắm sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp.
                    Một vùng hồ bình yên, mát lành giữa trưa hè oi ả
Viết Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét