(iHay) Bán đảo Sơn Trà hoang sơ là địa điểm quen thuộc mà dân phượt thường đến khi ghé chơi Đà Nẵng. Hầu hết mọi người khi đến núi Sơn Trà chỉ biết đến trạm ra đa, đỉnh bàn cờ, cây đa nghìn năm, ngọn đèn biển, chùa Linh Ứng với bức tượng phật bà cao nhất Việt Nam… mà ít ai biết đến hòn Kiếm hoang sơ tuyệt đẹp lúc chiều tà.
Có hai đường để đến hòn Kiếm. Một đường theo hướng cảng Tiên Sa đi khu du lịch bãi Cát Vàng, đường khác là từ trên đỉnh Bàn Cờ hay Bãi Bắc chạy theo đường dọc biển về phía cảng Tiên Sa thì sẽ đến. Khi đến biển chỉ dẫn đi khu du lịch Bãi Cát Vàng, bạn chạy thẳng vào nhà dân gửi xe rồi đi bộ xuống hòn Kiếm.
Từ bãi tắm, bạn men theo các ghềnh đá để ra phía xa của hòn Kiếm. Những ghềnh đá đầy đủ hình dạng, to lớn bắt buộc bạn phải vượt qua để khám phá được nhiều cảnh đẹp hơn.
Khi mặt trời dịu bớt nắng đi và sắp lặn xuống sau dãy núi thì bạn nên tìm một chỗ rộng rãi trên các ghềnh đá để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển.
Nếu bạn yêu thích khám phá những nơi hoang sơ thì hòn Kiếm là điểm đến thích hợp. Đây cũng được xem như là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đà Nẵng.
Nguyễn Ngọc Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét